Tiếp kiến chung Đức Thánh Cha: Hãy gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa

Udienza generale del Papa in Piazza San PietroVATICAN. Sáng ngày 21.5.2014, tại quảng trưởng Phêrô, Vatican, hàng chục ngàn khách hành hương đã quy tụ về để tiếp kiến chung Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài chia sẻ của mình về bảy ơn Chúa Thánh Thần. Lần này, ngài chia sẻ về ơn Tri Thức (ơn Thông Minh). Ngài nói rằng, nhờ ơn này của Chúa Thánh Thần mà chúng ta nhìn thấy nơi thế giới tự nhiên tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người hãy có thái độ đúng đắn với công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đừng bao giờ hủy hoại thế giới tự nhiên nhưng hãy sử dụng chúng vì thiện ích của con người. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng trong tất cả công trình tạo dựng của Thiên Chúa, con người là loài cao cả nhất. Toàn bộ công trình tạo dựng của Người là để nhằm phục vụ con người. Vì thế, chúng ta hãy biết chúc tụng và cảm ơn Thiên Chúa.

Sau đây là nguyên văn bài chia sẻ của Ngài:

“Xin chào tất cả anh chị em,

Hôm nay, tôi xin triển khai một ơn khác của Chúa Thánh Thần, ơn tri thức (ơn thông minh). Khi nghe nói đến tri thức, người ta liền nghĩ ngay đến khả năng của con người trong việc hiểu biết tốt hơn những thực tại chung quanh và khả năng khám phá ra những quy luật vận hành của tự nhiên và vũ trụ. Tuy nhiên, tri thức đến từ Chúa Thánh Thần không bị giới hạn trong sự hiểu biết của con người: đó là một ơn đặc biệt, giúp chúng ta, qua việc tạo dựng, nắm bắt được sự cao cả và tình yêu của Thiên Chúa và tương quan sâu sắc của Người với các thụ tạo.

Khi đôi mắt chúng ta được Chúa Thánh Thần khai sáng, chúng ta sẽ được chiêm ngắm Thiên Chúa trong sự tuyệt mỹ của thế giới tự nhiên và trong sự vĩ đại của vũ trụ. Điều này giúp chúng ta nhận ra điều mà công trình tạo dựng nói với chúng ta về Thiên Chúa, chúng nói với chúng ta về tình yêu của Người. Tất cả những điều này khơi lên trong chúng ta một sự kinh ngạc to lớn và một cảm thức sâu thẳm về lòng biết ơn! Đó là cảm giác chúng ta nếm trải như khi chúng ta trầm trồ trước một tác phẩm nghệ thuật hay bất cứ một kiệt tác nào là sản phẩm của tài trí và sự sáng tạo của con người: trước tất cả những điều này, Thánh Thần dẫn chúng ta đến việc chúc tụng Thiên Chúa từ sâu thẳm con tim mình và nhận ra, trong tất cả những gì chúng ta có và chúng ta là, một món quà vô lượng của Thiên Chúa và một dấu chỉ tình yêu vô biên Người dành cho chúng ta.

Chương thứ nhất của sách Sáng Thế Ký, ngay từ lúc khởi đầu của Kinh Thánh, đã luôn luôn diễn tả tự hài lòng của Thiên Chúa về công trình tạo dựng của Người, khi liên tục nhấn mạnh về nét tuyệt mỹ và tốt lành của mọi sự. Vào cuối ngày, Kinh Thánh viết: “Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp (St 1,12.18.21.25) – nếu Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp thì chúng ta cũng phải có một thái độ như thế, đó là nhìn thấy mọi loài đều tốt và đẹp. Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa, hãy tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta rất nhiều điều tuyệt đẹp. Khi Thiên Chúa dựng nên con người, Kinh Thánh không nói là Thiên Chúa cũng bảo: “Người thấy mọi sự tốt đẹp”, nhưng Thiên Chúa nói: “Giống loài này rất tốt”. Ngài mang chúng ta đến gần Ngài! Trong mắt Thiên Chúa, chúng ta là loài đẹp hơn, cao cả hơn, tốt lành hơn các loài thụ tạo khác. Còn các Thiên Thần thì sao? Chúng ta cao cả hơn các Thiên Thần. Chúng ta thấy trong sách Thánh Vịnh rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì điều này. Ơn tri thức đặt chúng ta vào tận sự kết hợp sâu thẳm với Đấng Tạo Hóa và giúp chúng ta tham dự vào sự sáng suốt của cái nhìn và phán đoán của Ngài. Chính trong viễn cảnh này mà mọi người nam nữ được đặt ở vị trí cao nhất trong công trình tạo dựng, như là một sự hoàn thành kế hoạch tình yêu được ghi khắc trên mỗi người chúng ta và làm cho chúng ta nhận ra nhau như là anh chị em.

Tất cả những điều này giúp chúng ta có được sự thanh thản, bình an và làm cho các Kitô hữu trở thành chứng tá niềm vui của Thiên Chúa, theo gương thánh Phanxicô Assisi, và nhiều vị thánh khác, những người đã biết chúc tụng và ca vang tình yêu của Người qua việc chiêm ngắm công trình tạo dựng. Nhưng đồng thời, ơn tri thức cũng giúp chúng ta không rơi vào trong thái độ cực đoan và sai lầm. Thái độ cực đoan được hình thành từ việc liều lĩnh xem chúng ta là chủ tể của công trình tạo dựng. Các thụ tạo không phải là một tài sản mà ta huênh hoang muốn sử dụng thế nào tùy thích. Đó không phải là tài sản của chỉ một số người nào đó. Thế giới thụ tạo là một món quà, một món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, để chúng ta chăm sóc nó và sử dụng nó phục vụ thiện ích cho tất cả, với một thái độ luôn tôn trọng và biết hơn. Thái độ sai lầm được biểu hiện trong cám dỗ muốn chấm dứt việc tạo dựng như thể chúng có thể đáp ứng mọi đòi hỏi của chúng ta. Chúa Thánh Thần, với ơn tri thức, sẽ giúp chúng ta không rơi vào điều này.

Nhưng tôi muốn quay lại với thái độ cực đoạn. Gìn giữ công trình tạo dựng, đừng chiếm đoạt nó. Chúng ta phải gìn giữ nó. Đây là một món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, dành cho chúng ta: đây là một quà tặng Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta phải gìn giữ công trình tạo dựng. Khi nào chúng ta khai thác công trình tạo dựng cách quá đáng, chúng ta cũng phá hủy dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa. Phá hủy công trình tạo dựng là nói với Thiên Chúa: “Con không thích, mấy thứ này chẳng tốt lành gì”. “Vậy con thích cái gì”. “Con thích chính con thôi”. Đây chính là tội. Các bạn có thấy không? Gìn giữ công trình tạo dựng chính là gìn giữ món quà của Thiên Chúa và cũng là nói với Thiên Chúa: “Tạ ơn Chúa, con là quản gia của công trình tạo dựng. Và để giúp nó phát triển, con sẽ không phá hủy nó”. Chúng ta phải có thái độ này khi đối diện với công trình tạo dựng. Giữ gìn nó, vì nếu chúng ta phá hủy nó, nó sẽ hủy hoại chúng ta. Đừng quên điều này nhé.

Một lần nọ, tôi đi về một vùng quê và gặp một người dân đơn sơ rất yêu hoa, ông chăm sóc từng cây hoa. Ông này nói với tôi rằng: “Chúng ta phải gìn giữ những điều tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Công trình tạo dựng được dành cho chúng ta để chúng ta hưởng lợi từ chúng. Đừng hủy hoại chúng, nhưng hãy giữ gìn chúng. Vì cha có biết không” – ông ta nói tiếp với tôi – “Thiên Chúa thì luôn luôn tha thứ, con người chúng ta thì thỉnh thoảng tha thứ thôi. Nhưng thưa cha, công trình tạo dựng không bao giờ tha thứ, nếu chúng ta phá hủy nó, nó sẽ hủy hoại chúng ta.” Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ và cầu xin Chúa Thánh Thần ơn tri thức để hiểu thấu rằng công trình tạo dựng là món quà tốt đẹp nhất của Thiên Chúa, mà Người đã nói: “Cái này rất tốt, tốt, tốt và nó là món quà dành cho một điều tốt hơn mà ta đã dựng nên là chính con người.”

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

(chuyển dịch từ bản Ý ngữ)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *