Thánh Lễ Đón Tân Sinh Viên Và Chào Năm Học Mới: Nơi tình yêu bắt đầu!

Những tháng ngày đầu tiên ngồi trên giảng đường đại học nơi thủ đô nhộn nhịp và xô bồ thường mang lại một chuỗi cảm xúc khác nhau trong lòng mỗi tân sinh viên. Thời gian “trăng mật” này có cả niềm hân hoan sau một kì thi đầy căng thẳng, có sự háo hức rạo rực khi bước vào cánh cửa trường đại học mình mơ ước, có cảm giác lạ lẫm với phong cách học đại học, xen lẫn những lo toan về chi phí sinh hoạt, lại thêm cả nỗi nhớ nhà, những mệt mỏi vì chưa thích ứng được với cuộc sống Hà Nội.

Tất cả những nỗi niềm ấy, cảm xúc ấy đã được các tân sinh viên nhóm Sinh Viên Công Giáo (SVCG) Nam Định dâng cho Chúa khi tụ họp nơi nhà thờ Hàng Bột vào chiều ngày 25/10 vừa qua, cùng hiệp dâng thánh lễ đón tân sinh viên và chào đón năm học mới đầy sốt sắng và ý nghĩa …

Cha Phao lô Nguyễn Văn Kiều, linh mục chính xứ Hàng Bột, Hà Nội, cũng là cha đặc trách Hội SVCG Tổng Giáo Phận Hà Nội, đã chủ tế Thánh Lễ này. Cùng hiệp dâng Thánh Lễ với ngài có anh chị em nhóm sinh viên công giáo Nam Định – Hà Nội.

 

1908432_575216862607938_575187112080577482_n

 

Trước Thánh Lễ, tất cả các em tân sinh viên cùng các anh chị em trong nhóm đã giao lưu, làm quen với nhau. Có những gương mặt quen thuộc trong ban điều hành, cũng có những gương mặt của các anh chị cựu mà các em còn chưa biết, nhưng tất cả đều hòa đồng vui vẻ. Sự e ngại thủa ban đầu đã được giải tỏa nhờ những bài hát cử điệu.

 

1932193_575215099274781_6077875526076457550_n

 

 

Ngay sau đó, Clip giới thiệu về hoạt động của nhóm khơi dậy không chỉ sự háo hức, ngưỡng mộ của các em tân sinh viên mà còn là cảm xúc bồi hồi lắng đọng trong các thành viên.

Tạm quên đi những khó khăn của đời sống sinh viên, tất cả các thành viên cùng bước vào Thánh Lễ.

Thánh Lễ thực sự là món quà mà Cha cùng các anh chị dành tặng cho các tân sinh viên. Các bài đọc, lời đáp ca, lời nguyện giáo dân đều do các tân sinh viên đọc. Bài giảng về hai điều răn quan trọng nhất nhắc nhở mỗi thành viên trong nhóm về lối sống trung thành với Chúa và yêu thương đồng loại. Lời giảng đã khắc sâu ý thức trách nhiệm xây dựng phát triển nhóm, đồng thời cầu Chúa ban thêm sức mạnh cho cả nhóm trong năm học tới.

Thánh lễ kết thúc bằng lời cảm ơn chân thành của nhóm gửi tới cha Phao-lô và bằng những món quà nhỏ xinh trao tặng cho thành viên mới.

 

10349070_575219399274351_333347263254203795_n

 

 

Sau Thánh Lễ, nhóm đã có một buổi liên hoan trong khuôn viên nhà xứ Hàng Bột. Sau 3 tiếng đồng hồ quây quần bên nhau, mọi lo lắng bộn bề về đời thường như chợt tan biến. Hay nói đúng hơn, từng thành viên đã tìm được địa chỉ tin cậy để trao gửi những lắng lo này. Địa chỉ ấy là bờ vai và trái tim của Giê-su. Một ngọn lửa đã được thắp lên, và đó là ngọn lửa của tình cảm gắn kết các thành viên trong nhóm với nhau.

 

10518705_575219509274340_4088029038632343619_n

 

 

Vậy là một năm học mới đã đến và những sinh viên Công Giáo lại tiếp tục lên đường. Nguyện xin Chúa thêm lòng yêu mến, niềm tin và nghị lực bùng cháy để các tân sinh viên cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của Chúa trên con đường phía trước còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn. Amen!

 

Ban Truyền Thông nhóm SVCG Nam Định, Hà Nội

 

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *