Nữ tu Công giáo và thầy tu Hồi giáo làm việc cùng nhau vì sự tha thứ và hòa bình

Trong cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay, có nhiều người đã dấn thân trong việc phục vụ không chỉ bằng việc thiết lập những nơi trú ngụ nhưng đã dành trọn tâm hồn của họ cho các nạn nhân.

Hai gương mẫu cho những công việc này là nữ tu Công giáo, Maria Concetta và tu sĩ Hồi giáo Moussa Bawa. Họ đã cùng nhau phục vụ hơn 30 năm tại nước Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Hai người đã dấn thấn trong việc đem lại hòa bình và sự hợp nhất cho mọi người, cho đến khi vị tu sĩ Hồi giáo qua đời vào mùa hè năm 2016.

Sơ Maria Concetta

“Ngài là một gương mẫu lớn về đức tin trong tư cách một con người và trong tư cách một người cộng tác với người khác. Ngài là một chỗ dựa to lớn cho những người tị nạn Hồi giáo từ Bangui đến Zongo. Tôi cảm thấy thầy Moustapha rất hiền lành và tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục cộng tác với nhau.”

Sơ Maria là nữ hộ sinh của bệnh viện Zongo. Sơ đã giúp hơn 33.000 trẻ em ra đời suốt thời gian Sơ ở tại Congo.

Vị tu sĩ Hồi giáo phụ trách nơi ăn chốn ở và những hướng dẫn về tinh thần và đạo đức cho những người tị nạn cả Hồi giáo lẫn Kitô giáo. Đây là những lời thầy nói trước khi qua đời vào tháng 7 vừa qua.

Imam Moussa Bawa

“Tôi xin chào đón tất cả những người tị nạn Trung Phi đến nhà của tôi. Đó là những phụ nữ và trẻ em đã vượt sông để đến đây, nước Cộng Hòa Congo này. Tại các nhà thờ Hồi giáo, tôi rao giảng về sự kiên nhẫn và hòa bình. Xin cho hòa bình ở giữa chúng ta. Giữa những người Hồi giáo và Kitô giáo, không có sự thù địch nào.”

Có gần 100.000 người tị nạn đã vượt qua sông Ubangui để đến Congo từ cuối năm 2012. Họ đã sống trong những trại tị nạn. Zongo là một bệnh viện, nơi mà những người tị nạn đến không chỉ để có được những viên thuốc chữa bệnh, nhưng bệnh viện này là một minh chứng cho lòng thương yêu. Không có sự phân biệt bất cứ bệnh nhân nào tại đây.

Chuyển ngữ: Đức Thiện SJ.

Nguồn: Romereports

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *