Lưu trữ hàng tháng: June 2020

Giáo Hội và Người Trẻ

  Trong thư chung gửi cho Cộng đồng Dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ, sau Đại hội lần thứ XIV tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định chọn chủ đề Mục vụ Giới trẻ cho Giáo hội Việt …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 01-07

Mến Yêu Hằng Ngày – Chiến Đấu Chống Sự Dữ  Thứ 4, 01-07-2019 (Mt 8,28-34) Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám …

Xem tiếp »

Tháng 7. Nghỉ hè với Chúa

Ai cũng thích nghỉ ngơi, thích đi du lịch cùng bạn bè và gia đình. Khi hoa phượng báo hè sang, mỗi học sinh, sinh viên đều có những dự định cần làm trong mùa hè này. Là học sinh, sinh viên Công Giáo, một trong những điều nên làm …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐỨC TIN & NỖI SỢ HÃI Thứ 3, 30-06-2020 (Mt 8, 23-27) Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 29-06

“Chìa Khóa Nước Trời” Thứ 2, 29-06-2020 (Mt 16, 13-19)  Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có …

Xem tiếp »

“Thưa Thầy, xin cứu chúng con” (30.6.2020 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XIII Thường Niên)

Lời Chúa: Mt 8, 23-27 (23) Ðức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, (24) và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng Người vẫn ngủ. (25) Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” (26) Ðức Giêsu nói: …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Tự do

Cao Gia An, S.J. Các bạn thân mến, Người trẻ chúng ta thường thích nói về tự do, thích tìm kiếm tự do và thích sống tự do. Chúng ta thường khó chịu và dễ phản ứng trước những ràng buộc lòng vòng luẩn quẩn đặt vào cuộc đời mình. …

Xem tiếp »

Chẳng là gì cả

Anh bạn cùng nhà tâm sự rằng nhiều khi nghĩ cũng buồn, mấy người bên đạo Công giáo còn biết mình là thầy tu, hiểu ra chút ý nghĩa nào đó về con đường mình đang đi, còn mấy người ngoài Công giáo thì chịu. Anh kể có lần mấy …

Xem tiếp »

«Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống ? » (29.6.2020 – Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ)

Lời Chúa: Mt 16, 13-19 13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? “14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại …

Xem tiếp »

Sinh Viên Công Giáo Kiên Giang: Một tối lang thang…

Giữa cơn mưa như trút nước của buổi xế chiều, dường như mọi hy vọng của một buổi goodnight (G9) thật ý nghĩa đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, có một nhóm bạn trẻ vẫn cố gắng đội mưa đến đúng hẹn để chuẩn bị cho buổi G9 hôm ấy. …

Xem tiếp »

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 14. Sáng Tạo: Nền tảng Kinh Thánh và Lý do

Xem tiếp »

Bỗng… lặng…

Bỗng một hôm, ta muốn tìm khoảng lặng, Ngồi một mình nhìn dòng đời chảy trôi. Nghe tí tách giọt cà phê hoài niệm, Nhớ lần hồi, những gặp gỡ đã qua.   Mỗi phận người, bao điều còn ẩn dấu, Kết tương quan cho nhẹ gánh cuộc đời, Có …

Xem tiếp »

Xứng với Thầy (28.6.2020 – Chúa nhật 13 thường niên năm A)

  Lời Chúa: (Mt 10,37-42) Hôm ấy Ðức Giêsu sai mười hai tông đồ đi và nói với các ông ấy rằng: 37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38 Ai …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 27-06

CỨ TIN THÌ SẼ ĐƯỢC Thứ 7, ngày 27-6-2020 (Mt 8, 5-17) Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói : …

Xem tiếp »

Đọc lại chữ Phúc trong cơn đại dịch (phần 2)

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.   3. Chữ Phúc trong cái nhìn của một người Công Giáo giữa đại dịch thế kỷ.   Khi cuộc sống bình an và thanh thản, con người dễ dàng hưởng hạnh phúc, vì có nhiều điều kiện hơn. Nhưng khi cuộc sống rơi …

Xem tiếp »

Mẹ của Carlo Acutis: “con trai tôi đã đưa tôi đến gần Thánh Thể hơn”

Chứng từ cuộc sống của Carlo Acutis, chàng thiếu niên qua đời ở tuổi 15 do bệnh bạch cầu vào năm 2006 mà Đức Thánh Cha Phanxico vừa nâng lên bậc “Đáng Kính” năm nay, đã đưa nhiều người đến gần đức tin hơn. Điều này bắt đầu từ chính …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 26-06

CHO TÔI ĐƯỢC SẠCH Thứ 6, 26-06-2020 (Mt 8, 1-4) Khi Ðức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Và kìa một người bị phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được …

Xem tiếp »

Lấy chồng

Hai chữ “lấy chồng” nghe có vẻ hơi “thô”. Người ta thường gọi nó bằng những thuật ngữ mỹ miều hơn, nào là “lên xe hoa”, lúc thì “tìm được bến đỗ”… để khơi gợi lên một màu sắc thi vị. Từ ngày còn bé, em đã sống vô tư, …

Xem tiếp »

Làm sao để theo Đức Giêsu?

Chắc hẳn tổ chức nào cũng có lề luật riêng. Ai bước vào tổ chức ấy đều phải chấp hành những quy định chung. Nếu đi theo một ai đó, bạn cũng cần chấp hành những yêu cầu của người ấy. Các học trò cần hiểu được những đòi hỏi …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 25-06

Sống Niềm Tin Thứ 5, 25-06-2020 (Mt 7, 21-29)   “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong …

Xem tiếp »

Đọc lại chữ Phúc trong cơn đại dịch (phần 1)

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.     Những suy tư đơn sơ này được hình thành từ một dịp chia sẻ trực tuyến trong tâm điểm của đại dịch ở Châu Âu cho các anh chị em Công Giáo người Việt bên Thuỵ Sĩ, cũng như cho mọi người …

Xem tiếp »

Gioan tẩy giả: Hai không một có

Trong tâm tình chuẩn bị mừng lễ thánh Gioan Tẩy Giả, suy gẫm về cuộc đời thánh bổn mạng tôi khám phá ra Chúa quan phòng tặng cho thánh nhân một danh hiệu hợp thời: “hai không một có”. Thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện như vị ngôn sứ cuối …

Xem tiếp »

Mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6)

Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả chắc chắn là một ngày vui mừng. Theo lẽ thường, mỗi người con ra đời đều là sự hiện hữu tình thương của Chúa, vì con cái là hồng ân Chúa ban. Trong trường hợp của thánh Gioan Tẩy Giả, niềm vui ấy đặc …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 24-06

“Chúa Dủ Lòng Thương” Thứ 4, 24-06-2020 (Lc 1, 57-66.80) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến …

Xem tiếp »

Em muốn vào đạo Công Giáo!

Sinh ra trong một  gia đình có  truyền thống Phật Giáo, tuy nhiên, em thú nhận rằng mình chưa hiểu nhiều về giáo lý nhà Phật. Vì nhiều lý do khác nhau, em cứ để cuộc sống nổi trôi theo học tập và công việc. Trong dòng đời ấy, rất …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 23-06

BẠN MUỐN ĐIỀU GÌ? Thứ 3, 23-06-2019 (Mt 7, 6.12-14) “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì …

Xem tiếp »

Hãy bảo vệ Mẹ Trái Đất!

Hãy bảo vệ Mẹ Trái Đất bằng những đóng góp nhỏ bé của bạn! Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=48mxaQtbUdU (xin bấm CC để xem phụ đề.)

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, ĐONG ĐẤU NÀO THÌ NHẬN ĐẤU ẤY. Thứ 7, 22-06- 2020 (Mt 7, 1-5) “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh …

Xem tiếp »

Hoài niệm về Ba

  Chiều rơi, khoảng không dần lắng xuống, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, những đàn chim kéo nhau về tổ. Tôi tản bộ về phía dãy nhà bên kia đường cho kịp bữa tối, rồi chợt nhớ ra đám bạn cùng phòng đã về quê hết, vậy …

Xem tiếp »

Cuộc đời ta

Từ những cơn mưa nặng hạt rơi, Gợi hình thử thách trong cuộc sống. Đừng ước mong cơn mưa bỗng nhẹ nhàng, Hãy tìm kiếm chiếc dù trong nâng đỡ.   Cuộc sống không phải tìm đúng người, Nhưng là kiến tạo đúng tương quan. Không đơn giản chỉ chăm …

Xem tiếp »

Bản tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 40

Xem tiếp »

Lỡ yêu người của Chúa

  Thật trớ trêu phận người Thật trớ trêu duyên trời. Có người đâu muốn như thế, có người đâu mong như vậy. Họ bước vào ngưỡng cửa của tình ái với một kẻ không ngờ, một người đâu biết. Họ đâu hiểu chuyện gì đang xảy ra cho mình. …

Xem tiếp »

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 13. Thiên Chúa Ba Ngôi: Hệ luận thần học

Xem tiếp »

“Anh em đừng sợ…” (21.6.2020 – Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm A)

  “Anh em đừng sợ…” (Mt 10, 26-33)   26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TỪ BỎ và LỚN LÊN Thứ 7, 20-06- 2020 (Lc 2,41-51) Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ …

Xem tiếp »

Nói thật giữa thế gian

Rất nhiều lần bạn bè  nói với tôi rằng: “Thời này làm ăn mà thật thà thì nắm chắc phần thất bại.” Tôi không biết điều ấy đúng bao nhiêu, nhưng buồn cho một xã hội không tôn trọng sự thật. Khi học kinh tế, tôi không thấy các nhà …

Xem tiếp »

Để cho niềm đau lên tiếng

Nhiều năm về trước, khi tôi còn nhỏ, tôi được chứng kiến sự thay đổi của một chú chó, và nó có tác động rất lớn đến tâm thức của tôi. Nhà tôi có nuôi mấy con chó, đứa nào cũng dễ thương vui vẻ. Nhưng có một con tính …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐỂ TRỞ NÊN BÉ NHỎ Thứ 6, 19-06- 2020 (Mt 11,25-30) Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều …

Xem tiếp »

« Thầy hiền lành và khiêm nhường trong tim » (19.6.2020 – Thứ Sáu, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, năm A)

  1. Niềm vui ca tụng Trước hết, chúng ta hãy ra khỏi mình để chia sẻ niềm vui với Đức Giê-su, chia sẻ mỗi ngày, vì đây là « niềm vui vĩnh cửu » của Người. Niềm vui của Người đến từ việc đón nhận cách hành động của …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-06

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA GIÊ-SU DẠY TA CẦU NGUYỆN Thứ 5, 18-06-2019 (Mt 6, 7-15) “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ …

Xem tiếp »

Chương trình nước uống tinh khiết cho người dân

Tiếp tục chương trình “Hỗ trợ nguồn nước sạch và nước tinh khiết” cho người dân sử dụng, trong các ngày từ mồng 10 đến 12/6/2020, Ban Caritas Hà Tĩnh do Cha Giám đốc GB Nguyễn Huy Tuấn và Soeur phụ trách Văn phòng Maria Nguyễn Thị Điểu cùng với …

Xem tiếp »

Viết cho bác sĩ phá thai

Ông thân mến, Qua phóng sự báo Lao Động hôm nay (17-6-2020), tôi được biết ông. Hơn nữa, tôi còn khám phá những sự thật khủng khiếp về phòng khám Phương Thanh của ông. Tôi đã khóc cho những thai nhi bị ông và nhiều cộng sự phá bỏ. Khóc …

Xem tiếp »

Con đường nên thánh dành cho giáo dân

Chúng ta được mời gọi nên thánh. “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (Lv 11,44; 1Pr 1,16). Đó là đích nhắm và là thách đố cho mỗi người. Đích nhắm vì “anh em hãy nên hoàn thiện.” (Mt 5,43–48), vì nơi đó có bình an, hạnh phúc. Thách đố …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĂN, CẦU NGUYỆN, YÊU Thứ 4, 17-06-2019 (Mt 6, 1-6.16-18) “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban …

Xem tiếp »

Vòng xoáy của đồng tiền & cuộc vật lộn của phận người

  Bài viết & hình ảnh trong bài: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.     Bạn có cảm nhận gì, khi nhìn tấm hình tang thương xuất hiện trên báo chí, trên phương tiện truyền thông trong thời gian qua: một số người ngồi bên tấm chiếu lớn. Trên …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-06

Mến Yêu Hằng Ngày, Nên Hoàn Thiện Như Cha Mình  Thứ 3, 16-06-2019 (Mt 5, 43-48) “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 15-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHẤP NHẬN & THA THỨ Thứ 2, 15-06-2019 (Mt 5, 38-42) “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì …

Xem tiếp »

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 12. Thiên Chúa Ba Ngôi: Diễn tả thần học

Xem tiếp »

Tôi cứ ngỡ….

  Tôi cứ ngỡ mọi sự dễ dàng lắm, Như mưa giông rồi trời lại sáng thôi. Nhưng nào ngờ phận người trong trăn trở, Vẫn còn đó, như vô tận chân trời.   Tôi cứ ngỡ bản thân tôi mạnh mẽ, Với bao lần vấp ngã đã đứng lên, …

Xem tiếp »

Kẻ ăn tôi sẽ sống (14.6.2020 – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô)

Lời Chúa: (Ga 6,51-58) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: 51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” 52 …

Xem tiếp »

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (14.6.2020 – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô)

Lời Chúa: (Ga 6,51-58) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: 51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” 52 …

Xem tiếp »

Điều cao trọng nhất lại bình thường nhất

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.     Đại Lễ Mình Máu Thánh Chúa đưa chúng ta đến với tình yêu vô biên và quyền năng của Thiên Chúa, qua chính Ngôi Hai là Chúa Giê-su. Ngài đã mặc lấy xác phàm của con người để cứu độ chúng ta. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 13-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TRUNG TÍN TRONG LỜI NÓI Thứ 7, 13-06-2019 (Mt 5, 33-37)   “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng …

Xem tiếp »

Giáo Xứ Nỷ Thành Lập 3 Hội Giu-se

Giáo Xứ Nỉ Tưng Bừng Trong Ngày Ra Mắt 3 Hội Giu-se Mới Giáo xứ Bao gồm 8 giáo họ trải dài thao quốc lộ 3 và tỉnh lộ 35 của huyện Sóc Sơn, trước đây thuộc giáo xứ Lập Trí, kể từ tháng 8 năm 2018 được tách ra …

Xem tiếp »

Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Amen!

Bạn đang đói ư? Hãy đến xin Chúa cho của ăn. Bạn đang khát ư? Hãy đến với Chúa xin của uống. Đói khát thể xác cần được đáp ứng, đói khát tinh thần cũng cần được cung cấp kịp thời. Tôi đang nói đến một Bí Tích mà Thiên …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 12-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TRÁNH XA DỊP TỘI Thứ 6, 12-06-2019 (Mt 5, 27-32)   “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người …

Xem tiếp »

Đức Giê-su và luật “Chớ ngoại tình” (Ngày 12 tháng 6 năm 2020 – Thứ sáu, tuần X Thường Niên)

Đức Giê-su và luật “Chớ ngoại tình” (Mt 5, 27-32)   27 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 11-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÂN THẬT,CÔNG CHÍNH, NGAY THẲNG Thứ 5, 11-06-2020 (Mt 5, 20-26) “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe Luật …

Xem tiếp »

Đức Giêsu – một con người nặng tình

Tất cả con người và giáo lý của Đức Giêsu đều xoay quanh chữ yêu. Ai trong chúng ta cũng đồng ý điều đó. Vì yêu nên Ngài xuống thế làm người. Vì yêu nên Ngài bôn ba khắp nơi rao giảng Tin Mừng. Vì yêu nên Ngài sẵn sàng …

Xem tiếp »

Nhóm Bạn Đường Linh Thao Gặp Nhau Dâng Lễ

Sau một thời gian dài không gặp nhau trực tiếp, chỉ làm việc online, net-working, ngày 7.6.2020, nhóm Bạn Đường Linh Thao gặp nhau tại Trung Tâm Đắc Lộ, Dòng Tên, để lượng giá, tĩnh tâm, cầu nguyện, dâng lễ và chia sẻ thiêng liêng với nhau, cùng cầu nguyện …

Xem tiếp »

Thời đại 5G mà còn cầu nguyện à?

“Thời đại 5G mà còn cầu nguyện à? Bạn mà cầu nguyện là bạn đang lãng phí thời gian đó”. Một số bạn trẻ suy nghĩ như vậy! Bạn có đồng ý với suy nghĩ đó không? Là người Công Giáo, bạn nghĩ gì về cầu nguyện? Cầu nguyện quan …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 10-06

👝KIỆN TOÀN LỀ LUẬT👝 ☘️☘️☘️Thứ 4, 10-06-2019 (Mt 5, 17-19)☘️☘️☘️   “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất …

Xem tiếp »

Không thể lên Thiên Đàng một mình

Thiên Đàng chắc là nơi ai cũng ước ao sau cuộc sống trần gian này. Hành trình về quê hương ấy người ta không thể đi một mình. Vì nếu độc hành sẽ đi nhanh, nhưng khó đến đích. Ngược lại, đi cùng nhau có thể chậm, nhưng lại đến …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 09-06

🌷🌷🌷TÔN VINH CHA🌷🌷🌷 Thứ 3, ngày 09-06-2020 (Mt 5, 13-16) “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-06

💗💗💗TÁM MỐI PHÚC💗💗💗 Thứ 2, 8-06-2019 (Mt 5, 1-12)   Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, …

Xem tiếp »

Những bản cover của cuộc đời

Theo trào lưu hiện nay, có vẻ như mỗi khi có một bài hát nào đó nổi đình nổi đám, hay MV của những ca sĩ nổi tiếng ra mắt, thì “dân chúng” đua nhau cover. Từ một bản gốc duy nhất, người ta cho ra đời hàng loạt bản …

Xem tiếp »

Cuộc sống có gì lạ?

  Cuộc sống là khoảng thời gian ngắn trong mong đợi, Nơi ấy, niềm vui và nỗi buồn vẫn đan xen, Nỗi buồn như ẩn hiện trong từng giây phút, Mờ ảo dáng vẻ không như những niềm vui rõ ràng.   Trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của …

Xem tiếp »

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 11. Thiên Chúa Ba Ngôi: Ý nghĩa & nguồn gốc của tín điều

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 06-06-2020 (Mc 12, 38-44) Trong lúc giảng dạy, Ðức Giêsu nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế …

Xem tiếp »

Một thoáng nhìn về Thiên Chúa Ba Ngôi

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.   Chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, vì Người hằng thương xót chúng ta.     Đó là lời ca nhập lễ của Thánh Lễ trọng thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi là …

Xem tiếp »

Lời cầu nguyện của ông Mô-sê

Xin khấng tỏ cho con biết đường lối của Ngài để con biết Ngài (Xh 33,13) Sau 40 ngày sống Mùa Chay để xin ơn và tập hoán cải, rồi 50 ngày Mùa Phuc Sinh để mừng ơn cứu độ đã đến trong Đức Giê-su và ơn Thánh Thần để …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Cái sai của chúng ta

  Trong tương quan với người khác, cái sai của chúng ta là lúc nào cũng cho mình đúng. Ừ thì cũng có lúc mình đúng nhưng điều đó đâu có nghĩa là chẳng bao giờ ta sai. Nói lời nào, đưa ra quyết định gì, dĩ nhiên ta luôn …

Xem tiếp »

Bà goá nghèo (Ngày 6 tháng 6 năm 2020 – Thứ bảy, sau Chúa nhật IX Thường Niên)

  Bà goá nghèo (Mc 12, 38-44)   38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.39 Họ ưa chiếm ghế …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 05-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 05-06-2020 (Mc 12, 35-37) Khi giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Ðấng Kitô là con vua Ðavít? Chính vua Ðavít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên …

Xem tiếp »

“Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi” (Ngày 5 tháng 6 năm 2020 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật IX Thường Niên)

“Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi” (Mc 12, 35-37) 35 Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít?36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY –  ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT Thứ 5, 04-06-2020 (Mc 12,28-34) Có một người trong các kinh sư đã nghe Ðức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong …

Xem tiếp »

“Tôi là tôi” – một bí quyết hạnh phúc

Mỗi người sinh ra trên thế giới này đều có tính độc nhất. Tôi là tôi, chứ tôi không là người khác. Cũng chẳng ai khác trên đời này có thể thay thế được chỗ đứng mà Tạo Hoá đã dành cho tôi khi đưa tôi vào hiện hữu, dù …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÂN LÝ Thứ 4, ngày 03-06-2020 (Mc 12, 28-27) Có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người:  “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng: “Nếu anh hay em của …

Xem tiếp »

Tâm tình khấn sinh

Giây phút lắng nghe từng lời khấn, nín thinh đọc từng tên tập sinh, ký ức chợt ùa về trong tôi. Vẫn nguyên vẹn khoảnh khắc ấy, nó dẫn tôi đến bến bờ của hạnh phúc, chân trời của cảm xúc đan xen lẫn lộn. Cảm giác rạo rực, tâm …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-06

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-06-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một đêm nghỉ ngơi trôi qua trong bình an và một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay, xin Cha giúp con loại bỏ thói giả hình khỏi cuộc sống của con. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 02-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, CỦA XÊ-DA TRẢ CHO XÊ-DA Thứ 3, 02-06-2020, Mc 12,13-17 Họ cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôdê đến cùng Người để gài bẫy cho Người lỡ lời. Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân …

Xem tiếp »

Cầu nguyện cho trẻ em

Hẳn là ai trong chúng ta cũng cảm thấy thích thú khi nhìn một đứa trẻ đang ngủ. Cặp mắt lim dim, đôi môi chúm chím, những ngón tay nhỏ xíu, thân hình bé con đang cuộn tròn chìm vào giấc mơ. Hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng …

Xem tiếp »

Tháng Sáu mùa thi

Thế hệ 8–9x chúng tôi, chuyện quay cóp bài là điều xảy ra như cơm bữa. Nhất là vào mùa thi, xem bài có hệ thống là điều chúng tôi có thể cảm nhận được. Không chỉ trong lớp, ngoài hành lang, tiếc là nhiều thầy cô cũng bao che …

Xem tiếp »