Mến Yêu Hằng Ngày, Nối Kết Tương Quan

Mến Yêu Hằng Ngày
Kết nối tương quan
Thứ 3, 25-09-2018 (Lc 8,19-21)

Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

SUY NIỆM

Từ thuở tạo dựng, Thiên Chúa đã không có ý định để chúng ta một mình, Ngài muốn chúng ta được sống trong những mối tương quan.

Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, dường như Chúa Giê-su thờ ơ với mẹ và anh em Người khi họ cố gắng muốn gặp Người. Tình thương và lòng tôn trọng mà Chúa Giê-su dành cho mẹ và các anh em là không thể tranh cãi. Và lần này, khi đám đông tụ tập, Chúa Giê-su đã dạy họ về một mối liên kết tối cao hơn quan hệ máu mủ, ấy là mối liên kết giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với những người thuộc về Ngài.

 

Điều cốt lõi để trở thành mộ tín hữu Công giáo chắc chắn không chỉ là vâng theo những học thuyết, giáo huấn, điều răn. Đầu tiên và trên hết là phải có một mối liên kết chặt chẽ – liên kết về đức tin, niềm yêu mến, lòng trung kiên, sự chân thành, quảng đại, sự sâu sắc, lòng trắc ẩn, khoan dung, can đảm, mạnh mẽ, biết giúp đỡ bảo vệ người yếu thế và còn nhiều những phẩm chất khác gắn kết người với người trong tình yêu hiệp nhất.

1/ Thiên Chúa tìm kiếm sự liên đới mật thiết với mỗi người chúng ta

Thiên Chúa luôn mong mỏi chúng ta hợp nhất trong trái tim, lý trí và cả tinh thần với Ngài, Đấng sáng tạo và là nguồn mạch của sự yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa dành cho ta không bao giờ là giả dối, thỏa hiệp, lụi tàn hay rơi vào quên lãng, Người không khiến chúng ta phải thất vọng, tổn thương. Ngài yêu thương các con chiên cách liên lỉ không ngừng, kiên định và vô điều kiện. “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?…Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm 8,35-37)

Chính mầu nhiệm Ba Ngôi là một biểu tượng điển hình cho sự gắn kết của Thiên Chúa. Trong một thể hợp nhất nhưng lại có Ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng tình yêu trọn vẹn. Cũng với tình yêu ấy, Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài, ban cho con người có linh hồn thiêng liêng, có trí tuệ, ý chí và tự do. Nhờ đó mà con người có khả năng lánh xa điều dữ mà hướng về sự thiện đích thực và hạnh phúc muôn đời. Bởi thế, Chúa Giê-su luôn thử thách con cái của Ngài, thậm chí cả người thân của Ngài, để từ đó họ nhận ra được Thiên Chúa là nguồn mạch đích thực của tình yêu. Thiên Chúa muốn tất cả mối liên kết của chúng ta được bén rễ và ăn sâu trong tình yêu và sự quảng đại của Ngài.
2/ Ý muốn của Cha trên Trời về tình hữu nghị và sự nuôi dưỡng

Chúa Giê-su là sự mặc khải của tình yêu Thiên Chúa. Ngài yêu thương chúng ta đến độ sai con một của mình xuống thế làm người. Chúa Giêsu như người chăn chiên tốt lành, sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên còn lại để đi tìm 1 con chiên lạc mất. Người lại như người cha già mong mỏi đứa con hoang đàng trở về. Ông đã vui mừng biết bao khi đứa con trai thứ của mình biết hối cải mà quay đầu. “ Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,24)

Chúa Giê-su đã treo mình trên thập tự vì nhân loại, nhờ đó chúng ta được thứ tha và phục sinh trong sự hiệp nhất và tình hữu nghị với Thiên Chúa. Chúa Giê-su từng nói với các tông đồ rằng họ sẽ có thêm nhiều anh em bằng hữu trên nước của Cha thầy. Bất cứ ai thực thi ý Chúa đều là bạn của Ngài, là thành viên trong gia đình Ngài và được chuộc tội nhờ mình máu thánh Chúa Giê-su.

3/ Trong Chúa Giê-su chúng ta trở thành anh chị em của nhau, là thành viên trong gia đình của Thiên Chúa.

Lucian của Antioch (240 – 312), một vị thánh tử vì đạo thời kì trước đây từng nói rằng “Những người anh em họ hàng của một tín hữu là những vị thánh”, ấy là những người được cứu chuộc nhờ máu thánh Chúa Kitô, họ được rửa tội, được trở thành con cái của Chúa và sống như các môn đệ của Ngài. Chúa Giê-su đã thay đổi quan điểm về tình thân thuộc và chỉ ra rằng mối quan hệ thân thuộc đích thực không chỉ dựa trên quan hệ về máu thịt.

Trở thành con cái của Chúa làm biến đổi các mối tương quan của chúng ta, giúp chúng ta ngày càng thắt chặt tình anh em, cùng thờ phượng Chúa và kính mến Ngài trên hết mọi sự. Và cũng nhờ ơn Chúa Thánh Thần biến đổi tâm hồn, thần trí khiến chúng ta trở nên yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương chính chúng ta.

Bản thân mỗi người chúng ta có muốn sống trong một bầu khí tràn đầy sự yêu thương và tình hữu nghị hay chăng.? Và để được sống trong bầu tâm tình ấy, chúng ta cần học cách yêu thương những người xung quanh mình, gắn kết mình với họ, gắn kết họ với nhau và cùng nhau gắn kết với Chúa.

Lạy Cha trên trời là nguồn mạch của tình yêu, xin Cha dùng tình yêu bao la của Cha soi dẫn  cho chúng con, giúp chúng con biết yêu mến điều lành mà tránh xa điều dữ trái với ý muốn của Cha. Amen

———

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep25.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *