MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THIÊN CHÚA ƯU TIÊN NGƯỜI TỘI LỖI

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THIÊN CHÚA ƯU TIÊN NGƯỜI TỘI LỖI

Thứ 7, 09-03-2019 (Lc 5, 27-32)

Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.

Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Đức Giê-su đáp lại họ rằng: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”

SUY NIỆM

Chỉ người đau ốm mới cần thầy thuốc, người khỏe mạnh không cần; Đức Giêsu không đến để kêu gọi người công chính, nhưng là để kêu gọi những người tội lỗi hoán cải để được ơn tha thứ. Những lời của Đức Giêsu có thể được hiểu theo hai cách. Một mặt, không cần rao giảng cho những người đã được ơn hoán cải. Điều cần thiết chính là rao giảng cho những người đang lạc mất linh hồn, những ai đang sống trong lầm đường lạc lối, và đang tiến dần đến tình trạng hư hoại. Đức Giêsu đã đến với những người tội lỗi, gần gũi, chia sẻ và yêu thương họ, cho họ thấy trái tim thật sự của Thiên Chúa. Không như người Pharisêu nghĩ, trái tim ấy có chỗ cho tội nhân. Đức Giêsu cũng dành chỗ cho người thu thuế tên Lêvi trong nhóm môn đệ.

Và chắc chắn rằng đó là những gì Giáo Hội cần phải làm trong thời đại hôm nay. Có rất nhiều những người Pharisêu đang ở giữa chúng ta. Chúng ta vẫn bị giật mình nếu thấy một linh mục hay một người Công Giáo “tốt” trong một đoàn thể “xấu” và thường nhảy vào mà đưa ra những lời phán xét vội vàng và không chính đáng về họ. “Một linh mục hoặc nữ tu thì không nên bị bắt gặp trong những đoàn thể như vậy”. Kết quả là, Giáo Hội trong nhiều trường hợp, các tín hữu không được tự do ngoài xã hội.

Những lời của Đức Giêsu có thể hiểu với nghĩa châm biếm. Những kẻ phê phán Người tự cho rằng mình thuộc hàng tốt lành và đạo đức, tự cho mình là công chính. Thực tế, họ hoàn toàn thiếu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa biểu lộ nơi Đức Giêsu. Họ tự cho mình là công chính rồi nên không cần đến thầy thuốc nữa, và dù bằng mọi cách, họ vẫn đóng chặt cõi lòng mình trước Ngài. Họ quá bận tâm đến việc thực hành các lễ nghi tôn giáo của mình đến nỗi bỏ qua và chẳng màng giúp đỡ những người nghèo khổ, những người tội lỗi. Tôn giáo của họ rất ích kỷ vì họ không muốn có bất cứ liên quan gì đến những người không giống như mình.

Lật lại dụ ngôn của người Pharisiêu và người thu thuế trong đền thờ. Đó là người thừa nhận mình là kẻ tội lỗi và muốn được lòng Chúa xót thương, người đã giành được lòng Thương Xót của Chúa. Ý thức về sứ vụ của mình, Đức Giêsu cho thấy đường lối của việc loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Người đến để đoàn kết các dân tộc bị phân tán, tái hòa nhập những người bị hắt hủi, để mạc khải rằng Thiên Chúa không phải là một vị phán quan nghiêm khắc luôn lên án và tống khứ, mà Người là bậc Phụ Mẫu đón nhận và ấp ủ.

Đức Giêsu giúp chúng ta biết cách mời gọi người khác hoán cải. Đến với họ, nhìn họ bằng cái nhìn mới, và vui vẻ làm bạn với họ. Tất cả chúng ta, không có ngoại lệ, đều cần được chữa lành. Trước khi làm cho người khác hoán cải, chính chúng ta phải hoán cải nơi cái nhìn của mình về người khác. Như Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận lúc sinh thời đã từng nói: “Sự lầm lạc lớn nhất là không biết những người khác là Chúa Kitô. Có nhiều người tận thế mới vỡ lẽ! Vậy trước khi xét đoán, con hãy cầu nguyện rồi hãy làm như Chúa Giêsu trong trường hợp con.” – Đường Hy Vọng.

———–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/mar9.htm

https://livingspace.sacredspace.ie/l1007g/ confined

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *