Mến Yêu Hằng Ngày, Bố Thí Bên Trong

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 16-10-2018 (Lc 11, 37-41)

Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, và Người đã đi thẳng đến bàn ăn sau khi bước vào nhà. Điều này làm người Pha-ri-sêu rất ngạc nhiên, vì Chúa Giê-su không rửa tay trước khi ăn. Bữa ăn vừa bắt đầu đã gặp tình trạng căng thẳng vì Chúa Giê-su không đồng ý với thái độ của chủ nhà và Ngài nói lên ý kiến của Người về các vấn đề đạo đức.

Chúa Giêsu cho chúng ta thấy quan niệm sai lầm về sự trong sạch, Ngài lên án việc coi trọng hình thức bên ngoài để đánh giá con người trong sạch hay dơ bẩn theo luật lễ. Người Pharisêu giữ luật Chúa bằng những hành động bên ngoài còn trong lòng lại đầy dẫy “những chuyện gian tà”. Đối với Chúa Giê-su, những hành động tốt lành bên ngoài không làm đẹp lòng Thiên Chúa nếu nó được thúc đẩy bởi ý hướng bất chính bên trong. Điều mà Chúa Giê-su mong muốn là hướng con người đến những giá trị đích thực và sự trong sạch cốt ở lương tâm và tâm hồn.

Chúa Giê-su dạy rằng: “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” Trong sạch là kết quả của tình yêu tha nhân và bố thí được thể hiện ở lòng nhân ái xót thương trong tinh thần bác ái chia sẻ với anh chị em xung quanh mình. Khi tâm hồn mình được thanh sạch chúng ta sẽ được bình an và có niềm vui đích thực vì “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).

“Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết nhận ra những vẻ đẹp thực sự bên trong, để con đừng mãi lo chải chuốt cho vẻ bề ngoài, nhưng còn biết trang điểm tâm hồn mình bằng các nhân đức. Xin hãy đong đầy trong con lòng yêu thương và tăng lên trong con cơn khát khao được trở nên thánh thiện. Xin Người hãy rửa sạch trái tim con khỏi những suy nghĩ xấu xa và giúp con biết đối xử tốt đẹp hơn với những người xung quanh mình.”

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/o2283g/

https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/oct16.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *