
“Những Bối Rối Lành Mạnh”
Một Cách Thức Phân Định & Tìm Kiếm Ý Chúa
Linh đạo thánh I-nhã có một phương cách khiến tôi đảo lộn mọi điều tôi tưởng mình đã biết về đức tin. Sau nhiều năm học Giáo lý, đạo đức học và thần học, trọng tâm luôn là hiểu thật rõ thế giới quan Công giáo. Đây là điều đúng, kia là điều sai. Câu trả lời rất rõ ràng. Làm theo những điều “nên làm” và tránh xa những điều “không nên làm”, thế là ổn. Mọi thứ đều có vẻ rất hợp lý cho đến khi chính cuộc đời tôi trở thành trường hợp cần phân tích đạo đức. Khi đó, mọi thứ lại không còn rõ ràng nữa. Việc xác định đâu là khởi đầu của tình yêu và đâu là giới hạn của tội lỗi trở nên cực kỳ mơ hồ. Và trớ trêu thay, đó lại chính là nơi thánh Inhaxiô muốn tôi hiện diện.
Thay vì để chúng ta yên vị với những câu trả lời dễ dãi, thánh Inhaxiô thách thức chúng ta tìm kiếm sự trăn trở thiêng liêng. Đúng vậy, tìm kiếm sự phân định, chứ không phải sự rõ ràng. Trong một thế giới vốn thường xuyên chia rẽ thành hai phe đối lập, thánh Inhaxiô dạy ta hãy ngồi lại trong sự chất vấn. Nếu một câu trả lời đến quá dễ dàng, rất có thể nó là giả tạo, và ta nên xem xét lại. Vì sao? Bởi vì cho đến khi ta chấp nhận sự phân định tích cực, khi đối diện với phần trách nhiệm của mình trong một tình huống tội lỗi, ta vẫn chưa thực sự sở hữu câu trả lời ấy, vẫn chưa bén rễ vào nó. Cho đến khi ta ngồi lại với chính lòng mình, ta vẫn chưa thành thật nhìn nhận động cơ của mình hoặc điều gì đang cản trở ta hành động. Và cho đến khi ta trải nghiệm sự phân định thiêng liêng đầy trăn trở ấy, ta vẫn chưa thực sự nhận ra Thiên Chúa đang gọi ta đến đâu.
Khi tôi thực hành bài cầu nguyện Examen (hồi tâm trong ngày) và ghi nhận những khoảnh khắc trong ngày khiến tôi cảm thấy tiêu cực, khinh miệt, lo âu hay lên án người khác, tôi cầu nguyện tha thiết: “Tại sao tôi lại làm như vậy?”, “Cảm xúc đó đến từ đâu?”, “Tôi sẽ làm gì với điều đó?” Tôi phải thừa nhận rằng, dù đã học biết bao năm, tôi vẫn không có câu trả lời. Tôi cần Thiên Chúa chỉ cho tôi. Tôi trăn trở về cách sống trong một thế giới đầy tội lỗi mà không để mình dính vào tội. Nhưng thà rằng tôi thành thật nhận mình bối rối trước mặt Thiên Chúa, còn hơn là giả vờ mình đã có sự rõ ràng – điều mà cả tôi lẫn Ngài đều biết là không có.
Link bài viết: ignatianspirituality.com
Tác giả: Lisa Kelly
Người dịch: Bảo Trâm | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
