[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 02-05-2019 (Ga 3, 31-36)

Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

SUY NIỆM

“Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.”

Trong Tin Mừng thánh Gioan, Chúa Giêsu xuất hiện như vị sứ giả của Chúa Cha. Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa, Người nói lời Thiên Chúa. Ngài luôn ý thức “được Cha sai đến”, không tự ý làm hay nói gì, chỉ làm và nói những gì được thấy và nghe từ Cha. Ngài thi hành ý Cha và trung thành cho đến cùng. Chúa Giêsu nên một với Đấng sai đi. Sứ vụ của Ngài do “bởi” Thiên Chúa, “cho” Thiên Chúa và nhân loại.

Tin mừng mang đến cho chúng ta niềm vui là Thiên Chúa đối xử với chúng ta khác với những tạo vật khác. Người luôn tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần và ban phát cho chúng ta những ơn lành thực sự cần thiết cho chúng ta. Dù vậy, chúng ta thường không tận dụng trọn vẹn những ơn phúc Ngài ban. Bởi chúng ta tin Chúa hạn hẹp và ko dám để sức mạnh Ngài chiếu tỏ trên cuộc đời chúng ta.

Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ hãy tin vào Lời Ngài bởi Chúa Cha đã sai Người và Ngài đã tuôn đổ Thánh Thần tràn ngập xuống trên Người mà không giữ lại bất cứ điều gì. Nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần là tỏ lộ cho chúng ta thấy sự thật nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã phán rằng: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,13). Khi chúng ta đón nhận Thánh Thần, Ngài mở lòng trí giúp chúng ta nhận biết và hiểu thấu Lời Chúa là Sự Thật.

“Tôi tin để hiểu, và tôi hiểu để tin hơn.” (St.Augustine), niềm tin khai sáng cho trí lòng con người biết đón nhận lời Chúa là sự thật và sẵn sàng vâng phục Lời ấy  .

Thiên Chúa ban cho chúng ta quyền tự do để đón nhận hay chối từ Lời Sự Thật. Nhưng cũng chính vì tự do ấy, con người phải nhận thức được những hậu quả và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình. Hoặc là chọn tin Lời Chúa Cha đã nói với chúng ta qua Chúa Con là Chúa Giêsu hoặc chọn thờ ơ, lãnh đạm, chọn xa lìa Ngài. Sự lựa chọn ấy có thể dẫn chúng ta đến con đường nơi có cuộc sống sung túc và liên đới trong Chúa nhưng cũng có thể dẫn chúng ta đến cái chết tâm linh và xa lìa Ngài.

Ngày hôm nay, bạn hãy ngẫm xem cuộc đời mình sẽ thế nào nếu bạn phó thác mọi sự trong tay Ngài. Có điều gì đổi thay chăng? Cuộc sống thường ngày của bạn, những mối quan hệ của bạn, lời nói, hành động và tương lai bạn sẽ khác thế nào? Lí trí mà nói, chúng ta nên chấp nhận Thánh ý Chúa trong mọi sự. Nhưng khi điều đó xảy đến, chúng ta nhiều lúc cứ chần chừ do dự. Đó có thể là do sợ những điều chưa biết hoặc đó cũng có thể là do chúng ta không hoàn toàn muốn đổi thay. Dù cho hoàn cảnh có là gì, Chúa vẫn luôn yêu thương ban dư tràn hồng ân xuống trên bạn qua Chúa Thánh Thần. Sự lựa chọn là tùy thuộc vào bạn có muốn tận dụng tối đa ân sủng đó hay không?

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/may2.htm

Second Week of Easter

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *