Mến Yêu Hằng Ngày, Lễ Truyền Tin, 9-4

Mến Yêu Hằng Ngày – Lễ Truyền Tin

Mẹ Tuyệt Mỹ

Ngày lễ Truyền tin là ngày chúng ta mừng biến cố trọng đại: CHỐC ẤY NGÔI THỨ HAI XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI. Con Thiên Chúa làm người trong con người TUYỆT MỸ là MẸ MARIA.

Trong các tặng phẩm Thiên Chúa ban cho loài người, Mẹ là tặng phẩm hoàn hảo nhất – thật tuyệt mỹ. Mẹ là mẫu gương sáng chói cho con cái loài người qua mọi thời đại, đứng vững ngàn năm. Mẹ là mẫu gương tuyệt mỹ, không khuyết điểm, không tì vết, luôn thánh thiện, tốt lành, không vấn vương tội tình.

Lời bà thánh Elisabeth ca tụng Mẹ vẫn còn vang mãi nơi môi miệng con cái loài người muôn thế hệ để tung hô Mẹ Maria. “Em thật có phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng thật có phúc.” Mẹ có phúc vì Mẹ có Chúa ở cùng, vì Mẹ tin và khiêm tốn hiến dâng đời mình cho Chúa, để Ngài thực hiện những công trình kỳ diệu nơi Mẹ. Mẹ cao trọng và tuyệt mỹ hơn hết mọi loài thụ tạo. “Mẹ đụng chạm đến biên cương của thần tính” (Cajetano xác quyết). Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa đặt Mẹ trên đỉnh cao của nhân loại, chỉ ở dưới Thiên Chúa mà thôi. Mẹ vô nhiễm, Mẹ đồng trinh trọn đời, Mẹ lên trời cả hồn cả xác là những tước hiệu cao quý mà Mẹ có được, nhờ ân sủng Chúa ban. Mẹ thật cao trọng và hoàn mỹ.  

Điều kiện của một điển hình hoàn hảo là nó phải vừa cao siêu hấp dẫn lại vừa gần gũi, có thể bắt chước được. Chỉ sau Chúa Ki-tô, như lời thánh Công Đồng Vaticano II đã nói: Đức Maria chiếm “vị trí cao trọng nhất và cũng gần gũi nhất đối với chúng ta” (LG 54).

Mẹ tuyệt mỹ và gần gũi nên Mẹ là mẫu gương cho chúng ta noi theo Mẹ và trung thành với Chúa Ki-tô. Đức Phao-lô VI xác định trong tông huấn Signum Magnum: “Việc bắt chước đức Maria không hề ngăn cản các linh hồn trung thành đi theo Chúa Kitô, trái lại việc đó còn thúc dục các linh hồn đi theo Chúa tốt hơn và dễ dàng hơn, vì Đức Maria đã luôn thi hành thánh ý Thiên Chúa, nên Mẹ là người đầu tiên xứng đáng lãnh nhận lời tán dương mà Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, là mẹ Ta” (Mt 12,50)…

Ad Jesum per Mariam” – Đến với Đức Giêsu qua Mẹ Maria. Mẫu gương tuyệt mỹ của Mẹ giúp chúng ta sống noi gương Mẹ mà ngày càng trở nên giống Chúa Giê-su Ki-tô, Con của Mẹ hơn, và để ta đi theo Chúa ngày một sát gót hơn.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *