Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 21/01/2023 (30 TẾT)

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, khởi đầu ngày cuối cùng của năm Âm lịch này, con dâng lời tạ ơn Cha vì muôn ơn lành lớn nhỏ Cha hằng ban xuống trên con. Theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt, những giây phút cuối năm, chúng con được sum vầy bên nhau trong gia đình và cùng nhìn lại một năm vừa qua. “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3) Tâm hồn nghèo khó là tâm hồn hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa! Với tinh thần của mối phúc này, chúng con có được sự bình an sâu thẳm. Trong năm qua, liệu con có phó thác mọi sự trong vòng tay yêu thương của Cha không? Đâu là những ơn lành mà con đã nhận được. Nhìn lại một năm, con cảm nghiệm những ân tình Cha ban “quá dư đầy không còn chi hơn.” Với tâm tình cảm tạ, con dâng lên Cha ngày sống để cầu nguyện theo ý ĐGH cho những nhà giáo dục. Lạy Cha chúng con…

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tìm một khoảng lặng trong tâm hồn để suy ngẫm lời của ĐTC Phanxicô về việc ‘xin vâng’ của Mẹ Maria: “Sức mạnh của lời thưa ‘xin vâng’ nơi cô gái trẻ Maria luôn khiến chúng ta xúc động… Đó là lời ‘xin vâng’ của một người muốn dấn thân và chấp nhận rủi ro, đánh cược mọi thứ, mà không có bảo đảm an ninh nào khác hơn ngoài niềm xác tín rằng Mẹ là người đang mang một lời hứa… Chắc chắn sứ mạng của Mẹ sẽ là sứ mạng khó khăn, nhưng những khó khăn ấy không phải là lý do gì để nói ‘không’. Đức Maria đã không mua bảo hiểm nhân thọ! Mẹ đã mạo hiểm và vì thế Mẹ trở nên mạnh mẽ.” (Tông huấn Christus Vivit, 44) Lạy Chúa, xin chúc tụng Chúa vì mẫu gương tuyệt vời của Mẹ Maria về tinh thần khó nghèo. Con tiếp tục ngày sống với những suy tư này trong lòng.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày sống đang dần khép lại. Như lời tạ ơn Thiên Chúa vì mọi thăng trầm con đã trải qua trong năm qua, con ngân nga lời Thánh Vịnh quen thuộc: “Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.” (Tv 120,1-2) Nhìn lại một năm vừa qua, liệu con có nhận ra tất cả đều là hồng ân của Chúa? Đâu là những sự kiện đáng nhớ nhất mà Chúa đã mang đến cho con? Đâu là những bài học mà con đã được Ngài thương chỉ dạy? Và quan trọng nhất, liệu con có nhận ra tình yêu của Chúa ẩn chứa dạt dào trong từng anh chị em mà con đã gặp gỡ? Con cảm nếm hết thảy những điều mình nhận ra và lòng con tràn đầy lời tri ân Chúa. Cùng Mẹ Maria, con sẵn sàng đón chào một năm hồng ân kế tiếp. Kính Mừng Maria…

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Những cơn …