Lời Chúa
“Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy." Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." (Mt 26,37-39)
Suy niệm
Thập giá chưa được dựng lên, những bước chân chưa trĩu nặng vì leo dốc và vì đôi vai nặng gánh… thì lòng Thầy đã nặng nề vì hận thù và sự ghen ghét của người ta đã như cơn sóng dữ chờ ấp xuống trên Thầy… vì sự “bình tâm” đến khó hiểu của người môn đệ trước tâm trạng của Thầy… khi chuẩn bị bước vào hành trình khổ giá, hành trình mà Thầy đã loan báo trước.
Một hôi và máu đổ ra trong đêm trước khi bị khổ nạn vì tình yêu dành cho Cha và cho con người. Thầy tìm đến với Cha và ý muốn của Cha để có thêm sức mạnh bước tiếp và bước đến cùng hành trình thương khó. Hành trình ấy đã bắt đầu từ trong con tim đầy yêu thương của Thầy.
Cầu nguyện
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con không vô cảm trước những khổ đau và cô đơn… của Chúa Giêsu con Mẹ và của những người xung quanh con.
Lạy Cha chúng con ở trên trời… Kính Mừng Maria... … Sáng Danh Đức Chúa Cha… Amen.
Fx. Hoàng Khắc Luận, SJ









