Mến yêu Hằng ngày, lạm dụng nơi thánh thiêng

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, LẠM DỤNG NƠI THÁNH THIÊNG

Thứ 6, 23-11-2018 (Lc 19, 45-48)

Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!”

Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.”

SUY NIỆM

Vì cớ gì Chúa Giêsu đuổi những kẻ buôn bán khỏi đền thờ Giêrusalem? Phải chăng Ngài quá thất vọng vì thói tham lam thực dụng của họ. Đó không phải là lần duy nhất trong Phúc âm mà chúng ta thấy Chúa Giêsu giận dữ. Chúa Giêsu đã đến Giêrusalem, biết chắc chắn về cái chết của mình trên thập tự và sẽ phục sinh để cứu rỗi loài người. Hành động chỉ trích những kẻ buôn bán nơi đền thờ của Ngài như một dấu hiệu tiên đoán và cảnh báo những ai mà Thiên Chúa coi trọng sự thờ phụng họ dành cho Ngài

Qua sự việc trên, chúng ta thấy được vẻ sửng sốt nơi Chúa Giêsu và hành động nhanh gọn của Ngài trong việc tẩy rửa đền thờ khỏi hạng người lợi dụng Thiên Chúa để kiếm lợi. Những kẻ này lừa gạt người nghèo hèn và buộc họ phải trả những khoản tiền không đáng có. Chính những hành vi này không chỉ làm ô nhục danh Chúa mà còn gây ra bất công với láng giềng của họ.

Chúa Giêsu đã dùng lời của tiên tri Isaiah và Giêrêmia để lý lẽ cho hành động kiên quyết và gay gắt của mình :”Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” Việc Ngài làm nhằm thanh tẩy những ai thờ phượng Chúa và tôi luyện họ tránh xa con đường phạm tội. Mặc dù vướng phải sự phản đối của các thượng tế và kinh sư vì Chúa Giêsu đã lấn át quyền của họ trong đền thờ, nhưng dân chúng đều say mê lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy với lòng tôn vinh, kính sợ Ngài. Như thánh Luca đã nói “Họ đói khát lời Chúa”.

Nếu tự mỗi người chúng ta đón nhận lời Chúa với tâm hồn khiêm cung và sẵn sàng nghe Ngài dạy bảo, ắt hẳn chúng ta sẽ được biến đổi và trở nên giống hình ảnh Chúa nhờ Lời Ngài. Thiên Chúa muốn chỉ cho chúng ta biết con đường của Ngài để chúng ta có thể lớn lên trong ơn thánh thiện thiêng liêng. Ngài dẫn hướng và tôi luyện chúng ta trong niềm yêu thương nhằm giúp ta tránh xa con đường tội lỗi và hướng đến sự thật và công bằng. Ngài kêu gọi chúng ta trở nên thánh thiện trong sự sùng kính và biết ơn vì sự khoan dung nhân hậu Chúa dành cho ta. “Thiên Chúa sửa dạy chúng ta vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện của Người” (Dt 12,10).

Nhìn lại cuộc đời mỗi người chúng ta, đã bao nhiêu lần ta đến nhà thờ, mà trong lòng còn nhiều toan tính, hối tiếc thời gian vì đã dành để đến với Chúa vào lúc quá bận rộn thế này? Chúng ta có khác gì những con buôn, khi tính toán với Chúa của chúng ta? Chúng ta có khác mấy những kẻ buôn bán nơi đền thờ xưa kia không? Liệu nơi thánh thiêng có bị lạm dụng để làm điều xấu?

Có khoảnh khắc nào đó vào giờ kinh cuối ngày, ta đặt tay lên trán làm dấu thánh giá, trong vô thức đọc vài kinh, mà chẳng hiểu gì?

Ta đói khát Lời Chúa, nhưng cũng lắm lúc ta có biết đâu, cứ ngỡ đến nhà thờ, đọc kinh đầy đủ, là Lời Chúa vào đời mình? Ta đâu để cho Lời vào được, bởi ta còn nhiều tạp niệm, nhiều toan tính, thiếu không gian để Lời đi vào, thiếu thời gian đủ dài, để Lời lắng đọng, để Lời hoạt động, và để Lời biến đổi. Thế là cuộc đời đau khổ mãi.

Bỗng một ngày bất chợt nhận ra, chúng ta có dám để Chúa “đánh đuổi” những toan tính, những mối bận tâm sang một bên, để Lời chiếm trọn lấy con chúng ta?

“Lạy Chúa Giêsu, xin mở trái tim con, thần trí con, để Lời Chúa ở lại với con, thân xác con, cùng với linh hồn con đây trở thành NHÀ CẦU NGUYỆN thực sự, chứ không muốn để nơi thánh thiêng trong con bị lạm dụng làm điều xấu.”  

———–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/nov23.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Con Đường Thức …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Marcô – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *