Suy Niệm 5 Sự Sáng (5): Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể

bí tích thánh thể

Lời Chúa:
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (Ga 6,54-56)

Suy niệm:
Tình yêu được thể hiện qua sự thân mật giữa người yêu và người được yêu. Cũng vậy, vì yêu thương, Thiên Chúa luôn muốn con người được hạnh phúc trong mối dây tương quan thiết thân với Người. Chính vì thế mà Ngôi Hai Thiên Chúa là Đức Giê-su Ki-tô đã không những đến ở giữa chúng ta trong thân phận con người mà còn muốn chúng ta được nên một với Người khi lãnh nhận chính máu thịt của Người trong bí tích Thánh Thể.

Mình và máu của Chúa Giê-su là của ăn và của uống đích thật bởi vì đó là thứ lương thực mang lại cho chúng ta sự sống đời đời. Hằng ngày chúng ta cần phải ăn uống để bổ sung dinh dưỡng nuôi sống thân xác. Đối với đời sống thiêng liêng cũng vậy, chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng lương thực thần linh, đó chính là mình máu thánh Chúa. Theo đó, đời sống chúng ta trở nên viên mãn nhờ được thánh hoá bởi chính Thiên Chúa là suối nguồn sự sống đích thật. Thật vậy, trong bí tích Thánh Thể, chúng ta được kết hiệp với hy tế của Đức Giê-su để dâng lên Thiên Chúa Cha hy lễ cuộc đời mình. Còn khi rước Chúa vào lòng, chính máu và thịt của Chúa Giê-su Thánh Thể biến đổi xác phàm yếu đuối của chúng ta trở thành hiện thân của tình yêu Chúa giữa trần gian này.

Cầu nguyện:

Lạy Cha chúng con ở trên trời . .  .

Kính mừng Maria đầy ơn phúc. . .

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần . . .

Lạy Chúa Chúa Giê-su Thánh Thể, đã bao lần con rước Chúa vào lòng nhưng chưa ý thức đủ về tình yêu thương vô bờ bến Chúa dành cho mình. Chúa đến với con và ở trong con bằng chính máu thịt Ngài nhưng lòng con còn khép kín. Con chưa dám sẵn sàng để Chúa biến đổi cho trở nên giống Ngài hơn mỗi ngày ngang qua mầu nhiệm tự huỷ.

Lạy Chúa Chúa Giê-su Thánh Thể, ước gì đời con trở thành tấm bánh để dâng lên Chúa và được bẻ ra để trao ban cho anh chị em xung quanh con. Xin Chúa tiếp tục thanh luyện tâm hồn con để con bớt bất xứng hơn khi đón Chúa vào lòng. Amen.

Giuse Lê Đắc Thắng, SJ.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *