Tĩnh Tâm hướng tới Lễ Truyền Thống lần thứ XVI của nhóm Sinh Viên Công Giáo Hải Hà

Chủ đề nhóm đã chọn cho Lễ Truyền Thống 2014 là: “Tình Yêu Của Đức Kitô Thúc Bách Chúng Ta.” Câu chủ đề này được chọn như là điểm đến của hai chủ đề nhóm đã chọn sống qua 2 Thánh Lễ Truyền Thống vừa qua: năm 2012, “Chạm Lòng Con Chúa Ơi,” và năm 2013, “Xin Hiệp Nhất Chúng Con Nên Một Trong Tình Yêu Chúa.”

Chúa chạm lòng con, để lại lòng con một dư âm của ân huệ – là ân huệ nhắc nhớ con điều quan trọng này: Con cần có Chúa trong đời sinh viên.

Biết con cần có Chúa, con lại biết con cần anh chị em con trong gia đình Hải Hà, bất chấp những khác biệt về quê hương, tính cách, trường học và rất nhiều thứ khác. Thế nên, chúng con đã xin Chúa liên kết chúng con nên một. Chúa liên kết chúng con, cho chúng con được ở lại trong tình yêu của Người, là tình yêu dung hòa mọi khác biệt.

Vâng, chính tình yêu này thúc bách chúng con lên đường loan tin mới. Biết và cảm nhận mình được yêu thương là nội lực thúc chúng con lên đường loan tin cho mọi người, để họ cũng biết họ được tình yêu của Chúa chạm lòng, được tình yêu của Chúa liên kết. Và một ngày đẹp trời nào đó, cũng chính tình yêu này thúc bách họ lên đường.

Đón hướng đẩy ấy của Thánh Thần, chiều ngày 12/10/2014, nhóm SVCG Hải Hà đã có một buổi tĩnh tâm sốt sắng và ý nghĩa tại giáo họ Phú Gia (giáo xứ Thượng Thụy, quận Tây Hồ, Hà Nội).
Đây là dịp để các thành viên trong nhóm quây quần lại bên nhau, cùng nhau lắng đọng tâm hồn. Mỗi thành viên trong nhóm đến với buổi tĩnh tâm được mời gọi: “Hãy đến và để Chúa Thúc Bách bạn, và bạn sẽ đem tình yêu của Ngài đi muôn nơi!”

10342920_722611967794758_8209683019168138230_n
Đúng 15h30 các anh chị em đến từ bốn quận: Thanh xuân, Cầu giấy, Đống Đa và Hoàng Mai đã tập trung đầy đủ tại khuôn viên thánh đường giáo họ Phú Gia. Theo sự hướng dẫn của cha linh hướng Giuse Trịnh Duy Nam, S.J., mọi người cùng nhau xét mình, xưng tội để bước vào buổi tĩnh tâm sốt sắng hơn.

1415458_722610947794860_4523444068099982030_o
Sau những phút thinh lặng, cầu nguyện, anh chị em cùng nhau bước vào Thánh Lễ. Trong bài giảng, cha Giu-se nhấn mạnh: “Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, chúng ta nại đến nhiều lý do để biện minh cho việc bỏ bỏ lễ ngày Chúa Nhật, bỏ qua lời mời gọi của Chúa…
Khi các bạn lên chương trình sống cho mình, các bạn dành ưu tiên quĩ thời gian các bạn có để làm những điều quan trọng. Lời mời gọi của Chúa có thực sự quan trọng đối với bạn không? Nếu đến gặp Chúa trong một Thánh Lễ là quan trọng đối với bạn, bạn có sẵn sàng gác lại mọi chuyện để đến với Chúa không?

Như thế, câu hỏi đặt ra cho từng người trong chúng ta là: Với tôi Chúa quan trọng với ở mức độ nào, tôi đã đặt lời mời của Chúa là nền tảng của đời mình hay chưa?”

1016939_722611657794789_7083168612395038915_n

Sau Thánh Lễ, anh chị em cùng nhau chia sẻ bữa ăn huynh đệ. 19h30, tất cả bắt đầu bước vào giờ cầu nguyện. Trong ngôi thánh đường của giáo họ Phú Gia, những ngọn nến lung linh được thắp sáng quanh Thánh Giá Chúa.
Qua giờ cầu nguyện chúng tôi được Chúa mời gọi hãy đến và ở cùng Người, dùng con tim để cảm nhận tình yêu của Người. Hãy để Chúa thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu Chúa đã ban cho lòng chúng tôi từ lâu lắm rồi, để ngọn lửa ấy trở thành một lực thúc bách thúc chúng tôi lên đường.

Từng người lần lượt lên lấy lửa từ cây nến lớn thắp sáng những ngọn nến nhỏ xung quanh. Ánh nến được san sẻ đã không làm giảm độ sáng của cây nến lớn. Thế đấy, tình yêu Thiên Chúa khi được san sẻ thì không bao giờ yếu đi; trái lại, ánh sáng của nó được tôn lên nhiều lần nhờ những ánh tình yêu con người lung linh và lan tỏa.

Lung linh và lan tỏa là ơn gọi của lửa, của tình yêu trao ban.

10517948_722612847794670_345546571078301294_n

Bài: Hậu Vũ

Ảnh: Zjc Zắc

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *