Mến yêu Hằng ngày, Trèo lên cây sung gặp Chúa !

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 20-11-2018 (Lc 19, 1-10)

“Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

SUY NIỆM

Bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su đi xuống Giê-ri-khô là vùng đất thấp, nơi có những con người nhỏ bé khó nghèo sinh sống. Trong thành ấy có một người thu thuế tên là Da-kêu, ông ước mong được xem thấy Đức Giê-su nhưng vì ông lùn và dân chúng quá đông nên ông đã phải trèo lên cây sung để xem cho biết Người. Điều làm ông ngạc nhiên đến nỗi phải vui mừng mà vội vàng tụt xuống khỏi cây sung là khi Đức Giê-su dừng lại, nhìn lên ông và kêu tên ông. Chúa Giê-su đã hẳn biết rất rõ khao khát của ông, vậy nên Người đã đi bước trước qua ánh nhìn và gọi tên. Từ ước muốn được nhìn thấy Chúa Giê-su, ông Da-kêu đã gặp Chúa, đã nhận ra tình thương của Chúa và quyết định đổi mới cuộc đời. Ông ý thức được rằng trong sự giàu có của ông có sự bất công. Chính vì thế, ông đã tự nguyện đền bù gấp bốn, đồng thời làm việc bác ái giúp người túng thiếu. Và Chúa Giê-su đã nói với ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” Quả thật ông Da-kêu đã bày tỏ lòng sám hối của mình bằng cách đổi mới đời sống cho hợp với tinh thần của Chúa.

Bạn sẽ làm gì nếu Đức Giê-su gõ cửa nhà bạn và nói “Hôm nay ta phải ở lại nhà con”? Bạn sẽ hào hứng hay bối rối đây? Chúa Giê-su thường “viếng thăm” vào những thời điểm bất ngờ và Ngài thường ghé đến những người “không được mời”, người nghèo, người què quặt và thậm chí là những người tội lỗi công khai như ông Da Kêu, một người thu thuế trong bài tin mừng hôm nay vì họ chèn ép và làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác.

Tại sao Đức Giê-su lại đặc biệt chú ý và ở lại nhà ông Gia-kêu? Gia-kêu cần đến tình yêu thương xót và sự khoan dung của Thiên Chúa. Trong lần gặp gỡ với Chúa Giê-su, Da-kêu đã tìm thấy hơn cả những gì ông có thể tưởng tượng. Ông đã thật lòng nói lên sự hối hận của mình bằng cách cho đi một phần nửa của cải của mình cho người nghèo và dùng nửa khác hoàn trả cho sự gian lận của ông trước đây. Việc làm chứng thực của ông Giakêu còn lớn hơn cả lời nói. Sự biến chuyển của con tim ông mang tới một sự thay đổi về cuộc sống, sự thay đổi mà cả cộng đồng đều có thể cảm nghiệm.

Niềm tin chào đón Đức ki-tô vào tâm hồn và lâu đài

Thánh Augustino thành Hippo (354-430 AD) thúc giục chúng ta trèo lên cây sung như Da-kêu để có thể nhìn thấy Đức Giêsu và ôm lấy thánh giá của Người trong cuộc đời chúng ta:

Ông Gia-kêu vượt lên khỏi đám đông và nhìn thấy Chúa Giê-su mà không bị đám đông xô lấn. Đám đông cười nhạo những người hèn mọn, những người bước đi trong sự khiêm tốn, những người quên đi tất cả những bất công mà họ chịu và không muốn đánh trả kẻ thù của mình. Đám đông cười nhạo những kẻ thấp hèn và nói “mày là đồ vô tích sự, thật đáng thương, mày thậm chí không thể bảo vệ được mình và lấy lại những thứ của mình”. Đám đông ngăn chặn lối đi và không cho người khác thấy Chúa Giê-su. Đám đông khoe khoang và reo hò khi có thể lấy lại được những gì là của mình. Những việc ấy che khuất hình dáng của Đấng đã nói khi bị treo trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.” 

Chúa Giê-su phớt lờ đám đông đang cản đường mình. Thay vì Ngài trèo lên cây sung, Ngài lại trèo lên cây của sự “khờ dại”. Như các tông đồ nói rằng: “Chúng tôi rao giảng về một Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá, quả thật là một cớ vấp phạm cho người Do Thái, và sự điên rồ cho người Ngoại giáo. Cuối cùng, sự khôn ngoan của con người trong thế giới này lại cười nhạo chúng tôi về thập giá Đức Ki-tô và nói rằng “không biết đầu óc họ như thế nào mà lại đi tôn thờ một Thiên Chúa bị đóng đinh?” “Đầu óc chúng tôi như thế nào ư? Tất nhiên là họ không có đầu óc như các người. Sự khôn ngoan của thế giới này thật nực cười đối với Thiên Chúa. “Không! Chúng tôi không có đầu óc như các bạn được. Bạn cho rằng đầu óc chúng tôi ngu xuẩn. Hãy nói những gì bạn thích, nhưng về phần chúng tôi hãy để chúng tôi trèo lên cây sung để gặp gỡ Chúa Giê-su. Lý do bạn không thể nhìn thấy chúa Giê-su đó là bạn đang ngại ngùng để trèo lên cây sung”.

Hãy để Gia-kêu ôm chặt lấy cây sung và hãy để những kẻ hèn mọn trèo lên cây thánh giá. Điều đó thì đủ tầm thường và đơn thuần để trèo lên nó. Chúng tôi không được hổ thẹn về thập giá Đức Ki-tô, nhưng chúng tôi phải đặt nó lên trên nơi sự xấu hổ ngự trị. Trên hết, những nơi mà tất cả sự đỏ mặt thẹn thùng được thể hiện chính là nơi mà chúng tôi càng phải kiên quyết đặt để những điều mà chúng tôi sẽ không bao giờ xấu hổ vì nó. Cho nên các ngươi biết đó, tôi thà để các ngươi cười nhạo cây sung và điều đó có khả năng giúp tôi nhìn thấy Chúa Giê-su. Các ngươi cười nhạo cây sung bởi vì các ngươi chỉ là con người, nhưng “những kẻ khờ dại của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn con người”. (Bài giảng 174.3)

Chúa Giêsu luôn luôn sẵn sàng ở lại với chúng ta. Bạn có chỗ cho Người trong tâm hồn mình, và trong mọi lãnh vực của cuộc đời mình không?

“Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến và ở lại với con. Xin tuôn đổ bình an của Ngài nơi cuộc đời của con, đong đầy gia đình con bằng sự hiện diện của Chúa và tâm hồn con tràn ngập những lời tán tụng danh Chúa. Xin giúp con tỏ bày sự khoan dung, lòng thương xót và tình yêu thương đến với tất cả mọi người, thậm chí là những người có ý hãm hại con.” Amen.

———-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/nov20.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Marcô – …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *