[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 08-05-2019 (Ga 6, 35-40)

Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”.

SUY NIỆM

“Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6,37)

Lời này cho chúng ta thấy Lòng Thương Xót của Chúa. Nó thường được lặp lại trong Nhật ký Lòng Chúa thương xót của Thánh nữ Faustina năm xưa, đó cũng là lời tuyên bố cho những ai thực sự muốn lắng nghe lời Người.

Tại sao điều đó lại quan trọng? Bởi vì mỗi người chúng ta đều mang trong mình những gánh nặng về sự ruồng bỏ. Ngay cả khi chúng ta có nhận ra hay không, thì nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua cảm giác bị chối bỏ, do đó, chúng ta trở nên rụt rè hơn, sợ mình yếu thế hơn trong mối tương quan với người khác vì sợ bị tổn thương lần nữa.

Những lời của Chúa Giêsu đặc biệt quan trọng, vì đó là lời mà Chúa của “Sự Thật” đã trấn an chúng ta. Ngài khẳng định, chúng ta hãy đến với Ngài, mở rộng con tim của chúng ta để Ngài ngự đến, chữa lành đau khổ, và Ngài sẽ an ủi chúng ta hết sức nhẹ nhàng, tôn trọng chúng ta với sự ân cần và bao dung. Hãy tin tưởng rằng, Chúa Giêsu dành sự an ủi cho chúng ta còn hơn cả chúng ta dành cho chính mình.

Với những lời Chúa Giêsu đã nói và được lặp lại: “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài”. Ngài mời gọi bạn hãy chạy đến với Ngài, mở cửa tâm hồn để Ngài chữa lành cho bạn, để Ngài bày tỏ tình yêu vô bờ bến của Ngài nơi bạn, và để bạn tin rằng uy quyền của Ngài vượt xa những gì bạn có thể tưởng tượng.

Hôm nay, bạn hãy lặp đi lặp lại lời của Chúa Giêsu, để Lời ấy cho bạn thêm can đảm mở lòng đón tiếp Ngài, và rồi để Ngài vá lại tâm hồn bạn, chữa lành mọi vết thương nơi bạn bằng tình yêu rất đỗi dịu ngọt của Ngài.

Lạy Chúa, con muốn chạy đến với Ngài trong những khổ đau và sự ruồng bỏ. Con biết Chúa là Đấng chữa lành và mang lại ơn cứu rỗi cho linh hồn con. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con biết phó thác vào Chúa và để Ngài yêu con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/10—third-week-of-easter/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Marcô – …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *