Sinh viên CG Thái Nguyên: Đi tìm ơn gọi và “rửa chân cho nhau”

Hôm nay là Chúa Nhật 4 mùa Phục Sinh còn gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cầu cho Ơn Thiên Triệu_Ơn dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân trong đời Dâng Hiến.

Chiều ngày Chúa Nhật hôm nay đáp lại lời mời gọi ngọt ngào của Thầy Giêsu, 50 bạn trẻ và các bạn sinh viên Công Giáo của giáo xứ Thái Nguyên đã tụ họp về ngôi Thánh đường nhỏ bé của giáo xứ để cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ơn Gọi của chính mình, của Giáo xứ và của toàn thế giới.

Trước Thánh Lễ, Cha xứ Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Đại_với chiếc áo dài đen của Linh mục Triều, Cha bước ra chia sẻ về cuộc đời dâng hiến của chính Cha. Và  Cha cũng cho biết một kinh nghiệm thật đáng quý: đó là hành trình Ơn Gọi cũng giống như hành trình của một cuộc đời con người. Từ lúc sinh ra, được cha mẹ  yêu thương, nâng niu, dìu dắt đến khi lớn lên và khi trưởng thành thì cha mẹ buông tay và để con tự bước đi trên đôi chân của mình. Cũng vậy hành trình Ơn Gọi không phải lúc nào cũng chứa chan hạnh phúc, cũng ngọt ngào yêu thương trong vòng tay của Chúa. Mà hơn hết Chúa luôn mong các con mình lớn lên, trưởng thành và trở nên nhiều “Giêsu khác” nữa để đến với anh em của mình. Cha còn dùng một hình ảnh khúc gỗ bị bỏ cô đơn ngoài vườn để diễn tả ơn gọi. Bước vào đời sống Ơn Gọi cũng giống như khúc gỗ kia được chọn lựa để đem vào lò lửa. Có hân hoan hạnh phúc phút ban  đầu, có đau đớn ê chề khi sùi ra các bọt bẩn và có ngập tràn hạnh phúc khi được hòa quyện vào lửa cho tới khi không còn phân biệt được đâu là lửa, đâu là củi và khi đó như Thánh Phaolô đã nói :

“Tôi sống nhưng không là tôi sống nhưng Đức Kito sống trong tôi”.

30 phút chia sẻ của Cha thật ngắn nhưng thật sâu sắc biết bao, từng lời Cha nói hôm nay, ướcmon được khắc sâu trong tâm hồn mình, để làm hành trang trong hành trình Ơn Gọi của mỗi người.

Sau khi được Cha chia sẻ là lời chia sẻ của Thầy Tôma Aquinô Nguyễn Khánh Duy Dòng Tên. Thầy đối thoại và đặt ra rất nhiều những câu hỏi xoáy vào tận thẳm sâu trong tâm hồn của mỗi  người.

“Tại sao các bạn thấy đời tu đẹp? Đời tu đẹp ở chỗ nào ?”

“Có biến cố nào khiến các bạn ước ao muốn sống đời dâng hiến không ?”

“Câu Kinh Thánh nào đã mời gọi và thúc đẩy bạn bước đi trên con đường dấn thân phục vụ ?”


Nếu như 30 phút trước là Cha xứ chuẩn bị hành trang cho đời dâng hiến, thì 30 phút này Thầy đang giúp nhìn lại hành trang của chính mình. Với mỗi câu hỏi của Thầy là mỗi người có dịp được mở lòng để nói ra những câu chuyện tình Giêsu của mình. Như cầu vồng với muôn màu sắc thế nào thì chuyện tình của mỗi người đến với Chúa cũng giống như vậy. Xanh có, đỏ có, tím cũng có nhưng dù là màu gì thì hôm nay các bạn đều đến đây để đặt chân vào vạch xuất phát của hành trình Ơn Gọi đầy Tin yêu và Hy Vọng.

Giờ chia sẻ của Thầy kết thúc cũng là lúc bước vào Thánh Lễ. Một Thánh lễ  ấm cúng và đầy sốt sắng, trong ngôi Thánh Đường bé nhỏ với 50 tâm hồn cũng vô cùng  bé nhỏ nhưng ước ao được hòa mình vào biển lửa mênh mông của Tình yêu Thiên Chúa.  Từng bước chân bé nhỏ, chúng con bước lên dâng Lễ vật, đôi tay run run con hiểu rằng cuộc đời Ơn Gọi là đây, Là dâng_dâng và dâng. Có lẽ sẽ chẳng có một hành động anh hùng nào đáp lại Tình Yêu đẹp lòng Chúa cho bằng chúng con lượm lấy những cánh hoa bé nhỏ trong hy sinh, trong cầu nguyện để dâng lên Ngài, để an ủi những dấu đinh nơi bàn tay của  Ngài.

Tiếp sau Thánh Lễ kết thúc là chương trinh sinh hoạt ngoài trời, mỗi người nối với nhau thành vòng tròn, cùng hát cho nhau những bài ca dâng hiến và tặng cho nhau  cử điệu của bài hát: “ Ơn Gọi Của Một Ngôi Sao”:

“Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe xốn xang tim mình

Bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh

Chúa Ơi! Con đã bị ngài chinh phục rồi

Con sẽ là Linh Mục của Chúa

Con sẽ hát Tin Mừng

Sẽ hát Tin Mừng,

Suốt đời con, giữa ngàn sau….”

Nguyện chúc các Thầy tương lai sẽ luôn luôn và giữ mãi  lửa nhiệt tình yêu mến Chúa như ngày hôm nay để vững bước theo Chúa và hăng say rong ruổi với đoàn chiên tương lai của mình.

Sau giờ cơm tối chúng con được các Thầy Dòng Tên: Thầy Tôma Aquinô Nguyễn Khánh Duy, Thầy Phaolô Nguyễn Tiến Hoàng cùng với Dì Maria Lê_ Dòng Phao đưa vào giờ cầu nguyện để đi tìm Ơn Gọi của chính mình. Trong lúc cầu nguyện, Thầy và Dì đã hướng đến tinh thần phục vụ như chúa nói: Anh em hãy rửa chân cho nhau.

Có lẽ đến giờ mỗi người vẫn không quên được cảm giác khi mà trong đêm tối bị khăn che mắt, bên cạnh chỉ có sức nóng của nến và những âm thanh nhẹ nhàng của nhạc cầu nguyện. Trầm mình trong sự thinh lặng, thì có một bàn tay đến cởi dép và rửa chân cho mỗi người, nhẹ nhàng và ân cần, rồi chính bàn tay đó đã cởi khăn che mắt để rồi lại ra đi và làm như vậy với những anh em khác của mình.


Nước mắt nghẹn ngào, Lạy Chúa! chúng con đã hiểu rồi. Ơn gọi của chúng con không phải vì chiếc áo Dòng đẹp và cao quý, càng  không phải vì được người khác tôn vinh. Mà là đây…Là rửa chân…là phục vụ cho những người anh em đang đồng hành cùng chúng con trên đường về nhà Chúa.


Giờ cầu nguyện kết thúc bên Mẹ Maria. Lời kinh Magniphicat vang lên cùng với mẹ để Tạ Ơn Thiên Chúa_Tạ Ơn Hồng Ân Tận Hiến.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu gương sáng chói về đời sống dâng hiến. Nếu để Mẹ chọn lại một lần nữa có lẽ Mẹ vẫn chọn hai tiếng “Xin Vâng”. Mẹ ơi! Con xin Mẹ dạy con thưa hai tiếng “Xin vâng ” đó liên lỷ suốt cuộc đời của mỗi người chúng con Mẹ ơi!

Hoang Oanh

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *