Thông tin Ca đoàn Cêcilia Giáo xứ Hiển Linh và ngày Lễ Bổn Mạng 22/11/2012

Để chuẩn bị cho Lễ Bổn Mạng năm nay, ngay từ những ngày đầu của tháng 10 kính Mẹ Mân Côi, chị Ca trưởng đã mời gọi ca viên tham gia “lần chuỗi sống”, và thế là 4 sự Vui – Sáng – Thương – Mừng được anh chị em trong Ca đoàn nguyện đọc cho đến ngày bổn mạng để “xin cho Ca đoàn được sống thánh thiện và yêu thương nhau” như lời chị Ca trưởng đã tâm nguyện “để sau 10 năm, 20 năm…, khi nhắc tới Ca đoàn Cêcilia thuở đó, người ta nói rằng họ đã từng sống hạnh phúc như trong cùng một gia đình”.  Vâng!  Nhan sắc rồi cũng tàn phai, tiếng hát rồi cũng mai một nhưng tình yêu vẫn luôn tồn tại với thời gian, cho dù tháng ngày có mãi miết trôi.

Và để “làm mới” tâm hồn mừng Lễ Bổn Mạng, Ca đoàn đã có cuộc tĩnh tâm dưới sự dẫn dắt của Cha Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, S.J từ tối thứ Bảy ngày 10/11 cho đến trưa Chúa Nhật ngày 11/11 tại Đan Viện Biển Đức, Tam Hà. Đề tài Cha chọn chính là bài Tin Mừng hôm đó, về bà góa bỏ vào hòm cúng ¼ đồng xu, và Chúa Giê-su nói với các môn đệ của Người rằng bà góa này đã bỏ cúng nhiều hơn tất cả.  Giản đơn và nhẹ nhàng, Cha đã hướng dẫn chúng tôi suy nghĩ và cầu nguyện. Khoảng 9g15 sáng Chúa Nhật 11/11, chúng tôi cùng nhau chia sẻ về vấn đề này, về của cho – thái độ cho – cho ai – cho như thế nào….  Buổi tĩnh tâm kết thúc với những cái ôm thắm thiết, với buổi cơm trưa khó quên, và đương nhiên chúng tôi …hẹn gặp lại.

Các ca viên cũng ráo riết chuẩn bị cho buổi họp mặt mừng Lễ Bổn Mạng sắp tới.  Các đầu bếp “đẳng cấp sao” lên lịch cho mục ẩm thực và các “cây” văn nghệ “đẳng cấp sao” cũng mải miết tập luyện, hứa hẹn sẽ có một buổi họp mặt đầy ắp niềm vui và tiếng cười.  Và cũng có lời “quảng cáo nổ” rằng :  Ai mà bỏ qua buổi tiệc “búp phê”  và  “dzăng nghệ” bỏ túi này thì sẽ uổng phí mất hai phần đời người!!  Có người bảo rằng “thùng rỗng kêu to”.  Ôi!  Nếu thắc mắc, nếu tò mò, hoặc nếu … rảnh quá không biết làm gì thì xin mời “hãy đến mà xem” những “bước nhảy mãi xanh”, những “lời ca chưa úa” và thưởng thức những món ăn bảo đảm “tuyệt cú mèo”.

“Hủ bột sẽ không vơi, bình dầu sẽ chẳng cạn”.  Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cho đi phần ít ỏi của mình đang có, và Chúa sẽ luôn làm mới chúng con để mỗi ngày trong đời sống chúng con được tiến đến gần Chúa hơn.

Ca đoàn Cecilia

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

26.11.2012

Kiểm tra tương tự

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *