Sự khác biệt giữa lòng bác ái và sự tương trợ

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Hiện nay, có khoảng 1,5 triệu tổ chức và hàng tỷ người thực thi lòng bác ái mỗi ngày. Chính Đức Thánh Cha đang kêu gọi thực thi lòng bác ái bằng cách quan tâm đến những người già yếu, những người bị bỏ rơi và những người neo đơn.

Các công việc bác ái đang được thực thi theo cách phổ biến nhất là hy sinh thời gian và quyên góp tiền bạc. Tuy nhiên, cách thức này chỉ là tạm thời và chưa giải quyết được gốc rễ của vấn đề.

Cha George Gregory Gay – Dòng Thừa Sai (Congregation of the Mission)

“Tôi đặt ra câu hỏi, hiện tại những người mà bạn giúp đỡ, có tốt hơn cách đây 10 năm khi bạn bắt đầu giúp đỡ cho họ không? Và nếu bạn trả lời không, thì thực sự đó có phải là lòng bác ái không? Đó có phải là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa giúp đỡ người ta lớn lên trong phẩm giá của họ không? Thưa, không.”

Cha Gregory Gay đã thực thi và làm chứng cho lòng bác ái hơn 12 năm qua. Ngài nói cần có một lòng bác ái không chỉ giúp đỡ, nhưng còn đem đến một kết quả tốt hơn: sự thay đổi mang tính hệ thống.

Cha George Gregory Gay – Dòng Thừa Sai

“Làm thế nào bạn có thể giúp đỡ người ta thoát khỏi cảnh nghèo đói? Thay vì cho họ con cá, ý tưởng của chúng tôi là đưa cho họ cần câu, để họ có thể có trách nhiệm hơn với đời sống của họ.”

Thay đổi mang tính hệ thống là cách thức thiết lập nên các chính sách và chương trình, để những người nghèo, tự bản thân có thể giải quyết những khó khăn của họ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói điều này trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng.

“Sự cần thiết phải giải quyết những nguyên nhân cơ cấu của nghèo đói là điều chúng ta không thể chờ đợi được, không chỉ vì nhu cầu có được một trật tự xã hội tốt đẹp, nhưng xã hội cần được chữa lành khỏi căn bệnh đang làm cho xã hội suy yếu đi và điều này có thể đưa đến những cuộc khủng hoảng mới.”

Để tránh cuộc khủng hoảng này, cần phải có bước đi liều lĩnh. Cha George đưa ra ví dụ. Ngài đã chứng kiến một làng thuộc nước Cộng Hòa Dominic không có nước. Khi công việc xây dựng tiến hành tốt đẹp, người dân cảm thấy đầy đủ hơn, trồng được nhiều vụ mùa và gặt hái không chỉ là lương thực nhưng là một cảm nhận sâu xa về sự tự trọng và phẩm giá.

Đây là một hành động thiết thực Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người khắp nơi trên thể giới trong thời đại tân phúc âm hóa này, để khơi dậy không chỉ lòng bác ái, nhưng là một tinh thần của sự thay đổi mang tính hệ thống.

Chuyển ngữ: Đức Thiện SJ.

Nguồn: Romereports.com

 

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *