Muối 2018 – Hành trình “ướp mặn” hơn tình bạn trong Nhóm SVCG Ngân Hàng

Hai ngày vừa qua (7 – 8/4/2018) là hai ngày đáng nhớ của Nhóm SVCG Ngân Hàng. Trong khoảng thời gian này, Nhóm đã có một chuyến dã ngoại thật ý nghĩa tại Vũng Tàu – nơi được mệnh danh là thành phố biển, đặc biệt với chủ đề “Muối”.

Xuất phát lúc 6g00, chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi – những con người thường ngày đang còn miệt mài bên sách vở hay với những công việc bận rộn ra khỏi Sài Gòn chật hẹp, ngột ngạt đến với Vũng Tàu bao la, đầy nắng gió, biển rộng, cát vàng – đích đến của chuyến đi. Chuyến đi có sự đồng hành của thầy Hữu, các anh chị cựu cùng các thành viên của Nhóm. Có vẻ như chúng tôi yêu và thương biển lắm đó? Dường như là thế! Nhưng quan trọng hơn hết, chúng tôi luôn yêu mến và  trân trọng những khoảnh khắc đẹp khi được vui chơi, sinh hoạt cùng Nhóm.

Hoạt động đầu tiên khi đến với Vũng Tàu, chúng tôi cùng nhau tham quan tượng Chúa Kitô Vua, cùng nhau chinh phục những bậc thang dài dưới cái nắng gắt, gió nóng của vùng biển để chinh phục tượng Chúa Ki-tô Vua. Tiếp đến, chúng tôi đến chỗ nghỉ, được tọa lạc gần công viên của nhà thờ Bãi Dâu. Sự mệt nhọc hiện rõ trên từng gương mặt của các thành viên, song khi niềm vui ngự trị, sự mệt nhọc kia đã tan biến tự bao giờ! Những tấm ảnh lưu niệm là điều cần thiết để chúng tôi dễ dàng ôn lại kỉ niệm về sau, vậy nên, những tấm ảnh “để đời” của nhóm cũng được ra đời từ đó.

Sau khi nghỉ trưa tại nhà Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu, chúng tôi đến với những trò chơi vận động mang tính chất vui nhộn, với mục đích gắn kết các thành viên lại với nhau hơn. Những trận cười sảng khoái, rất tự nhiên vang lên giữa công viên, mọi lo toan, mệt nhọc, căng thẳng trong công việc, học tập đều tan biến mất. Chiều xuống, chúng tôi có mặt tại bãi biển, cùng sinh hoạt, nhảy múa và tắm biển với nhau một cách vui vẻ. Biển rộng cũng nổi sóng ầm vang như muốn chia sẻ niềm vui họp mặt của Nhóm. Tiếng cười hòa với tiếng sóng nghe mới vui tai làm sao!

Tối đến, mọi người ai cũng háo hức chờ đến phần lửa trại – phần được mong chờ nhất trong chuyến dã ngoại này, bởi đây là lúc chúng tôi được nếm trải thật nhiều cung bậc cảm xúc. Có lúc là những bài hát, điệu nhảy, những trò chơi sinh hoạt đặc sắc hay những tiết mục văn nghệ sôi động mà ban tổ chức mang đến cho các thành viên và các thành viên mang lại cho nhau; rồi có lúc, chúng tôi lại được lắng đọng tâm hồn mình trước ánh lửa và những ngọn nến trong phút hồi tâm; hay có lúc chúng tôi được quây quần bên bếp than hồng, cùng nhau thưởng thức những món nướng ngon miệng, thấm đậm tình thân. Dẫu cơn mưa kia vô tình kéo đến hay những lúc hét to lên khi bị mất điện làm chương trình có chút gián đoạn, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. Nghịch cảnh không làm chúng tôi xa nhau nhưng gần nhau hơn ấy chứ! Ấm áp, thật sự rất ấm áp! Như thể là một gia đình vậy…

Khởi đầu cho một ngày mới tại Vũng Tàu, chúng tôi cùng tham dự Thánh lễ tại nhà thờ Bãi Dâu. Tiếp đó là phần trò chơi lớn. Đây là lúc tinh thần đồng đội được thể hiện cách triệt đế nhất để cùng vượt qua những thử thách mà ban tổ chức đưa ra. Nụ cười vẫn vang lên và tươi rói trên môi, lửa vẫn bùng cháy trong tim Nhóm!

Hai ngày trôi qua, chúng tôi mãi cứ ở bên nhau, cùng ăn uống, cùng vui chơi, cùng chia sẻ cung bậc thăng trầm của cảm xúc, chân thật nhất cho nhau. Mỗi người chúng tôi, ai cũng cảm thấy được rằng đâu đó trong tim mình giờ đây đã tồn tại một tình cảm nào đó, nó chẳng có tên đâu, nhưng quả thực rất sâu sắc. Có thể là mối tình dành cho Nhóm SVCG Ngân Hàng – nơi đã cho tôi được nếm trải bao cảm xúc đặc biệt hay cũng có thể là một loại tình cảm đặc biệt dành riêng cho một người nào đó trong Nhóm bởi đã “say” hay ngất ngây với cái nụ cười, ánh mắt hay cử chỉ thật đáng yêu làm trái tim thổn thức đến tận bây giờ!

Hai ngày, chỉ hai ngày thôi nhưng tôi không nhớ là mình đã cười bao nhiêu lần nữa! Chúng tôi được thoát mình ra khỏi cái vỏ bọc kia để được sống thật với con người mình, để những cảm xúc được thể hiện một cách tự do nhất có thể. Tôi sẽ nhớ mãi không quên gương mặt lo lắng của các anh chị trong ban Đại Diện khi chương trình bị trục trặc, những lúc bày trò chọc phá nhau để rồi cả Nhóm cười giòn giã, không quên những câu hỏi thăm quan tâm của một người nào đó làm tim mình cảm thấy ấm áp đến lạ và hơn nữa, tôi sẽ không quên hình ảnh của chính mình khi được sống trong mái nhà SVCG Ngân Hàng…

 

 

Hai ngày, đối với chúng tôi quả thực quá ít để có thể mang đến cho nhau thật nhiều niềm vui. Những niềm vui có được trong chuyến đi ấy, chúng tôi tạm gọi là kỉ niệm. Xin cảm ơn quý Cha,quý Thầy Dòng Tên đã tạo điều kiện cho Nhóm chúng con có một chuyến dã ngoại đầy ý nghĩa. Cảm ơn các anh chị trong Ban Đại Diện đã tổ chức một chuyến đi thật hoành tráng, chu đáo, tỉ mỉ về nhiều mặt, cảm ơn các anh chị cựu đã cùng tham gia, cùng chia sẻ những tâm tình chân thật và trên hết xin tạ ơn Chúa, đã cho chúng con có cơ hội trở thành thành viên của Nhóm, được là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh SVCG Ngân Hàng, cảm tạ Chúa vì chuyến đi đầy niềm vui, bình an và ý nghĩa này!

Phan Vy.

 

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *