Mến Yêu Hằng Ngày, Ở Với Tôi Trên Thiên Đàng

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – Ở Với Tôi Trên Thiên Đàng 

Thứ 6, 02-11-2018 (Lc 23, 33. 39-43)

Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.
Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”  Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”.

SUY NIỆM

Tiếp sau Lễ Các Thánh, Giáo Hội không quên cầu nguyện cho các Linh hồn nơi Luyện ngục. Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm Chúa Giêsu đầy tình thương trên Thập giá để nhớ rằng, Chúa yêu chúng ta nhiều quá đỗi. Nhìn hai tên trộm kia, một tên bên hữu, một tên bên tả, ta có thấy đâu đó hình ảnh con người yếu đuối của mình không?

Đời người, ai mà chẳng có lỗi lầm, nhưng xem ra, lỗi lầm chẳng đáng sợ bằng cách ta đối diện với chúng thế nào. Lắm lúc, ta phải trả giá cho lỗi lầm của mình giống như tên gian phi kia. Trong cơn cùng cực, đau khổ, tuyệt vọng nhất, ta chạy đến Chúa chỉ để trách móc. Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Chúa ở đâu khi con cơ cực? Chúa có nghe lời con than van? Hay chăng, có những người đến khi nằm trên giường bệnh, vẫn còn trách trời, trách Chúa, tại sao tôi phải nằm đây, tại sao tôi vẫn khổ? Người ta vẫn cứ nắm, cứ níu một điều gì đó? Hay chăng, ta trách rằng: “Tôi sống tốt vậy, sao tôi phải khổ mãi?”

Ngắm nhìn tên gian phi còn lại, hắn chịu một bản án đích đáng với việc hắn làm. Hắn ý thức mình phạm tội, và chấp nhận hình phạt dành cho hắn. Hắn không còn nắm giữ nữa, hắn buông bỏ tất cả. Giờ đây, hắn hiện diện với tất cả con người thật, trần trụi, lặng im, đã thôi than van, đã thinh lặng, và mỉm cười. Chính vì thế, hắn mới thấy may mắn vì có Chúa ở kề bên. Phải chăng, ngày mà người ta nhìn thấy mình LẦM LỠ, và chấp nhận con người tội lỗi của mình, thì ngày đó là ngày mình trở về “NHÀ”?. Có người cha nào không mừng vui khi đứa con của mình sau bao tháng ngày rong chơi, hắn lại “dạt” về nhà, mặc dù thân mang đầy thương tích? Và chẳng phải Chúa nói: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” sao. Chính hôm nay, chứ không phải hôm nào khác, cũng chẳng phải là sau khi chết. 

Vậy tại sao chúng ta không trở về “NHÀ”, về với Chúa mỗi ngày?
Mỗi ngày, ta gặp gỡ Chúa trong thinh lặng, qua cầu nguyện, gánh nặng đời ta như được trút bỏ, đó chẳng phải là Thiên Đàng sao? Được ở “Thiên Đàng” mỗi ngày, đời ta còn gì hạnh phúc bằng?
“Hãy bước nhanh trở về, tìm về chốn vinh quang.

Đời nặng gánh vai mang, nhẹ tựa cánh phượng hoàng.”

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Marcô – …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *