Nhóm Thánh Gia Hành Hương Đức Mẹ La Mã – Bến Tre

5g00 sáng Chúa Nhật 22.10.2011, 45 anh chị em thuộc nhóm Thánh Gia, ca đoàn Cecillia và một số bạn hữu thân quen đã có chuyến hành hương Đức Mẹ La Mã thuộc tỉnh Bến Tre, giáo phận Mỹ Tho. Trước khi lên đường, cha sở Tô-ma Vũ Quang Trung, S.J đã ra tận cổng nhà thờ để cầu chúc bình an và tiễn đoàn.

Cổng đền Đức Mẹ La Mã

Chuyến xe 43 chỗ đã chật cứng đưa các thành viên hướng về Miền Tây sông nước. Sau khi ăn sáng và xe ra khỏi địa hạt Tp. HCM, đoàn đã cùng nhau lần chuỗi Mân Côi dâng phó chuyến đi cho Đức Mẹ.

Suốt 3 tiếng đồng hồ, xe đi qua địa hạt Long An, Tiền Giang rồi vào Mỹ Tho. Sau đó, xe đi qua cầu mới Rạch Miễu thay vì phải đi phà như trước kia. Thú thật, chiếc cầu mới hết sức hiện đại giúp cho khách lữ hành tiết kiệm thời gian rất nhiều khi qua sông lớn này, nhưng với người viết thì đi phà có lẽ là cái thú thật tuyệt vời. Bởi lẽ, hành khách sẽ có cơ hội qua sông trong cái mát rười rượi của từng làn gió thổi vào mặt. Chính vì thế, phải chen chúc lắm, người ta mới có được một chỗ đứng phía mũi con phà lúc sang sông để đón nhận những cơn gió mơn trớn khách lữ hành, như một quà tặng của Đấng Tạo Thành trao ban cho Miền Tây sông nước.

Đến ngã ba cách địa danh nổi tiến là huyện Giồng Trôm 5 km và huyện Ba Tri 13 km, đoàn dừng lại để chuyển sang loại xe đặc chủng: xe honda ôm. Không thể đi loại xe lớn hơn như các loại xe hơi vì nhà nước đang làm đường, hơn nữa, lối vào Giáo xứ Đức Mẹ La Mã rất nhỏ hẹp. Thế là cứ từng chiếc xe ôm ấy với những tài xế nam lẫn nữ đón nhận khách cho xe mình. Họ có bổn phận đưa khách trong đoàn đến với nơi đã tìm thấy ảnh Đức Mẹ cách nhà thờ khoảng 3 km, sau đó, họ sẽ đưa khách trở vô nhà thờ. Sau khi khách ăn trưa xong, họ sẽ vào đón khách ra lại ngã ba và nhận 40.000 đồng cho một người, và 60.000 đồng cho xe nào chở hai khách.

Đoàn xe ôm đón đoàn xe khách

“Hình như” có cả băng-rôn đón chào phía xa xa

Tượng đài Đức Mẹ La Mã nằm bên con sông lớn, nơi mà người ta nói, cách đây 60 năm đã tìm ra bức ảnh của Mẹ nằm dưới sình lầy. Theo những người am hiểu, đây là bức ảnh đã có từ lâu đời và bị chôn vùi trong kênh lạch không biết từ bao giờ vì chiến tranh. Tuy nhiên, bức ảnh vẫn còn đầy đủ những họa tiết sống động của bức ảnh nổi tiếng mà dòng Chúa Cứu Thế coi là di báu của mình: bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đây là bức ảnh thật đang được tôn kính tại nhà thờ

Thế rồi, từng chiếc xe ôm thả khách nơi một vườn dừa đang trĩu trái để khách thành bộ hành men theo lối nhỏ đi đến linh đài Đức Mẹ. Từng khách hành hương tiến lên nơi linh thiêng để chào kính Mẹ, cùng nhau đọc những lời kinh quen thuộc và dâng lên Mẹ những nỗi lòng và những ước ao thầm kín. Mẹ đứng đó nơi bức tượng xi-măng màu trắng nhỏ phóng chiếu bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như chứng nhận và đón nhận tất cả tấm lòng và nỗi lòng của các con cái từ phương xa đến. Chắc chắn Mẹ sẽ ban nhiều ơn phước như dấu chứng Thiên Chúa tình yêu luôn quan tâm và chăm sóc những người con bé nhỏ của mình.

 

 Xuống xe ôm tại vườn dừa trước khi đi bộ đến đền Đức Mẹ

 Ơi, chúng con từ nơi xa đến

 Xin Mẹ thương cứu giúp, chở che !

 Bức hình xi-măng, phóng ảnh của bức ảnh thật đang tôn kính nơi nhà thờ

Trở về nhà thờ, đoàn đã vào cha sở. Ngài đã về đây được 6 năm và từng bước đưa giáo xứ nhỏ bé chỉ độ 100 giáo dân đi vào nề nếp của đức tin công giáo. Từ ngày có cha sở, chính quyền xã nơi đây cũng thơm lây vì đã được giáo xứ làm một con đường nhữa hơn 1 km khiến cho sự thông thương dễ dàng hơn. Các con đường nhỏ quanh giáo xứ cũng được bê tông hóa nhờ nhà xứ và nhân dân cùng làm. Giáo xứ khang trang hơn với những hạng mục tôn giáo được xây cất để giáo dân có nơi sống niềm tin, cũng như người dân quê có chỗ để thư giản. Từ trong nhà thờ, tiếng cầu kinh như bao trùm tất cả thánh thót vang lên đến tận trời xanh. Cha sở chủ tế thánh Lễ cùng với cha Phụ tá giáo xứ Hiển Linh và đoàn hành hương của mình đã hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa, cùng những ý nguyện riêng tư từ thẳm sâu tâm hồn dâng lến Thiên Chúa tình yêu và Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Mẹ ơi, trước nhan Mẹ xin dâng từng tấm lòng, từng cuộc đời …

 tiệc Tạ Ơn – Bữa tiệc Thần Lương

Sau khi ăn trưa tại giáo xứ do các soeurs dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn phục vụ, đoàn đã hân hoan Tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria để trở về xứ nhà Hiển Linh. Chắc chắn chuyến hành hương này đã tạo thêm tình thân ái giữa anh chị em với nhau, đặc biệt là giữa các thành viên của nhóm Thánh Gia và ca đoàn Cecillia, và hơn nữa, anh chị em sẽ có được một đời sống đức tin vững mạnh hơn. Tất cả những ơn lành đó là nhờ sự bầu cử của Đức Mẹ La Mã Bến Tre, nơi mà đoàn hành hương đã hết lòng tín thác.

Tạ Ơn Chúa !

Tạ Ơn Đức Mẹ !

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

14.11.2011


Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *