Thánh lễ an táng cha Stêphanô Cổ Tấn Hưng, Dòng Tên

1Sáng nay ngày 16-11-2015, anh em Dòng Tên, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, gia đình và giáo dân quây quần bên linh cữu cha Cổ Tấn Hưng để cùng hiệp dâng thánh lễ.

5Trong thánh lễ, cha Giuse Phạm Thanh Liêm gợi nhớ lại những chặng đường của cha Stêphanô. Theo đó, là một bác sĩ quân y ở tuổi 34, cha được Chúa thôi thúc để đáp lại tiếng mời gọi làm con Chúa ngày 8-12-1963. Kế đó, thay vì sống đời gia đình như dự tính, lòng cha lại bừng cháy ngọn lửa hiến dâng trong Dòng Tên. Chia tay với thế gian, cha chọn bước theo Chúa Giêsu vác thập giá đến hơi thở cuối cùng. Hôm nay, cha được Chúa gọi về trong niềm thương nhớ của nhiều người có dịp tiếp xúc với cha.

3Trong mầu nhiệm các thánh thông công, cộng đoàn dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho cha Stêphanô được hưởng trọn niềm vui Phục sinh sau hành trình tham dự vào sứ mạng và cuộc thương khó của Thầy Giêsu như là người môn đệ tín thành.

4Sau thánh lễ, cả cộng đoàn ngậm ngùi tiễn đưa cha trong một ngày buồn. Người thì nhớ, người thì thương đến một linh mục với tinh thần đơn sơ, khiêm nhường và thánh thiện.

4aChúc cha hạnh phúc nghỉ yên trong Thiên Chúa! Chắc chắn anh em Dòng Tên, gia đình và bạn bè còn nhắc đến cha với biết bao kỉ niệm buồn vui.

7Xin cha cầu thay nguyện giúp cho chúng con luôn biết hướng về trời cao với tâm hồn dạt dào lửa yêu mến Chúa. Để một ngày nào đó, chúng ta phấn khởi trùng phùng nơi Thiên Quốc.8Chúng con tiếp tục cầu nguyện cho cha Stêphanô Cổ Tân Hưng, Dòng Tên.9

SJVN

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *