Thánh Lễ Nhóm Hurtado Tháng 7/2011

Cứ vào Chúa Nhật thứ hai hàng tháng, các thành viên của nhóm Hurtado được quây quần bên nhau để cùng san sẻ và hợp dâng thánh lễ tại ngôi nhà nguyện thân thương của giáo xứ Hiển Linh. Hôm nay (Chúa Nhật ngày 24/7/2011) Cha Phê-rô Ngô Phan Đình Phục, SJ. đã hiệp dâng thánh lễ cho nhóm.

Cơn mưa như trút nước của buổi chiều tàn ở Thủ Đức vẫn không ngăn cản được các bạn đến tham dự thánh lế nhóm. Có bạn còn đến sớm để
chuẩn bị cho Thánh Lễ. Còn có bạn khi đến nơi dù đã bị ướt “như chuột lột” nhưng nụ cười tươi tắn vẫn luôn rạng rỡ trên khuôn mặt. Có bạn bộc bạch mưa dữ dội thật, ướt sũng cả người, nhưng khi đến với nhóm là bạn cảm thấy được “ấm lòng”.


Trong bầu khí thân tình của phần phụng vụ Lời Chúa, Cha Phục đã chia sẻ với các bạn về sự khôn ngoan của vua Salomon. Sự khôn ngoan ấy được khởi phát từ một lời nguyện rất sáng suốt của nhà vua, khi ông khẩn nài xin Chúa ban điều ấy cho ông. Từ đó, cha Phục đưa ra cho các bạn câu hỏi gợi ý rằng những lần gặp gỡ Chúa mỗi bạn đã và sẽ xin điều gì? Và đâu là những khao khát thật sự khôn ngoan tận nơi sâu thẳm nơi đáy lòng mình? Và rồi cha liên kết đến hình ảnh người đi tìm viên ngọc quý trong bài Tin Mừng. Người này cũng có một thái độ chọn lựa khôn ngoan khi người này biết chọn lựa điều đáng giá nhất là đã dám bán tất cả để dành cho được viên ngọc quý. Cha cũng chia sẻ thêm rằng, sự hiện diện của các bạn trong ngôi nhà nguyện này đã diễn tả sự chọn lựa khôn ngoan khi các bạn chọn Chúa là “viên ngọc” quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi người.

Lạy Chúa, xin chúc lành và đồng hành với từng thành viên trong nhóm, ngõ hầu chúng con ‘thấy’ và dám ‘đánh đổi’ những điều tầm thường nhỏ nhen để đạt được viên ‘ngọc quý’ là chính lối sống của Chúa ngay chính trong sự bươn chải và đơn điệu của đời sống hằng ngày.

Bình Minh

___AMDG___

Kiểm tra tương tự

Chống lại chủ nghĩa đắc thắng và tinh thần thế tục – Kỳ 2: “Những nhân vật chính” của cuộc chiến

Nhìn bề ngoài, chủ nghĩa đắc thắng có vẻ giống như mọi cơn cám dỗ …

Chúa có là Sự Sống, là Con Đường và là Sự Thật của đời bạn không ?

Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,1-12) Chúa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *