Tông đồ Cầu nguyện, 15.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con dâng lời cảm tạ vì món quà ngày mới hôm nay. Xin ban cho con một quả tim nồng cháy tình với yêu của Cha. Chỉ có như vậy, con mới có thể mở lòng cho những ai khác biệt với con, trở nên đại sứ của hoà bình và tình yêu thương. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I thank you for this day. Grant me a heart on fire with your love. Only then will I be able to open myself to others different from myself and be an agent of peace and love. I offer this day for the intention of Pope Francis for this month [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,20-21) Hằng ngày, chúng ta đều có cơ hội để sống Triều Đại Thiên Chúa ngay tại trần gian này, làm điều tốt và thực hành những gì chúng ta học được từ Phúc Âm. Nếu mỗi người Ki-tô hữu đều nhận lãnh vai trò này và không để bản thân bị cuốn đi bởi những điều trần tục, thì chắc chắn tình yêu Thiên Chúa sẽ trải rộng khắp địa cầu và rồi nhiều người sẽ nhận ra rằng Chúa Giêsu đang ở giữa chúng ta.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“He answered them, ‘The kingdom of God isn’t coming with signs to be observed; nor will they say, “Lo, here it is!” or “There!” for behold, the kingdom of God is in the midst of you.’” (Luke 17:20-21) Every day we have the opportunity to live the Kingdom of God here on earth, doing good and putting into practice what we learn from the Gospel. If every Christian assumes this role and doesn’t allow himself to be carried away by the things of the world, surely the love of God will spread on the earth and many would recognize that Christ is in our midst.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa đã khép lại, con tạm dừng lại để nhìn về ngày đã qua. Con đã vâng theo ý Chúa bằng cách nào? Có lần nào con chỉ tìm cách đi trên con đường mình muốn không? Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Xin ban ơn cho con để ngày mai con trở nên sứ giả loan báo Tin Mừng cho những ai con gặp gỡ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day comes to an end, I pause to consider this day. In what ways did I follow God’s will? Were there times when I tried to forge my own path? Forgive me, Lord. Grant that tomorrow I may be a herald of your good news to all those I meet. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *