Manna: Đến với Tôi, tin vào Tôi (Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh - Ga 6, 35-40)
Suy Tư

Manna: Đến với Tôi, tin vào Tôi (Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh - Ga 6, 35-40)

Hãy trở thành món quà của Chúa Cha cho Con của Ngài là Đức Giêsu. Hãy trở thành món quà của Đức Giêsu cho thế giới.

Manna: Bánh ban Sự Sống cho thế giới (Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh - Ga 6, 30-35)
Suy Tư

Manna: Bánh ban Sự Sống cho thế giới (Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh - Ga 6, 30-35)

Tạ ơn Cha đã nuôi chúng ta bằng Tấm Bánh Giêsu, Bánh từ trời xuống.

Manna: Lương thực trường tồn (Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh - Ga 6, 22-29)
Suy Tư

Manna: Lương thực trường tồn (Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh - Ga 6, 22-29)

Hãy đến với Giêsu để bắt đầu được nếm thử tấm bánh của Ngài, vì chính Ngài là Tình yêu, Sự thật và Bình an.

Manna: Xin ở lại với chúng tôi (Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A - Lc 24,13-35)
Suy Tư

Manna: Xin ở lại với chúng tôi (Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A - Lc 24,13-35)

Mỗi lần đến, Ngài lại theo một “kịch bản” riêng. Chúng ta có nhận ra Ngài không?

Manna: Chính Thầy đây! (Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Phục Sinh - Ga 6,16-21)
Suy Tư

Manna: Chính Thầy đây! (Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Phục Sinh - Ga 6,16-21)

Vào thời Đức Giêsu, người ta chờ Thiên Chúa sai đến một vị vua.

Manna: Ăn bao nhiêu tùy ý (Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh - Ga 6,1-15)
Suy Tư

Manna: Ăn bao nhiêu tùy ý (Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh - Ga 6,1-15)

Ước gì việc chúng ta chia sẻ Tấm Bánh thánh trong nhà thờ giúp chúng ta tiếp tục chia sẻ những tấm bánh vật chất ngoài cuộc sống.

Manna: Đấng từ trên cao mà đến (Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh - Ga 3,31-36)
Suy Tư

Manna: Đấng từ trên cao mà đến (Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh - Ga 3,31-36)

Gốc của tôi ở nơi cung lòng Thiên Chúa (Ga 1, 18). Dù cư ngụ trên mặt đất, tôi vẫn luôn hướng về Cha tôi trên trời.

Manna: Thiên Chúa yêu thế gian (Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh - Ga 3, 16-21)
Suy Tư

Manna: Thiên Chúa yêu thế gian (Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh - Ga 3, 16-21)

Ước gì con có đủ can đảm để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con.

Manna: Ai tin được sống muôn đời (Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh – Ga 3, 7b-15)
Suy Tư

Manna: Ai tin được sống muôn đời (Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh – Ga 3, 7b-15)

Làm thế nào chúng ta thoát khỏi sức kéo xuống của vật chất? Làm thế nào chúng ta sống nhẹ nhàng hơn để kéo thế giới quanh ta bay lên?

Manna: Được sinh ra từ trên (Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Ga 3,1-8)
Suy Tư

Manna: Được sinh ra từ trên (Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Ga 3,1-8)

Hãy để Thần Khí của Đấng Phục sinh nâng chúng ta lên cao, để chúng ta thực sự là những người được sinh ra từ trên.