Niềm vinh dự của con

Trong tuần thứ 5 mùa chay, được mời gọi làm điều gì đó cho Chúa và tha nhân. Vậy, để dễ dàng nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, ngay lúc này, bạn hãy tìm cho mình một không gian lắng đọng và chuẩn bị một trái tim đầy thiện chí để lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần từ sâu thẳm tâm hồn nhé.

Hình ảnh từ Pinterest.com

Lời Chúa

“Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.” (Ga 12,26)

Phản tỉnh

Ngay cả khi chúng ta đang cố gắng từ bỏ một thói quen xấu, việc xét mình phải đem lại cho chúng ta sự hài lòng và thậm chí là niềm vui. Sẽ là như vậy nếu chúng ta ghi nhớ rằng điều tốt lành mà chúng ta đặt ra cho mình làm là vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu Kitô, dành cho những người Ngài ban cho chúng ta, và dành cho chính chúng ta. Đây là “nơi” Chúa Giêsu Nazareth hiện diện hàng ngày. Đây là nơi chúng ta tìm thấy niềm vinh dự được Chúa Cha ban cho. Chúng ta được kêu gọi trở nên tôi tớ tình yêu của Chúa Giêsu.

1. Tạ ơn

Bạn hãy cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Người ban trong ngày hôm nay và trong cuộc sống của bạn, vì tất cả những gì bạn là và bạn có, và vì Lời của Người hướng dẫn bạn.

2. Xin ơn soi sáng

Bạn hãy cầu xin Chúa Cha cho bạn nhìn lại ngày sống của bạn như cách Chúa Thánh Thần nhìn và giúp bạn nhận ra những gì bạn cần thấy.

3. Tìm kiếm Thiên Chúa

Bạn hãy nhìn lại ngày sống của bạn dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Bạn nhìn lại những gì bạn đã làm và chưa làm. Bạn có đang nuôi dưỡng một thói quen xấu không? Bạn có tìm thấy Chúa trong sự tĩnh lặng không?

4. Thú nhận tội lỗi

Bạn có phớt lờ Chúa không? Bạn có bỏ bê những quà tặng Chúa ban không? Bạn đã làm hài lòng người khác thay vì làm hài lòng Chúa ở điểm nào? Những lúc lãng quên tình yêu của Thiên Chúa, bạn hãy ăn năn sám hối và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

5. Tôi cần làm gì?

Bạn hãy giữ vững niềm hy vọng. Bây giờ bạn cần làm gì? Bạn cần tránh những cám dỗ nào?

Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa tình yêu, đối với con, yêu là bày tỏ những điều ấm áp và dễ thương
giống như một cái ôm chặt và một cuộc trò chuyện thân mật,
Điều đó sẽ ghi dấu lâu bền như bông huệ buổi sáng dưới ánh mặt trời.

Lạy Thiên Chúa tình yêu, yêu thương trong vương quốc của Ngài có nghĩa là,
trao ban niềm vui đong đầy cả giữa mùa xuân cũng như mùa đông  là trân trọng phẩm giá cao quý của bạn bè và tìm kiếm hạt mầm thiện hảo nơi những người xa lạ.

Lạy Chúa, xin cho con yêu như Chúa yêu,
và xin làm cho mọi hành động của con
tỏa chiếu lòng trắc ẩn và sự hài lòng.

Và xin cho mỗi lời con nói
đều vang vọng những lời mà Chúa đã nói.

Amen.

Joseph Tetlow, SJ

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Được đồng cảm …

5 vị thánh có thể giúp chị em vượt qua những khó khăn

Dù bạn đang đối diện với những thử thách nào, những người “chị gái” khôn …