Sinh Viên Công Giáo Vùng Thủ Đức Mừng Tất Niên

Ngày 20.1.2013 vừa qua, dòng Đa minh Bà Rịa bỗng trở nên rộn ràng hơn bởi những tiếng cười rộn vang, bao tiếng hát vui nhộn của các bạn sinh viên Công Giáo đến từ các trường Đại Học ở Thủ Đức. Trong tinh thần hiệp thông với các nhóm Sinh Viên Công Giáo khác, các bạn quy tụ về đây trong niềm vui hớn hở, cùng nói lên lời tri ân Thiên Chúa qua thánh lễ tất niên và cùng “tống cựu nghinh tân” năm mới qua buổi sinh hoạt nhẹ thắm tình yêu mến.

IMG_2583Rải rác trong khuôn viên nhà Dòng từ sáng sớm là những sắc áo xanh, đỏ, vàng…, hệt như những cánh hoa đang vươn mình trong nắng sớm. Mọi người gặp gỡ nhau, trò chuyện với nhau, cùng nhau chụp những tấm hình kỷ niệm. Tình thân ái giờ đây không còn gói gọn trong nhóm nữa, nhưng đã vươn ra đến tất cả mọi người. Hàng trăm sinh viên quy tụ trong Hội Trường. Họ nô đùa, chơi những trò chơi nhẹ để khuấy động tinh thần rộn rã của sinh viên. Chẳng còn ai ở ngoài bầu khí ấy, chẳng có ai còn làm ra vẻ ngượng ngùng, chẳng thấy ai không cất lên những tiếng cười hạnh phúc.

IMG_2526Sau những giờ phút vui nhộn qua những trò chơi hấp dẫn, mọi người cùng quây quần bên nhau bên Bàn Tiệc Lời và Thánh Thể. Thánh lễ được tổ chức ngay trong Hội Trường, mọi người  ngồi “bệt” xuống đất, theo nhóm của mình, cùng hướng về bàn thờ nho nhỏ và đơn sơ. Trước thánh lễ, cha chủ tế nhắc nhở các bạn sinh viên về ý nghĩa cao trọng của Hy Tế Thập Giá mà mọi người sắp cử hành. Mỗi thánh lễ ta cử hành là thánh lễ của ta một cách cá vị trong sự hiệp thông với toàn thể Hội Thánh, chứ không phải chỉ của vị linh mục hay tu sĩ. Mỗi bạn sinh viên phải ý thức về điều ấy, để thánh lễ trở nên sống động ngay khi cử hành và vẫn còn hoài tiếp diễn trong cuộc sống.

IMG_2616Vì đây là thánh lễ tất niên, tâm tình mỗi người giờ đây hẳn vui buồn đan xen lẫn lộn. Nhưng tựu trung, ai nấy đều muốn nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa vì bao ơn phúc cao dày Người đã thương ban trong suốt năm qua. Mỗi thành viên ghi lại lời nguyện ước của mình, dán vào tờ giấy lớn mà các nhóm đã chuẩn bị sẵn. Tất cả được dâng lên bàn thờ như những của lễ tự cõi lòng thẳm sâu. Phần chia sẻ của cha trở nên sống động hơn nhờ vở kịch ngắn, phỏng lại nội dung đoạn Tin Mừng. Cha gợi nhắc mọi người về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi bạn sinh viên, đặc biệt vào những lúc thiếu rượu trong đời. Dẫu có lúc đời ta như gục ngã vì những khó khăn, hay khi niềm vui nhỏ nhoi chưa đến đã vội lụi tàn, vẫn còn đó sự can thiệp kịp thời của Mẹ và thầy Giêsu khả ái. Hãy cứ vững niềm tin và dấn bước. Bên ta luôn có những bàn tay vô hình che chở.IMG_2616

Nghi thức hiệp lễ cũng có chút thay đổi cho gần gũi hơn, phù hợp với không gian cho phép. Thay vì từng người lên nhận Mình Thánh Chúa, trưởng nhóm và phó nhóm sẽ lên trước bàn thánh nhận Mình và Máu Thánh Chúa, rồi về chia sẻ cho thành viên trong nhóm mình. Nghi thức này gợi nhắc các bạn đến hành vi bẻ bánh rất mực thân thương mà Đức Giêsu đã làm nhiều năm trước với các môn đệ dấu yêu của mình. Giờ đây, qua việc bẻ bánh trao cho nhau, các thành viên thắt chặt thêm tình huynh đệ và sự hiệp nhất, bởi cùng chia sẻ một niềm tin và một tấm bánh, một chén rượu ngon. Thánh lễ kết thúc bằng việc hái lộc Lời Chúa. Từng người tiến về châu hoa mai, nơi có gắn sẵn những lộc Lời Chúa, để tìm xem điều Chúa nói với mình trong năm nay.IMG_2516

Sau thánh lễ là tiệc mừng tân niên dù tân niên vẫn chưa thực sự đến.  Mọi người cùng nhau xin Chúa thánh hóa chút đồ ăn đơn sơ. Bài hát Happy New Year được cất lên. Cả Hội trường ồ vang khi chai Champagne vọt ra những giọt rượu văng tung tóe khắp không gian. Mọi người lại có dịp trò chuyện, chúc tuổi, mừng năm mới nhau. Một chút rượu, một chút bánh, ít trái cây… cùng với niềm vui được gặp gỡ, tất cả làm nên cả khung trời hạnh phúc.

IMG_2583Trong phần văn nghệ, các bạn thi tài nhau qua những câu đố vui thuộc nhiều dạng khác nhau, cả Kinh Thánh lẫn trí tuệ. Phần thưởng là những bao lì xì đỏ xinh xinh. Giá trị vật chất chắc không lớn, nhưng giá trị tinh thần thì thật khôn xiết kể. Đặc biệt, sự xuất hiện của các soeur trong bộ tu phục, nghiêng mình hòa điệu theo bài hát nhịp nhàng, đã mang đến bầu không khí sôi động những cung bậc an hòa và thiêng liêng đến khó tả. Đạo và đời, thiêng liêng và trần thế đan quyện vào nhau. Có lúc các bạn mặc sức cười thỏa thuê, vung tay múa hát theo những bản nhạc sôi động, nhưng cũng có lúc các bạn được thăng hoa lên cõi trời cao, khi được mời gọi nghĩ đến một tình yêu vô cùng nhiệm lạ: tình yêu của đời dâng hiến.

IMG_2590Cuối buổi tất niên là những giây phút hồi tâm lắng đọng. Hòa mình vào dòng nhạc êm ái, các sinh viên được gợi nhắc về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, không chỉ một ngày, một tháng, nhưng là cả năm qua. Chúa đã ở đâu trong cuộc đời tôi, những lúc tôi vui, những khi tôi buồn? Tôi đã mang hình ảnh của Chúa vào trong lối sống của tôi với tư cách là một sinh viên, một người tín hữu, một công dân chưa? Có lẽ nhiều người sẽ nhận thấy những thiếu sót của mình, nhưng ai cũng được thôi thúc để cất lên lời tạ ơn Chúa. Rốt cuộc, cũng chỉ có lời tạ ơn là lời phải thốt lên cách mạnh mẽ nhất khi đối diện với Đấng là tình yêu vô lượng vô song. “Give thanks with a graceful heart…”, trong niềm tin yêu, mọi người nhất loại cùng ca lên bài ca ấy để diễn tả tâm tình của mình.

Hy vọng khi về với gia đình đón tân niên, các sinh viên công giáo vẫn còn đọng lại trong tim những gì Chúa đã thỏ thẻ với mình trong buổi lễ này. Và khi quay về với cuộc sống thường ngày, mỗi sinh viên được đổi mới hơn trong Thần Khí của Đức Kitô.

Các bạn có thể xem thêm hình tại đây

Tat nien SVCG Thu Duc

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *