Nghi thức chào mừng Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ

hinh tiep kienWASHINGTON, DC. Trong bài diễn văn chính thức đầu tiên của mình tại Hoa Kỳ, ĐTC đã kêu gọi nhân dân Hoa Kỳ tiếp tục bảo tồn kho tàng quý giá của mình là công bình, tự do, và đại đồng để mọi người có thể hưởng nếm những phúc lành của bình an và thịnh vượng của Thiên Chúa.

Vào lúc 9h15 sáng ngày 23.09.2015 giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Nhà Trắng của Hoa Kỳ. Nghi thức chào mừng đã diễn ra tại lễ đài tại khuôn viên Nhà Trắng, nơi có sức chứa khoảng 20 ngàn người. Trong buổi chào mừng còn có sự hiện diện của các Hồng y, đoàn Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và các Giám mục phụ tá của giáo phận Washington, các quan chức chính quyền của Hoa Kỳ và đông đảo dân chúng.

Trong lời chào mừng ĐTC, tổng thống Barack Obama đã cám ơn ĐTC vì những đóng góp của Ngài, với tư cách là Giáo Hoàng, cũng như trong tư cách là một con người, cho nước Mỹ nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung. Cụ thể, tổng thống cảm thấy đánh động vì con người khiêm nhường và đầy quảng đại, chỉ biết yêu thương và phục vụ của ĐTC. Ông cũng biết ơn ĐTC vì lời mời gọi quan tâm đến người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tổng thống cũng cám ơn ĐTC và Tòa Thánh trong vai trò trung gian hòa giải giữa Cuba và Hoa Kỳ. ĐTC cũng được cảm kích vì lời kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo và bảo vệ môi trường. Vì tất cả những điều tốt lành đó, tổng thống Barack Obama đã cám ơn và chào mừng ĐTC đến thăm Hoa Kỳ.

Sau bài phát biểu chào mừng của tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Hussein Obama, Đức Thánh Cha đã đáp từ bằng một bài phát biểu bằng tiếng Anh.

Sau đây là nguyên văn bài phát biểu của ĐTC, Ngài nói:

“Kính thưa Tổng Thống,

Tôi hết lòng biết ơn vì sự tiếp đón thịnh tình của ngài nhân danh toàn thể nhân dân Hoa Kỳ. Với tư cách là một người con của một gia đình di dân, tôi rất hân hạnh là vị khách của đất nước này, đất nước phần nhiều được kiến tạo bởi những gia đình như thế. Tôi mong đợi một cách hân hoan những ngày của gặp gỡ và đối thoại này, qua đó tôi hy vọng có thể lắng nghe, và chia sẻ thật nhiều hy vọng và giấc mơ của nhân dân Hoa Kỳ.

Trong suốt chuyến viếng thăm của mình, tôi sẽ hân hạnh được phát biểu trước Quốc Hội, là nơi tôi hy vọng, với tư cách là người anh em của đất nước này, tôi có thể chuyển trao những lời khích lệ đến tất cả những ai được kêu gọi để lèo lái tương lai chính trị của quốc gia này trong sự tín trung vào những nguyên tắc sáng lập của nó. Tôi cũng sẽ đến Philadelphia để tham dự Đại Hội Thế Giới lần thứ 8 của các gia đình, để động viên và nâng đỡ những thể chế của hôn nhân và gia đình tại đây, một khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử của nền văn minh của chúng ta.

Kính thưa Tổng thống, cùng với những đồng bào của mình, những tín hữu Công Giáo Hoa Kỳ đã dấn thân nhằm kiến tạo một xã hội thật sự khoan dung và đại đồng, để bảo vệ những quyền của cá nhân và các cộng đồng, và loại trừ mọi hình thức của sự phân biệt đầy bất công. Với vô vàn những người dân thiện chí, họ cũng quan tâm đến những nỗ lực để kiến tạo một xã hội công bằng và được tổ chức khôn ngoan nhằm tôn trọng những mối bận tâm thẳm sâu và quyền tự do tôn giáo của họ. Sự tự do vẫn còn đó như là một tài sản quý giá nhất của Hoa Kỳ. Và, như là những anh em của tôi, các Giám Mục Hoa Kỳ, đã nhắc nhở chúng ta rằng tất cả được kêu gọi hãy thận trọng, một cách cụ thể hãy là những công dân mẫu mực, để duy trì và bảo vệ sự tự do đó khỏi mọi thứ có thể đe doạ hay huỷ hoại nó.

Kính thưa Tổng thống, tôi rất cảm kích vì ngài đang đề nghị một sáng kiến để giảm trừ ô nhiễm không khí. Thừa nhận sự cấp bách, đối với tôi dường như có vẻ rõ ràng là sự biến đổi khí hậu đang là một vấn nạn chẳng còn có thể để lại cho thế hệ tương lai. Khi nó đụng chạm đến mối bận tâm của “ngôi nhà chung” của chúng ta thì chúng ta đang sống trong một thời khắc quan trọng của lịch sử. Chúng ta vẫn còn thời gian để thực hiện sự thay đổi cần thiết để mang đến “một sự phát triển bền vững và đầy đủ, bởi vì chúng ta biết rằng mọi thứ đều có thể thay đổi” (Laudato Sì, 13). Những thay đổi như thế đòi hỏi từ chúng ta một nhận tức nghiêm túc và trách nhiệm không chỉ về thế giới mà chúng ta có thể để lại cho con cái chúng ta, mà còn cho hàng triệu con người đang sống dưới một hệ thống vốn đã phớt lờ họ. Ngôi nhà chung của chúng ta đã là một phần của nhóm bị loại trừ này, nó đã kêu than tới trời và ngày nay đang đánh động những ngôi nhà, thành phố và xã hội của chúng ta một cách mạnh mẽ. Để sử dụng một cụm từ quen thuộc của Mục sư đáng kính Martin Luther King, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã lỗi hẹn với lời hứa và đây là lúc để tôn trọng nó.

Chúng ta tin tưởng rằng “Đấng Tạo Hoá không bỏ mặc chúng ta; Ngài chưa bao giờ từ bỏ dự phóng yêu thương của mình hay hối tiếc vì đã lỡ tạo dựng nên chúng ta. Nhân loại vẫn còn có khả năng để làm việc cùng nhau trong việc kiến thiết ngôi nhà chung của mình” (Laudato Sì, 13). Là những Kitô hữu được gợi hứng bởi sự chắc chắn này, chúng ta ao ước dấn thân cho sự quan tâm đầy ý thức và trách nhiệm cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Những nỗ lực vừa mới được thực hiện gần đây để hàn gắn những tương quan đổ vỡ và mở ra những cánh cửa mới để hợp tác trong gia đình nhân loại, tiêu biểu cho những bước tiến tích cực trên lộ trình của hoà giải, công bình và tự do. Tôi ước ao tất cả những người nam nữ thiện chí của quốc gia vĩ đại này sẽ hỗ trợ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương trong thế giới của chúng ta và để khơi dậy những hình thức toàn vẹn và đại đồng của sự phát triển, để rồi anh chị em của chúng ta ở khắp mọi nơi có thể hưởng nếm những phúc lành của bình an và thịnh vượng mà Thiên Chúa mong muốn cho tất cả con cái của Ngài.

Kính thưa Tổng Thống, một lần nữa tôi cám ơn ngài vì sự tiếp đón thịnh tình, và tôi mong đợi một cách hân hoan những ngày này ở đất nước của các bạn. Xin Chúa chúc lành cho Hoa Kỳ!”

Lược dịch từ Anh ngữ: Jos. Nguyễn Huy Mai

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *