Sinh viên Công Giáo Thái Bình – miền Nam mừng Lễ Truyền thống lần 3 (10. 2013)

3.3

Lễ truyền thống của Sinh viên Công Giáo Thái Bình – Miền Nam (SVCGTB-MN) lần 3 với chủ đề:“ Tôi biết tôi tin vào ai” (2Tm 1,12) đã diễn ra hết sức đặc biệt vì mang nhiều ý nghĩa: Mừng lễ Bổn mạng Chân Phước Gioan Phaolo II, Khai giảng năm học mới – chào đón tân sinh viên, Tri ân Quý Đấng bậc – Thân nhân – Ân nhân…Lễ truyền thống được diễn ra vào cuối tháng 10 – tháng Mân Côi, tại Tu Hội Bác Ái Cao Thái (THBACT) – Q.9 – TGP. Sài Gòn

2.2

Lúc 18h thứ 7, các bạn đã quy tụ tại THBACT để chuẩn bị cho buổi tĩnh tâm mừng lễ Bổn mạng, với hình thức cầu nguyện Taize xoay quanh chủ đề “Tôi biết tôi tin vào ai” trong Năm Thánh Đức Tin và hướng về ĐH giới trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XI tổ chức tại GP Thái Bình. Chính trong giây phút này các bạn đã cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ trên mỗi người, cơ hội với những khoảng lặng để nhìn lại đời sống cá nhân trong cuộc sống tầm thường, ích kỷ. “Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ này. Chạm lòng con, để con không xa Ngài… Chạm lòng con để con say mê Ngài” Lời hát vang lên như chạm sâu vào con tim yếu đuối của mỗi bạn sinh viên, như bản lề mở toang cánh cửa tâm hồn để đón nghe Lời Chúa. Tin Mừng Thánh Matthêu tường thuật Chúa Giê-su đi trên biển hồ và cứu Phê-rô trong cơn giông bão trên biển là những suy niệm hết sức chân thực mà các bạn sinh viên gặp phải trong cuộc sống hằng ngày.“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” như sức mạnh, động lực thúc đẩy các bạn vượt qua mọi lo sợ và bất biến trong cuộc đời.

3

Bước vào phút hồi tâm và thinh lặng, các bạn sinh viên viết tâm tình của riêng mình trong những mảnh giấy nhỏ dâng lên Thập Giá Chúa Giê-su. “Con nguyện là muối men cho đời, là cánh tay nối dài của Chúa, không lo sợ gian nan thử thách, nhưng sẽ tìm đến những anh em nghèo khó, bất hạnh. Xin cho chúng con biết nắm lấy tay nhau lên đường, nhẹ nhàng và thanh thoát….”

4

Kết thúc buổi tĩnh tâm là những giây phút chiêm ngắm Thánh Thể Chúa Giê-su, cầu nguyện cho việc Bảo vệ sự sống, hạn chế nạn nạo phá thai của giới trẻ hiện nay và cùng thinh lặng để nhìn lại chính con người mình. Sau đó các bạn sinh viên đến với Chúa để tìm nguồn sức sống mới qua Bí tích Hòa Giải.

9

Chúa nhật, lúc 5h00 các bạn cùng nhau tham dự giờ kinh sáng và chầu Thánh Thể chung với cộng đoàn. Sau đó là chương trình hội trại: “ Thầy đây, đừng sợ” với những trò chơi vận động, trò chơi dân gian đầy sáng tạo, vui tươi được các bạn sinh viên nhiệt tình hưởng ứng. Qua mỗi trò chơi là mỗi câu chuyện thú vị, những tiếng cười rộn rã vang lên, gắn kết các bạn sinh viên trong tình anh em một nhà. Bên cạnh việc đem lại cho các bạn tiếng cười xua tan đi cái mệt nhọc của cuộc sống thì ban tổ chức cũng mong muốn đem lại những khoảng lặng trong tâm hồn mỗi bạn và trọng tâm nhất là thánh lễ mừng Bổn mạng Chân phước Gioan Phaolo II.

10

16h00 Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho nhóm, thật vinh dự khi nhóm có được sự hiện diện của Cha Jos. Phạm Thanh Liêm SJ– Giám tỉnh Dòng Tên, Cha GB Vũ Huy Hoàng SDB, Cha Vic. Trần Trí Tuệ CSsR, Cha Matthia Phạm Quang Thận – Dòng Đồng Công, Cha Anton Nguyễn Thế Học – Gx Hiệp Tân- Gp Phan Thiết cùng gần 200 các bạn sinh viên thuộc các nhóm bạn và quý khách.

12

Theo truyền thống tốt đẹp, Thánh lễ mừng Bổn mạng nhóm cũng là thời điểm để cầu nguyện cách đặc biệt cho các tân cử nhân trước khi họ đi vào môi trường mới với những công việc bề bộn và thách đố của cuộc sống mưu sinh. Đây cũng là thời điểm để Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2012 – 2013 nói lời cám ơn mọi người và chuyển giao sứ mạng dẫn dắt nhóm cho BĐH mới, nhờ đó mà ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần của nhóm vẫn được duy trì và cháy mãi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Biến cố ấy được diễn ra với nghi thức thức tuyên hứa và sai đi rất ý nghĩa, với ước mong BĐH sẽ có tinh thần đủ mạnh, có con tim đủ yêu để hết mình dấn thân phục vụ.

13

Cuối thánh lễ, 1 bạn đại diện cho nhóm đã có tâm tình tri ân gởi đến Đức Cha giáo phận, quý Cha, quý Tu sỹ nam nữ, quý Thân nhân – Ân nhân, quý khách đã cầu nguyện và nâng đỡ nhóm suốt 2 năm qua từ ngày thành lập, cách riêng hôm nay đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện, động viên và tạo điều kiện giúp đỡ chúng con tổ chức ngày lễ được tốt đẹp.

15

Sau Thánh lễ là chương trình liên hoan và văn nghệ mừng Bổn Mạng, để góp vui cho bữa cơm thân tình, nhóm đã mang đến cho cộng đoàn những tiết mục đặc sắc như múa “Lạy Chúa con tin”, “Tình yêu nhiệm màu”, đặc biệt là vở kịch “Mẹ ơi!!!!” nói về cuộc sống đạo đức của giới trẻ hiện nay, những ham mê dục vọng, để rồi dẫn đến hiện tượng nạo phá thai bừa bãi và để lại hậu quả nghiêm trọng cũng như sự hối tiếc đã quá muộn màng.

19

Lễ truyền thống đã kết thúc tốt đẹp trong niềm hân hoan, gắn kết của các bạn sinh viên, cũng như những cảm nhận tốt đẹp của quý Cha, quý Sr, quý thân nhân – ân nhân dành tặng nhóm. Nhóm đã ngày một trưởng thành hơn, vững mạnh hơn và hình ảnh của nhóm ngày càng chiếm được nhiều tình cảm tại những nơi đã đi qua và những con người đã gặp gỡ. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Chân Phước Gioan Phaolo II Bổn Mạng, tuôn đổ hồng ân trên chúng con để hình ảnh đầy nhiệt huyết và tinh thần hy sinh, phục vụ của SVCGTB-MN vẫn sẽ phát huy và phát huy nhiều hơn nữa trong những hành trình sắp tới.

1.1

BTT/SVCGTB-MN

(Nhóm SV CG Thái Bình gửi bài cho truyền thông Dòng Tên)

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *