Tâm tình của người mẹ gửi cho con trong ngày Rước lễ lần đầu

Con trai yêu của mẹ!

Cả nhà rất vui mừng và tạ ơn Chúa thật nhiều vì con sắp được rước lễ lần đầu. Tấm bánh tròn màu trắng, mà con sẽ được rước vào lòng, không có mùi thơm ngon, không có hương vị ngọt ngào và sẽ không làm cho con đỡ đói. Nhưng con biết không, tấm bánh ấy lại là chính thân thể Chúa Giêsu. Chính Người muốn đến gặp và mong được ở với con.

Con có biết tại sao Chúa Giêsu muốn như thế không? Tại vì Chúa Giêsu yêu thương con vô cùng và muốn con được nhiều sức sống. Người lúc nào cũng muốn con nên giống Chúa Giêsu, yêu thương mọi người và làm vui lòng Chúa Cha ở trên trời.

Con nhớ phải dọn nhà linh hồn mình cho sạch sẽ để mời Chúa vào. Mẹ chia sẻ với con vài cách chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giêsu thánh thể nhé. Trước khi đi lễ con rửa tay cho sạch nè, để con nhận lấy mình Chúa từ cha xứ. Con không nên ăn kẹo hay bánh ngọt trước khi đi lễ. Chúa vui lắm nếu con mặc đồ thật đẹp, nghiêm trang trong nhà thờ. Trong thánh lễ, con nghĩ mình có làm phiền lòng ai không, nếu có, con cầu nguyện cho người ấy nha. Con cũng nhớ cầu nguyện cho những bạn đang bị ốm không thể đi lễ được.

Như mẹ vẫn nói với anh chị của con, trước khi đi lễ, cả nhà ta cùng cầu nguyện cho một ai đó, hoặc ước mong một điều gì đó. Trong thánh lễ, con cùng với ca đoàn hát cho Chúa Giêsu nghe nha. Chúa cũng thích nghe con người hát lắm. Con cũng hát hay mà! Con hãy nhìn lên bàn thờ khi cha xứ đưa cao bánh và rượu. Đó chính là Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô đấy. Chúa Giêsu dâng chính thân thể Ngài làm quà tặng cho tất cả mọi người.

Rồi những ai rước Chúa Giêsu vào lòng, họ sẽ được thật nhiều niềm vui bình an. Họ nhờ Chúa Giêsu mà biết được đường về Thiên đàng nữa. Mẹ và con sẽ chẳng đủ sức để sống vui mỗi ngày, nhưng có Chúa Giêsu thánh thể, chúng ta sẽ nhận được nhiều bình an để sống hạnh phúc hơn. Do đó con nhớ siêng năng tham dự thánh lễ, siêng năng rước lễ. Được như thế, mẹ tin rằng cuộc sống của con luôn nhiều tiếng cười. Với Giêsu, con thật dễ mến và hiền hoà với chúng bạn và những người con gặp gỡ.

Khi đã rước Chúa vào lòng, con hãy tập nói chuyện thầm thĩ với Chúa nha. Chiêm ngắm Chúa như một người bạn thân của con. Bạn Giêsu thích nói chuyện và vui đùa với con lắm. Chúa đang chờ con nói chuyện với Ngài. Con có thể nói về việc học, về gia đình ta, về bạn bè, thầy cô và những điều con thắc mắc. Con hãy cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương đến ở trong tâm hồn con. Con hãy cho Chúa Giêsu biết là con yêu Chúa thật nhiều. Hãy kể cho Chúa nghe những điều làm cho con vui, cũng như những điều làm cho con buồn. Nếu con không biết nói gì nữa, thì thinh lặng nghe Chúa nói. Mẹ thấy sau khi rước lễ, cả nhà thờ đọc lời kinh này: “Kinh thiếu nhi cảm ơn sau rước lễ”. Con cùng đọc với cộng đoàn nhé!

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang ngự trong lòng con. Con xin cung kính thờ lạy Chúa là Thiên Chúa uy nghi cao cả. Con sung sướng vì Chúa đến thăm con, dù con không xứng đáng. Lạy Chúa Giêsu, xin ở với con mãi mãi, trong suốt cuộc đời con. Xin làm cho con nên giống Chúa, hiền lành và khiêm nhường, chăm chỉ và bác ái, hiếu thảo và vui tươi. Xin cho con nhớ rằng: Chúa đang ngự trong con, và con có bổn phận đem Chúa đến mọi nơi, ở nhà và ở trường, trong khu xóm và ngoài đường phố, để tất cả những người bạn của con, nhận biết Chúa và sống yêu thương nhau. Lạy Chúa Giêsu, con quyết tâm sống theo lời Chúa dạy, để đáp lại tình Chúa yêu con. Có Chúa, con không sợ hy sinh, có Chúa, con đủ sức tránh xa mọi tội lỗi, và sống trung thành với Chúa suốt đời con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa biết bao! Amen.”

Cả nhà chúng ta mừng con được đón Chúa Giêsu thánh thể lần đầu tiên. Ước mong con của mẹ luôn yêu mến thánh lễ và gần gũi với Chúa Giêsu. Bởi mẹ biết, Giêsu luôn quan trọng cho những ai muốn sống hạnh phúc bình an. Vì yêu con thật nhiều, nên mẹ ước mong con luôn có Chúa Giêsu ở cùng. Được như thế, mẹ yên tâm và hãnh diện về con!

Chúc mừng con của mẹ,

Kiểm tra tương tự

Làm thế nào để giúp con cái chúng ta tìm thấy ơn gọi của chúng

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi là cơ hội tuyệt vời để các …

Khóa học: “Tìm hiểu tông huấn niềm vui tình yêu ”

Bạn thân mến! Ai trong chúng ta đều xuất thân từ một gia đình. Dù …

Một bình luận

  1. Bài này nếu có audio nghe thì tuyệt vời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *