Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/07/2022


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón chào ngày mới với niềm hân hoan và tin tưởng rằng Cha đang ở với con. Cha mời gọi con trở thành bạn đồng hành với Ngài trong sự khôn ngoan và khiêm nhường. “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ.” (Mt 10,24). ĐTC Phanxicô nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu là hình mẫu lý tưởng của Hội Thánh:”Tất cả mọi người sẽ trở nên giống như thầy của mình”. Chúng ta không sống một mình nhưng sống trong cộng đồng như cách Chúa Giêsu và các môn đệ đã sống. Con đang sống đức tin của mình như thế nào: chỉ mỗi nơi con hay con chia sẻ cùng với anh chị em? Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng ngày sống để cầu nguyện cho các bậc cao niên hầu mong các Ngài luôn được tôn trọng và đón tiếp như những gốc rễ của cộng đồng dân tộc. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive the new day with joy and confidence that the Lord is with you today and calls us to be companions of one another, accompanying us with wisdom and humility. “The disciple is not above the teacher” (Mt 10:24). The model is Jesus, “everyone who is well formed will be like his teacher” Pope Francis tells us. We do not walk the path alone, but in community, as Jesus and his apostles did. How do you live your faith: alone or sharing with brothers and sisters? Pray your daily offering so that older people are welcomed as the roots of our communities. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lúc giữa ngày, con nghỉ ngơi đôi chút và nhìn nhận về sự hiện diện của Chúa. Giờ phút này con cảm thấy biết ơn vì điều gì? Con có biết cội nguồn của gia đình mình, lịch sử nơi con làm việc hay sinh sống không? “Những ai phá vỡ sự gắn bó và mối liên kết với lịch sử sẽ khó tạo dựng được những mối tương quan ổn định và sẽ nhận thấy rằng họ không phải là chủ nhân của thực tại” (ĐTC Phanxicô). Lạy Chúa, xin cho con biết nhận thức và yêu thích những giá trị lịch sử, cội nguồn gốc rễ của mình qua việc đón nhận và trân trọng những chứng từ mà con nhận được từ các bậc cao niên. Con tiếp tục ngày sống bằng cách dâng những người tiền bối cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.

WITH JESUS DURING THE DAY

In the middle of the day, take a break to give your soul a break and become aware of the presence of the Lord. What do you want to be thankful for right now? Do you know the history of your family, of the place where you work, of your community? To know and love history is to reverently welcome the testimony we have received from others. “Those who break ties with history will find it difficult to forge stable relationships and to recognize that they are not the owners of reality” (Pope Francis). Return to your day by putting in the Heart of Christ those who preceded you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày sống dần khép lại, con đón nhận sự tĩnh lặng của màn đêm và dừng lại hoạt động còn dang dở. Thật tốt đẹp biết bao nếu con biết nhìn vào những sự kiện, nhân vật, nơi chốn… bằng con mắt của trái tim. Con xin tạ ơn Chúa vì hết thảy mọi điều Ngài ban cho con. Lạy Mẹ Maria, xin mẹ giúp con ý thức được rằng con là một phần của lịch sử nhân loại được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để con biết trân trọng những giá trị truyền thống, kiến thức và chứng từ của người lớn tuổi. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Get ready to close your day, to welcome the silence of the night and the rest of the activities. Look with the eyes of the heart at today’s events, people, places… Be thankful for everything. Ask the Blessed Mother to help you live aware that you are part of a community history, which passes from generation to generation, so that you accept with docility the traditions, the knowledge, and the testimony of old. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Can đảm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Chúa Thăng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *