“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 28: “Chỉ Biết Con Đang Thi Hành Ý Chúa”

 

“Chỉ Biết Con Đang Thi Hành Ý Chúa”

Kinh Xin Ơn Quảng Đại của Thánh I-nhã

 

Khao khát của Thánh I-nhã là tìm kiếm và thực thi Thánh ý Chúa. Trong Lời kinh Xin Ơn Quảng Đại, Thánh I-nhã ước muốn biết mình đang thực thi ý Chúa là phần thưởng duy nhất cho mọi nỗ lực phục vụ và hiến dân của mình. Trong lời này, ngài cầu nguyện để sống trọn thánh ý Thiên Chúa, mặc dù biết rằng có thể phải trả giá, chịu thử thách. Đây thật sự là lời nguyện phát xuất từ trái tim – một trái đầy tràn lòng biết ơn và khiêm hạ.

 

Thi hành thánh ý Thiên Chúa – đó là lý do chúng ta được tạo thành. Trong phần Nguyên Lý và Nền Tảng của sách Linh Thao, thánh I-nhã xác định rằng mục tiêu của đời sống con người là “để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa là Chúa chúng ta, và nhờ đó linh hồn ta được ơn cứu rỗi” (Linh Thao, số 23). Chúng ta tin rằng Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta trong tình yêu và Ngài muốn có mối quan hệ thân tình với chúng ta. Ngài đã đặt trong chúng ta khát khao được biết, yêu và phục vụ Ngài. Còn điều gì tự nhiên và chính đáng hơn là sống theo ý muốn của Đấng đã tạo dựng, đã cứu chuộc và đã thánh hóa chúng ta?

 

Câu cuối cùng trong kinh Quảng Đại Dâng Hiến nâng việc chu toàn ý Thiên Chúa lên tầm cao mới. Trong lời này, ta cầu nguyện để sống trọn thánh ý Thiên Chúa, mặc dù biết rằng có thể phải trả giá, chịu thử thách và không được đền đáp. Đây thật sự là lời nguyện phát xuất từ trái tim – một trái đầy tràn lòng biết ơn và khiêm hạ. Người cất lời kinh Quảng Đại Dâng Hiến đã gặp gỡ Thiên Chúa và được biến đổi bởi tình yêu vô điều kiện của Ngài. Khi đọc lời cầu nguyện đến dòng cuối, chúng ta mặc lấy Trái Tim Đức Kitô, một trái tim sẵn sàng dâng hiến tất cả. Khi trao hiến mọi sự, điều quan trọng nhất chỉ còn là chu toàn ý Ngài. Trái tim ta đập chung nhịp với trái tim Thiên Chúa đến mức chỉ cần biết mình đang làm theo ý Chúa là đủ để sống. Lời cuối cùng này mở ra con đường dẫn đến sự tự do tràn đầy ân sủng. Đôi khi đi trên con đường đó làm chúng ta mất đi nhiều tiện nghi, nhưng việc biết rằng mình đi đúng đường đã mang lại bình an lớn lao hơn mọi phần thưởng khác.

 

Khi chúng ta lắng nghe trái tim Thiên Chúa trong lòng mình, đời sống của ta trở nên một hiến lễ, là món quà dâng lên Ngài. Chúng ta được thúc đẩy sống quảng đại, ngay cả khi việc cho đi, chiến đấu, nhọc nhằn và lao công phải chịu thiệt thòi, thương tổn, không được nghỉ ngơi, và không phần thưởng. Như thánh I-nhã dạy, tình yêu được thể hiện tốt nhất qua hành động (Linh Thao, số 230). Hành động là hệ quả tất yếu của tình yêu. Đó là mối tương quan hỗ tương: Thiên Chúa yêu thương, chỉ cho ta con đường, và chúng ta dấn thân theo Ngài chỉ vì tình yêu. Ước gì cuộc sống của chúng ta là phản chiếu cho người khác thấy lòng quảng đại mà Thiên Chúa đã rộng ban cho ta.

 

Nguồn: ignatianspirituality.com

Tác giả: Melinda LeBlanc

Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê và truyền chức Linh mục (03/12/2025)

Sáng thứ Tư, ngày 03/12/2025, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục TGP Sài …

Thánh Phanxicô Xaviê, S.J. – Hiện thân của những căng thẳng sáng tạo

Mọi hành trình thiêng liêng đích thực đều khởi đi từ một cuộc gặp gỡ …