Mến Yêu Hằng Ngày

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 6, 26-10-2018 (Lc 12,54-59)

Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?

Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”

SUY NIỆM

Chúa Giê-su đặt câu hỏi cho những người lắng nghe lời Ngài, nếu họ có những phán đoán tinh tường về các hiện tượng thiên nhiên, vậy tại sao các dấu hiệu đang diễn ra trước mắt thì họ lại mù mịt? Bấy giờ, triều đại Thiên Chúa đang đến rất gần giữa họ. Chúa Giê-su cũng nhiều lần chứng minh điều đó, qua việc loan báo Tin Mừng và các phép lạ kèm theo, như chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, cho kẻ đói khát được dư đầy, giải thoát họ khỏi sự thống trị của ma quỷ. Tuy nhiên, điều họ thấy được dường như chỉ để thỏa mãn sự tò mò, thay vì hiểu bàn tay Chúa đang ở giữa họ. Vì vậy, họ theo Chúa chỉ vì những cái nhận được chứ không phải với tư cách là người môn đệ đích thực.

Nếu con người nhận biết được tầm quan trọng, từ những lời dạy bảo đầy khôn ngoan của Chúa, thì chắc hẳn họ đã nhận ra và biết phải sống như thế nào để có thể đứng vững trước vị thẩm phán trên mọi thẩm phán trong ngày phán xét sau cùng.

Ngay lúc này đây, chúng ta phải biết “nhận xét” những dấu chỉ rõ ràng của lời Thiên Chúa mời gọi thông qua Đức Giê-su, và đáp lại bằng sự thay đổi từ chính trái tim và hành động của mỗi chúng ta. Và khi tội lỗi không thể hủy hoại chúng ta được nữa, chúng ta sẽ không còn lo lắng gì khi đến giờ phút phải trả lẽ trước mặt vị thẩm phán chí thánh trong ngày sau hết.

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thời đại mà kiện tụng như là một điều quá đỗi bình thường. Có những tình huống xung đột nhẹ nhàng, nhưng sự giận giữ làm con người ta mất lí trí. Có khi ra toà là cách duy nhất để thấy công lý được thực thi, nhưng tốt hơn, các cuộc tranh chấp nên được giải quyết cụ thể giữa các bên liên quan, vì sự tổn thương từ các cuộc đổ vỡ là nguồn gốc của những nỗi đau thương dai dẳng.

Là một người Ki-tô hữu, chúng ta cần có ý thức thực thi công lý theo hướng tốt nhất cho tất cả những người có liên quan. Lòng vị tha và quảng đại nên được đưa lên hàng đầu, và cuộc sống của ta chẳng nên để chỗ cho những hận thù và ích kỷ, hay tệ hơn là những mục đích không chân chính chỉ liên quan đến đồng tiền.

Lạy Chúa Giê-su là Đấng đầy lòng thương xót, xin đến và biến đổi chúng con nên như khí cụ bình an của Chúa, để ‘con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm,’ và để danh Chúa được tỏa lan trên từng bước đường con đi. Amen

———

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/o2296g/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Marcô – …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *