Nhật ký Thượng Hội đồng #4: Điều gì làm nên khác biệt của Thượng hội đồng lần này?

Điều làm tôi ấn tượng nhất về Thượng Hội đồng Giám Mục lần này là bầu khí cầu nguyện bao trùm Đại hội. Tôi nhận thấy điều này khi tham dự lời cầu nguyện khai mạc cho phiên họp sáng nay tại hội trường thánh Phaolô VI. 365 tham dự viên của Thượng Hội đồng (bao gồm cả Đức Thánh Cha Phanxicô) và những người điều phối, ngồi thành 35 bàn tròn, cùng cầu nguyện, ca nguyện và lắng nghe Lời Chúa.

Chính bầu khí cầu nguyện xung quanh Thượng Hội đồng Giám Mục lần này đã cho thấy sự khác biệt với tất cả các kỳ họp trước đó. Bầu khí ấy mãnh liệt hơn và thấm nhập hơn tất cả 29 kỳ Thượng Hội đồng Giám Mục trước đó kể từ khi Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI thành lập Thượng hội đồng như một tổ chức thường trực trong Giáo hội vào ngày 15 tháng 9 năm 1965. (Tôi đã báo cáo về từng Thượng hội đồng Giám Mục kể từ năm 1985).

Bầu khí cầu nguyện đã bắt đầu ngay trước cả khi Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ khai mạc tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 4 tháng 10. Ngài đã giúp kiến tạo bầu khí này ngay trong ý cầu nguyện của Ngài vào tháng 10 năm 2022, khi nhấn mạnh rằng: “Nếu không có cầu nguyện thì sẽ không thể có Thượng Hội đồng Giám Mục”. Đức Hồng Y Mario Grech, tổng thư ký của Thượng Hội đồng lần này, đã tìm cách thúc đẩy bầu khí thánh thiêng này bằng cách mời gọi các cộng đoàn tu sĩ cầu nguyện cho việc tổ chức Thượng Hội đồng. Cũng trong giữa tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y cũng đã gửi một lá thư cho tất cả các giám mục và giáo phận Công giáo để mời gọi các tín hữu thêm lời cầu nguyện cho Đại hội năm nay.

Theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, một buổi cầu nguyện đại kết đã diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 30 tháng 9, do Cộng đoàn Taize đảm nhiệm tổ chức với sự tham dự của các vị lãnh đạo hoặc đại diện của 12 giáo hội anh em Kitô giáo, trong đó có Thượng Phụ của các Giáo hội Chính thống, Đức Bartholomew I; và tổng giám mục Canterbury, Justin Welby.

Vào buổi tối cùng ngày, các tham dự viên của Thượng Hội đồng được đưa đến trung tâm Sacrofano, cách thành phố Roma cách 28 dặm, để tham dự kỳ tĩnh tâm ba ngày. Một tham dự viên Thượng Hội đồng đã gửi cho tôi một bức thư vào cuối ngày tĩnh tâm đầu tiên với nội dung thế này: “Thần Khí Chúa đã ngự xuống trong tĩnh tâm của chúng tôi. Đó là một bầu khí hân hoan”. Sau đó, một số tham dự viên khác cũng đã xác nhận rằng cuộc tĩnh tâm ngắn này đã giúp ích rất nhiều trong việc tạo ra bầu khí cầu nguyện và sự cởi mở với Chúa Thánh Thần, Đấng “là Trung tâm của Thượng Hội đồng này” như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh. (Americamagazine 06/10/23)

Văn Minh Huy – CTV JesCom chuyển dịch

Kiểm tra tương tự

Cách nhìn mới về truyền giáo môi sinh

“Truyền giáo môi sinh-Environmental Evangelization”, hay còn gọi là “loan báo tin mừng bằng con …

Khóa học: “Những người ứng cứu đầu tiên trong hôn nhân”

  Bạn thân mến! Theo một nghiên cứu tâm lý trị liệu hôn nhân,  những …