Nhóm Sinh viên Công Giáo Ngân Hàng tổ chức Thánh Lễ Ra Trường cho các tân cử nhân

P1030296THỦ ĐỨC. Sáng Chúa Nhật ngày 8.6.2014, tại nhà nguyện Học Viện Dòng Tên Việt Nam, các bạn sinh viên nhóm Sinh viên Công Giáo Ngân Hàng tổ chức Thánh Lễ Ra Trường vào dịp lễ Chúa Thánh Thần cho 19 tân cử nhân, những người đã hoàn thành nhiệm vụ học tập trên giảng đường Đại Học, và chuẩn bị bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. 

Với Thánh Lễ này, các tân cử nhân tạ ơn Chúa về biết bao ơn huệ Người đã thương ban cho bản thân qua gia đình, thầy cô, các vị ân nhân, quí Cha, quí thầy đồng hành; đồng thời nài xin Chúa chúc lành và ban ơn huệ cho hành trình mới của từng người.

Trong phần giảng lễ, Cha Vinh Sơn Phạm Văn Mầm mời gọi các bạn sinh viên, đặc biệt các tân cử nhân, trở lại kinhP1030302 nghiệm rất cụ thể mà mỗi sinh viên có thể ít nhiều gặp phải là kinh nghiệm “thi rớt”. Qua đó, Ngài nối kết với kinh nghiệm của các tông đồ những người dù đã được Chúa huấn luyện chu đáo vẫn có lúc thất bại trong việc đáp lại lời mời gọi của Thầy Giêsu. Bất chấp những giới hạn riêng ấy của các tông đồ, và của từng bạn sinh viên, Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần vẫn có thể làm cho họ trở nên những người môn đệ đích thực của Chúa, nếu họ biết mở lòng đón lấy nguồn ơn phong phú của Ngài. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng được nhìn nhận như lễ tốt nghiệp trường Giêsu của các tông đồ. Và từng tân cử nhân được mời gọi mở lòng với Chúa Thánh Thần để Ngài gìn giữ, hướng dẫn, thánh hóa và biến đổi trở nên những chứng nhân của Chúa trong môi trường mới của từng người cho dẫu cuộc sống trước mắt của các bạn không thiếu những khó khăn và thử thách.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, mỗi bạn tân cử nhân tiến lên gần bàn thờ để cùng nhau cử hành nghi thức sai đi. Cha chủ sự mời gọi các bạn ra đi với sứ mạng sống và làm chứng cho niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, đồng thời phó thác từng bạn tân cử nhân cho Thiên Chúa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và Mẹ Maria Thánh Thánh.

Cuối Thánh Lễ, đại diện các tân cử nhân gửi lời cám ơn đến quí Cha, quí Thầy đồng hành, quí anh chị cựu, và các bạn sinh viên, với vũ điệu Khúc Ca Tạ Ơn. Mỗi tân cử nhân cũng nhận được quà lưu niệm của nhóm.

Sau Thánh Lễ, mọi người cùng chụp những bức hình lưu niệm.

P1030309P1030312

Bài giảng lễ của Lm. Vinc. Phạm Văn Mầm,SJ

LỄ NGŨ TUẦN,
NGÀY TỐT NGHIỆP CỦA CÁC TÔNG ĐỒ

Anh chị em thân mến,
Tin mừng theo thánh Gioan trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay cho chúng ta biết rằng ngay khi sống lại, Chúa Giêsu nhiều lần đã hiện ra với các tông đồ kèm theo lời trao ban bình an và Thánh Thần. Khi nói rằng “như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20: 21), Chúa Giêsu khẳng định dưới sự bảo trợ của Thánh Thần, các tông đồ sẽ tốt nghiệp trường Giêsu và họ có thể thi hành sứ vụ chứng nhân cho Ngài.
Hôm nay cũng là ngày lễ ra trường của các anh chị tân cử nhân Đại học Ngân hàng. Chúng ta chia sẻ niềm vui hoàn tất việc học tập của các anh chị. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, chúng ta cầu nguyện cho các anh chị biết khôn ngoan sử dụng những khả năng Chúa ban để trở thành chứng nhân cho Chúa trong trường đời.

Các tông đồ đã nhiều lần thi rớt
Chúng ta ai cũng có ít nhiều kinh nghiệm một thời là học sinh và sinh viên, trong đó kinh nghiệm thi cử, đậu rớt được kể như chuyện thường ngày ở huyện. Đó cũng là chuyện xảy ra trong cuộc đời của các tông đồ Chúa Giêsu. Họ đã không ít lần đã rớt đài khi đối diện với “bài kiểm tra” mang tính quyết định. Thật vậy, là môn sinh Chúa Giêsu, các môn đệ đã được Chúa chỉ bảo và dạy dỗ nhiều điều, nhất là những phẩm chất phải có của người tiếp tục sứ mạng của Thầy Giêsu ở trần gian. Thế nhưng đâu phải bài học nào họ cũng thuộc và thi đậu!
Kể từ khi được kêu gọi, các tông đồ luôn được Chúa Giêsu chú tâm dạy dỗ, khai sáng tâm trí, để thoát khỏi tình trạng u mê Nước Trời, bởi họ giống như những người “có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe” (Mc 8: 17) và “có lắng tai nghe cũng không hiểu” (Mc 4:12).
Chúa Giêsu dạy họ về đời sống cầu nguyện và khuyên họ phải cầu nguyện luôn (Lc 18: 1- 8), nhưng khi được kiểm tra thực tế trước giờ Chúa bị bắt thì tất cả số họ đều rớt: “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ… Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22: 40&46).
Chúa Giêsu luôn sống như người lãnh đạo phục vụ và dạy các môn đệ cũng phải hành xử giống như Ngài: “Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22: 27). Trái lại, cách hành xử của họ với nhau và với tha nhân lại dựa vào địa vị và quyền bính: “các ông cãi nhau sôi nổi xem ai trong nhóm được coi là người lớn nhất” (Lc 22: 24) và “thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” (Lc 9: 54-55).
Sau một thời gian được đào tạo, việc ông Phêrô nhận ra và tuyên xưng Đức Giêsu là “Đấng Kitô” là một bước tiến dài trong hành trình huấn luyện. Tuy nhiên, để dấn thân bước theo Đấng Kitô của Thiên Chúa thì họ chưa thể: “Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8: 31). Đây là bài kiểm tra nặng ký nhất và họ đã rớt! Vì “Phêrô đã kéo riêng người ra và bắt đầu trách Người” nên đã đã bị điểm âm: “Xa tan! Lui lại đàng sau Thầy. Vì tư tưởng của anh không phải tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người” (Mc 8: 33). Hai lần loan báo sau đó về cùng một con đường Đức Kitô của Thiên Chúa sẽ đi, họ cũng không tiếp thu nổi: “Các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người” (Mc 9: 32).
Rất nhiều bài học Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ, nhưng họ đã không nuốt nổi trước khi Thánh Thần được sai đến.

Lễ Ngũ Tuần: Lễ tốt nghiệp của các tông đồ
Sách Công vụ tông đồ cho chúng ta biết Thánh Thần đã được ban cho Nhóm Mười Một, thân mẫu Đức Giêsu, và cho những ai cùng đang cầu nguyện với họ. Sau khi Đấng Bảo Trợ đến như lời hứa của Đức Giêsu, các tông đồ đã được biến đổi hoàn toàn và những bài học trước kia khó nuốt thì nay đã thành hiện thực.
Các tông đồ đã biết chuyên chăm cầu nguyện và nguyện cầu mỗi khi cần Chúa soi sáng để quyết định điều hệ trọng như việc chọn Mathia thay thế chỗ Giuda Iscariot: “Lạy Chúa, chính Chúa thấy suốt lòng mọi người; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai” (Cv 1:24). Họ cầu nguyện trong cơn bách hại và giúp cho cộng đoàn tín hữu cầu nguyện hầu đứng vững trước những thử thách (Cv 2: 42-47; 4: 23-31).
Có lẽ bài học khó thuộc nhất đối với các tông đồ là bài học về một Đức Kitô của Thiên Chúa đi vào con đường khiêm hạ, tự hủy đến độ đánh mất chính mình (Pl 2: 6-11); và đó cũng là đường nẻo của những ai muốn làm môn đệ của Chúa. Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, với ơn của Đấng Bảy Nguồn, các tông đồ đã thông suốt những gì Đức Giêsu đã muốn dạy và truyền đạt cho họ. Lúc này, họ đã nhìn và đã thấy; họ đã nghe, đã hiểu và dám dấn thân.
Phêrô, ngay ngày Lễ Ngũ Tuần, được sách Công vụ trình bày như mẫu người của các tông đồ tràn đầy Thánh Thần. Ông là người trước kia đã ngăn cản Thầy bước vào con đường thập giá, thì nay mạnh mẽ và công khai rao giảng và tuyên xưng Đức Giêsu chịu đóng đinh là Đấng Cứu độ. Ông giúp cho dân tộc ông nhận ra Đức Giêsu mà họ đã giết treo trên thập giá, đã được Thiên Chúa tôn vinh làm Đức Chúa và làm Đấng Kito.
Các tông đồ trước kia đã run sợ trước cuộc thương khó của Chúa thì nay họ lại tỏ ra vui mừng được chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Đối với họ, dù số phận có xảy ra như thế nào vẫn vui, miễn là Đức Kitô được rao giảng (Pl 1: 18). Đức Giêsu trở thành lẽ sống của họ, “Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô” (Pl 1: 21).
Anh chị em thân mến,
Với Đấng ban Ơn Bảy Nguồn, các tông đồ thực sự đã tiêu hóa được tất cả những bài học Đức Giêsu, Thầy của họ đã dạy; và giờ đây họ đã trở thành những chứng nhân đích thực như Chúa mong chờ. Chúng ta có thể nói ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống thực sự là ngày lễ tốt nghiệp của các tông đồ Chúa Giêsu.
Chúng ta cũng cầu nguyện cách đặc biệt cho các anh chị em tân cử nhân hôm nay được tràn đầy ơn Thánh Thần để các anh chị biết sử dụng những kiến thức đã thâu đạt được trong những năm vừa qua mà kiện toàn đời Kitô hữu như những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu giữa trường đời và ước mong rằng mỗi việc, mỗi ngày của các anh chị đều thực sự là một lễ tốt nghiệp của người môn đệ Chúa Giêsu trong thế giới hôm nay.

(Hoàng Sơn,SJ tổng hợp và biên tập)

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *