Xưng tội rước lễ lần đầu

Sáng chủ nhật 14-08-2011, Cha Gioan Baotixita đã từ Saigon lên cử hành thánh lễ đồng tế cùng cha xứ Giuse và cha khách Phê-rô Đỗ Quang Dũng sj. Đây là dịp 14 em trong giáo xứ được xưng tội và rước lễ vỡ lòng. Như cha Gioan nói, từ bao năm qua, lớp rước lễ này có số em ít nhất, do đó lại là quý nhất và càng phải làm cho Chúa lớn lên hơn nữa. Tất cả các em nam nữ trong trang phục đẹp đẽ và trang trọng đã phụ trách các bài đọc  và lời nguyện kết hợp với dâng của lễ một cách nghiêm cẩn và xúc động. Cha Giuse trong bài giảng lễ đã khai triển lòng tin mãnh liệt của người phụ nữ Canaan, và nhấn mạnh đến đức tin của người Ki-tô hữu khi lãnh nhận bí tích Mình Máu Thánh Chúa. Hình ảnh các em thơ vui sướng khi được rước Chúa lần đầu trong ngôi thánh đường rực rỡ đèn hoa giữa một buổi sớm mai Đà Lạt tươi hồng khiến cho mọi người càng thêm tin tưởng vào tương lai của giáo xứ.

Sau thánh lễ, các em và gia đình cùng chụp ảnh chung với các cha, sau đó cùng ăn điểm tâm và nhận quà lưu niệm từ các anh chị giáo lý viên. Việc dạy và học giáo lý một cách nghiêm túc đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của giáo xứ từ bao năm qua. Hàng năm, dịp rước lễ vỡ lòng cho các em thường là vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Điều đặc biệt và “quý nhất” của lớp rước lễ năm nay: các em là lớp đầu tiên rước lễ trong ngôi nhà thờ mới, và là lớp cuối cùng được cha Gioan Baotixita ban Bí Tích Thánh Thể.

Vũ Văn Nhân

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *