Lửa 6: Tâm tình dâng Chúa

Tam tinh dang Chua

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! (Lc 12,49). Lửa, Chúa đã gieo vào lòng bạn trẻ, nhưng giữ Lữa và làm cho Lửa bùng lên đòi hỏi một chặng đường dài. Chặng đường ấy có khi tràn ngập hạnh phúc, có khi phủ kín chông gai. Mang trong mình ngọn lửa, bạn trẻ bước vào cuộc với biết bao tâm tư, biết bao vui buồn. Chương trình Bạn Trẻ – Lửa hôm nay muốn gới đến bạn trẻ xa gần tâm tình của một vài bạn trong Chúng ta. Cùng chia sẻ, cùng cảm thông, và cùng dâng lên anh cả Giê-su, Đấng ban Lửa, giữ Lửa cho chúng ta.

Chúa nói “Các con là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian”. Cuộc sống làm muối ướp mặn đời đôi lúc làm chùng bước chân người trẻ. Những lúc cô đơn, những lúc mệt mõi, ước chi con tìm thấy được bình an bên Chúa. Bạn Dương Thuỷ Đăng tâm sự:

Dương Thủy Đặng

Chúa Giêsu ơi! Trong bối cảnh cuộc sống hôm nay, chúng con luôn gặp biết bao những thử thách, những cạm bẫy và cám dỗ, nhiều khi khiến chúng con không còn đứng vững. Chúng con cần đến một điểm tựa, một sự nâng đỡ. Chúng con cần đến một người bạn luôn ở bên để đồng hành, nhắc nhở và giúp chúng con sống tốt và sống đẹp. Xin Chúa hãy giúp chúng con và hãy trở nên người bạn thân của mỗi người chúng con. Chúa Giêsu nhé!

Có người nói “sống là chọn lựa”, chọn lựa đồng nghĩa với từ bỏ. Từ bỏ không phải là chuện dễ đối với mọi người trẻ. Đôi lúc chúng ta muốn ôm đồm hết, không muốn từ bỏ điều gì cả. Bạn Ngô Bích cảm nhận sự cô đơn bản thân, than vãn với Chúa trên Phút Cầu Nguyện, và rồi, Chúa đã gởi đến bạn ấy nhiều món quà thiêng liêng từ những người bạn trên diễn đàn. Bạn tâm sự:

Thuy Trang Ngo Bich

Sau những phàn nàn với Chúa rằng:”sao con buồn quá”. Thế là con nhận được rất nhiều quà tặng từ Chúa. Nhưng khi có quá nhiều món quà được gởi tới, con lại thật sự phân vân vì con chẳng biết chọn lựa món quà nào cho mình. Món quà nào cũng có vẻ đẹp của nó, và  món quà nào cũng có một phần mà con ước muốn. Ây da, con không biết chọn món quà nào vì món quà nào cũng dễ thương cả. Giá như con được chon hết thì con sẽ chọn hết Chúa ạ. Giá như đó là cái áo thì con sẽ đem về cất hết vào tủ và sử dụng dần đần. Nhưng món quà này thiêng liêng quá và con chỉ được chọn một và duy nhất mà thôi.Vì vậy, con phân vân quá. Con đã chạy đến với Chúa và xin ơn soi sáng để con chọn đúng món quà Chúa muốn gởi tặng cho đời con & con tin rằng khi để Chúa chọn gởi quà tặng này cho con thì cuộc đời con sẽ an lành & hạnh phúc.

Cũng với tâm tình đó, một bạn trẻ đơn sơ đến mới Mẹ, nhờ mẹ giúp:

Tối nay,sau thánh lễ ở nhà thờ Phú Long,con đến bên Mẹ Maria ngước mắt lên thì thầm với Mẹ về những ưu tư & những phân vân trong con.Con cũng kể cho Mẹ nghe về những món quà con được mang đến & con xin Mẹ chọn giúp con một món quà tốt lành & phù hợp với con nhất.Con ngước nhìn Mẹ với lòng thành tâm & con thấy Mẹ lung linh huyền nhiệm biết bao.Mẹ nơi đây luôn làm con an tâm & con vẫn luôn cầu xin với Mẹ những lúc buồn vui.

Tình yêu, một từ nghe đẹp biết bao, những cũng là một từ mà nhiều người đã đau khổ vì nó. Bạn gái Đức Định đành phải chia tay người yêu sau một thời gian tìm hiểu. Đẹp biết bao tấm lòng của bạn ấy dành cho người mình yêu, ước mong anh ấy sớm hoà giải với Chúa và tin tưởng Chúa nhiều hơn:

Duc Dinh

Chia tay anh rồi, xin lỗi anh vì đã ép anh bỏ hút thuốc, bắt anh bỏ uống rượu, bắt anh đi Lễ Chúa Nhật phải vào nhà thờ ngồi. Xin lỗi anh vì đã để anh lo lắng nhiều. Cám ơn anh nhiều lắm!

Chúa Thánh Thần ơi, con xin Người ban ơn thánh hóa soi sáng cho anh, để anh tin tưởng và trông cậy vào Chúa. Mọi khó khăn mà anh và gia đình gặp phải, anh hãy kể với Chúa và phó thác cho Người. Mặc dù anh quên Người nhưng Người có quên anh đâu!

Học xong, có việc làm, giúp đỡ gia đình, là niềm ước mong của bao bạn trẻ chúng ta. Nhưng, đời đâu như mơ ước, có bạn ra trường tìm được việc làm như ý, có người thì không thể. Đau lắm chứ nếu như một ai đó trong chúng ta sau nhiều năm trên giảng trường Đại Học, tốt nghiệp, và rồi chỉ có thể kiếm được công việc của một công nhân. Đành rằng làm công nhân cũng là một công việc tốt, nhưng cũng tủi phận biết chừng nào nếu như chúng ta rơi vào trường hợp đó. Chúa ơi, xin hãy lắng nghe tâm sự của bạn Thuỷ Tinh: “xin cho con được là con trước nhan Ngài, cho con được khóc trong vòng tay của Ngài”

Cau Vong Thuy Tinh

Giê-su ơi, con biết con may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, con thật sự quá buồn. Con không biết phải bước tiếp như thế nào, con chới với và chênh vênh. Con thấy bản thân bất hiếu quá. Ba mẹ vất vả lo cho con ăn học 3 năm trời, bây giờ ra trường lại thất nghiệp. Con buồn và ba mẹ cũng buồn. Ba mẹ con buồn lắm khi nhìn đứa con học sư phạm giờ phải đi làm công nhân. Chúa Giê-su ơi, bao nhiêu cố gắng trong suốt 15 năm học qua, bây giờ con không biết sẽ như thế nào. Con biết nhiều người khác còn đâu buồn hơn con. Hãy để con được thật sự là con Chúa nhé, không phải giả vờ mạnh mẻ nữa. Hãy để con được khóc trước nhan Chúa. Giê-su, hãy chiến đấu cùng con, đứa con yếu đuối cần Ngài nâng đỡ.

 

Vincent Nguyễn Thanh Tầm

Lậy Chúa!

Đời con xin là một bài ca
Cảm tạ tình Chúa thật hải hà,
Dẫn dắt đời con qua năm tháng
Trung trinh chữ “Yêu” mãi thiết tha!
Xin Chúa cho con suất cuộc đời,
Phụng sự nhà Chúa chẳng khi ngơi
Thay mặt dân Chúa dâng hy lễ
Tôn vinh cảm tạ, kéo ơn trời!

RADIO VATICAN

CHUYÊN MỤC: LỬA

PHỤ TRÁCH: Nguyễn Hiền Nhu

Kiểm tra tương tự

Chống lại chủ nghĩa đắc thắng và tinh thần thế tục – Kỳ 2: “Những nhân vật chính” của cuộc chiến

Nhìn bề ngoài, chủ nghĩa đắc thắng có vẻ giống như mọi cơn cám dỗ …

Chúa có là Sự Sống, là Con Đường và là Sự Thật của đời bạn không ?

Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,1-12) Chúa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *