Tất cả là hồng ân

Có lẽ được đến với Linh thao là một hồng ân lớn lao mà Chúa đã ban cho tôi. Với cuộc sống ngoài xã hội xô bồ náo nhiệt, tôi có cảm giác như tình thương của con người dành cho nhau không còn nữa. Bao nhiêu những mảnh đời đói rách đau khổ đang phải vật lộn từng ngày với cuộc sống miếng cơm manh áo, người giàu cứ giàu, người nghèo khổ cứ sống dưới những ngôi nhà tả tơi, không ai quan tâm, không ai chia sẻ. Tôi nghĩ rằng tình thương đã khép lại từ rất lâu. Linh thao – 2 từ đó ngắn ngủi mà gợi lên trong tôi biết bao điều nhung nhớ. Đến với Linh thao, tôi đã nhận lãnh được bao điều, tôi học được những gì cao quý nhất mà cuộc sống ồn ào tôi chưa bao giờ gặp. Tình yêu thương, phục vụ mà chỉ có trong Linh thao tôi mới chợt nhận ra. Bao người đang ngày đêm vất vả phục vụ tôi, lo cho tôi từng tí một, từng những cái tôi cảm thấy nhỏ nhất. Có lẽ hình ảnh làm tôi không bao giờ quên đó là một cụ già đang chẻ củi, vì đâu mà cụ có sức mạnh? Động lực nào khiến cụ hành động như thế? Tôi thiết tưởng những con người đang ngày đêm lo cho tôi đó không có gì lớn lao cho bằng tình yêu, vì tình yêu bất chấp tất cả, vì tình yêu mà họ đã làm những điều đó để lo cho tôi từng bữa ăn.

Trong tâm tình Linh thao tôi cảm thấy mình thật may mắn, xung quanh tôi có biết bao người, bao bạn trẻ đồng trang lứa với tôi, họ cũng có những khao khát, những ước mong cho dù chỉ là nhỏ bé, nhưng các bạn ấy cũng có được đâu? Có những bạn hằng ngày đi bán vé số, nhặt ve chai để nuôi sống gia đình. Trong cuộc sống đầy  dẫy những bon chen bộn bề, những mảnh đời tan nát mà bấy lâu nay tôi không nhận ra không một lần xuất hiện trong  đầu tôi. Linh thao một bầu khí của sự thinh lặng – quà tặng mà Thiên Chúa đã dành cho tôi, tôi có dịp nhìn lại cuộc sống của mình, nhìn lại con người mình cùng những nát tan trong xã hội mà bao nhiêu bạn trẻ đang gặp phải, mà lâu nay tôi vẫn hờ hững với những đau khổ đó của họ.

Nhờ Linh thao, Chúa đã đến với tôi, Chúa thắp lên trong lòng tôi ngọn lửa của tình yêu để tôi biết rung động trước những đau đớn của những người xung quanh tôi, tôi biết yêu thương họ bằng hành động. Chúa đã đến với tôi, Ngài đã phá tan những tảng băng lớn đọng trong con tim tôi bấy lâu nay. Tạ ơn Chúa! Tất cả là hồng ân. Xin Chúa hãy đến trong từng người chúng con để từ đó chúng con cũng biết học theo Chúa, yêu thương phục vụ anh chị em chúng con.

                                                                                                                            Thanh Hóa ngày  15 tháng 8 năm 2011

(Chia sẻ của 1 bạn sinh viên)

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *