Thánh lễ đầu năm của nhóm SVCG-SPKT

Chúa Nhật ngày 05/10/2014, nhóm SVCG Sư Phạm Kỹ Thuật cùng nhau cử hành thánh lễ đầu năm học mới 2014-2015 và tham gia nhiều hoạt động tại Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên Việt Nam.

Trong dịp này, Thánh lễ mang ý nghĩa thật đặc biệt đối với Nhóm: Khai giảng năm học mới, tâm tình tạ ơn nhân ngày ra trường của các bạn sinh viên (niên khoá 2010-2014) và chào đón các tân sinh viên gia nhập nhóm. Gói trọn bao nhiêu ý nghĩa đó, nhóm mong muốn khởi đầu năm học này với nhiều quyết tâm để sống đức tin và chu toàn trách nhiệm học tập mỗi ngày một tốt hơn.1Trong thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng (dòng Đaminh) đã chia sẻ với các bạn về vai trò của tri thức. “Chúng ta lãnh nhận tri thức để có khả năng phân biệt những thông tin trong thời đại của chúng ta vốn rất đa dạng và phức tạp. Một khi càng đón nhận tri thức, chúng ta càng có khả năng phân biệt và kiến tạo cho mình cuộc sống tốt đạo đẹp đời. Quả vậy, thánh sử Luca cho thấy Đức Maria tuy là cô thôn nữ nhưng đã biết thắc mắc và suy nghĩ khi nghe sứ thần Gabriel truyền tin (Lc 1. 34). Sau cuộc đối thoại ấy, Mẹ đã xác tín thưa tiếng “Xin Vâng” bởi lẽ Mẹ biết đó đích thị là thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi để học nơi Mẹ tính cách suy tư phản tỉnh này. Các bạn thân mến, trước vô vàn thông tin đa diện trái chiều như hiện nay, để nhận ra đâu là thông tin hữu ích cho đời sống chúng ta quả là điều cần thiết biết bao. Do đó, chúng ta nài xin Mẹ nâng đỡ và cầu bầu cùng Chúa cho ta trên hành trình tri nhận tri thức trong năm học này được nhiều thành quả tốt đẹp.”

Một khoá học mới đó mà đã tới ngày vẫy chào mái trường thân yêu. Trong thánh lễ này, các bạn cũng không quên tạ ơn Chúa thật nhiều vì biết bao hồng ân Ngài ban trong suốt khoá học. Các bạn xác tín rằng, ngày tốt nghiệp cũng là thời điểm bắt đầu một chặng đường dài đong đầy hy vọng và thách đố. Khó khăn và gánh nặng nào, nếu có Chúa và các bạn đồng hành, cũng có thể vượt qua để mỗi người xây dựng tương lai cho riêng mình.

2Phút hồi hộp và xúc động hơn cả là nghi thức chào đón tân sinh viên khoá 2014-2015. Các “tân binh” giờ đây cùng chung một ước mơ, một niềm thao thức với nhóm SVCG-SPKT thân yêu. Theo đó, nhóm luôn là sân chơi cho những ai xa quê trọ học để nâng đỡ nhau trong học tập, trong đời sống đức tin và cùng nhau xây dựng một thời sinh viên vui tươi, hạnh phúc cho nhau và cho người khác.

3Sau đó, tất cả hoà chung điệu múa dâng hoa cho Mẹ trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi để tỏ niềm tri ân cảm tạ và cầu xin Mẹ nâng đỡ nhóm trong năm học mới này. Với nhóm, Đức Mẹ luôn có vị trí thật đặc biệt – là Thánh Nữ Bổn Mạng đưa nhóm đến với Chúa. Dâng những đoá hoa tươi đẹp lên Mẹ để bọc bạch những tâm tình thầm kín của từng thành viên trong nhóm: xin Mẹ đồng hành, chở che những sinh viên của Mẹ chốn Sài Thành này!

4Sau Thánh Lễ, các bạn chia sẻ những phần ăn do chính các đầu bếp của nhóm tự chuẩn bị. Đồng thời, ngồi lại bên nhau để thoả lòng vui chơi, ca hát, nhảy múa với các tiết mục cây nhà lá vườn.

5

Cuộc vui nào cũng tới hồi kết, hội ngộ nào cũng phải chia tay. Trước khi ra về, các bạn tĩnh lặng với Phút Hồi Tâm vốn là thời gian để nhớ lại những giây phút quây quần bên nhau vừa qua. Hồi tâm để nhớ lại những hoạt động từ khâu chuẩn bị cho tới các tiết mục diễn ra. Nhìn lại để tạ ơn Chúa vì những giây phút các bạn vui vầy bên nhau, để xin lỗi vì những thiếu xót, những bực dọc vô tình hay cố ý làm buồn người bạn, để cảm ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa ban cho nhóm. Và, Tạ ơn Chúa vì chương trình khép lại mà lòng mỗi người còn hướng đến những hoạt động bổ ích đang đón chào phía trước.

Chúc các bạn một năm học mới gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp!

Bạch Thuấn, S.J.

 

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *