Bế mạc khóa linh thao hè 2012 tại giáo phận Thanh Hóa

Hôm nay – ngày cuối cùng của khóa linh thao tại giáo phận Thanh Hóa, 83 bạn trẻ thức dậy rấft sớm. Dường như ai cũng muốn tâm sự với Chúa thật nhiều trong giờ cầu nguyện cuối cùng với chủ đề “Chiêm niệm để đạt được tình yêu bên Chúa”. Sau giờ cầu nguyện, mọi người cùng về thăm xứ biển lịch sử Ba Làng và đưa Chúa vào giữa lòng đời.

6g00 sáng ngày 04.07.2012, mọi người tập trung lên xe xuôi về nơi mà hạt giống Tin Mừng đầu tiên nảy mầm trên mảnh đất xứ Thanh. Những ngày qua tất cả các bạn trẻ tham dự khóa linh thao này đã cùng nhau suy niệm tình thương bao la mà Thiên Chúa trao tặng. Hôm nay đây, các bạn lại cùng nhau đi khám phá, chiêm ngắm những kì công mà Thiên Chúa đã tạo nên và trao ban cho cuộc đời. Đồng hành cùng các bạn trẻ trong chuyến đi này có cha Đaminh Phạm Minh Thắng, các thầy, các soeur trong ban giảng huấn, Cha Phêrô Nguyễn Cao Vinh (Cha đặc trách sinh viên – giới trẻ giáo phận Thanh Hóa), quý thầy đồng hành, đại diện ban điều hành sinh viên – giới trẻ giáo phận.

Sau hơn một giờ đồng hồ trên xe, cuối cùng mọi người cũng đã đặt trên đến xứ biển Ba Làng. Các bạn trẻ cùng quý cha, quý thầy, quý soeur vào chào cha Phaolô Trịnh Quang Tịnh – cha chính giáo xứ Ba Làng, cha J.B Phạm Văn Diệu – phó giáo xứ Ba Làng. Mọi người thật sự thấy thoải mái khi nhận được sự nhiệt tình giúp đỡ từ các cha cũng như giới trẻ giáo xứ chủ nhà.

Sau khi chào hỏi các cha và tặng giáo xứ phần quà nhỏ, mọi người lên thuyền đã chuẩn bị trước để ra đảo vui chơi trong tình yêu thương của Thiên Chúa quan phòng. Một màu xanh hy vọng phủ kín không gian. Màu xanh của trời, xanh của biển và xanh của lòng người đang quyện làm một để cùng nhau cất tiếng ca tụng Thiên Chúa.

Thuyền vòng qua đảo Mê xinh đẹp và rất nhiều đảo khác nữa quanh đó. Vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây khiến ai ai cũng trầm trồ khen ngợi – một vẻ đẹp bình yên đến lạ kỳ. Thuyền dừng tại đảo Đông – một đảo thuộc bán đảo Nghi Sơn. Nơi đây có bãi cát dài và rừng thông xanh mát, rất thích hợp cho một buổi dã ngoại.

Việc đầu tiên mà tất cả mọi người khi vừa đặt xuống đảo là ào vào dòng nước biển trong xanh. Sau khi vui đùa thoải mái với những con sóng, các bạn trẻ có một trò chơi thú vị – thi nấu cơm. 83 thao viên và một số bạn trẻ giáo xứ Ba Làng chia ra làm 6 đội chơi. Mỗi đội được chia cho những dụng cụ và nguyện vật liệu do ban tổ chức chuẩn bị như củi, xoong, nồi, gạo, thực phẩm, gia vị… Sau một thời gian nhất định đội nào nấu xong trước, ngon, đảm bảo các tiêu chuẩn sẽ giành chiến thắng. Vì là một cuộc thi nên ai cũng góp một tay. Một phần thi thực sự ý nghĩa vì đã giáo dục cho các bạn trẻ tính đoàn kết trong mọi công việc. Dưới sự giám sát cực kì sát sao của các cha, các thầy, các soeur đến 12g30 mọi người có được một bữa ăn ngon miệng.

Bấm vào ảnh để xem kích thước thật

Một số trò chơi dưới biển rất vui và hợp với sức trẻ (như kéo co dưới nước) nên được các thao viên hưởng ứng nhiệt tình. Những tiếng cười sảng khoái đủ để thấy mọi người hạnh phúc đến mức nào. Các bạn trẻ tha hồ ngụp lặn trong biển xanh bao la và từ đó cảm nghiệm sâu sắc hơn đại dương tình Chúa đang dành cho mỗi người.

15g00 sau khi dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực sinh hoạt, mọi người cùng nhau lên thuyền trở về đất liền. Trên đường về, một cơn mưa bất ngờ ào đến khiến mọi người nhớ lại đoạn Tin Mừng Mc 4, 35-41 khi Chúa cùng các môn đệ đang đi trên biển thì gặp sóng to, gió lớn. Ai cũng tin rằng có Chúa đang bảo vệ và thì thầm “Đừng sợ” (Is 43, 1). Có lẽ Chúa đang tuôn đổ Hồng ân trên con cái Ngài. Những hạt mưa cuối hạ ngọt ngào như tình Chúa bao la. Đoàn con trẻ của Ngài cùng nhau tung tăng nô đùa trong làn nước mát ấy. Tiếng ca, tiếng hát vang âm cả một góc trời. Nó được khởi đi từ những con tim trẻ đầy nhiệt huyết dâng lên Chúa vì “Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, rơi xuống đời con miên man, miên man…”. Sẽ là một kỉ niệm không thể nào quên đối với mỗi người hôm nay.

Trở về nhà xứ Ba Làng, mọi người nhanh chóng tắm giặt để cùng nhau tham dự Thánh Lễ tạ ơn. Mọi năm, Thánh Lễ tạ ơn được tổ chức tại nhà thờ Chính Tòa do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh dâng. Nhưng năm nay với mong muốn cho các bạn trẻ trở về với mảnh đất khắc ghi dấu chân cha Đắc Lộ và đoàn Thừa sai đến gieo hạt giống Tin Mừng đầu tiên, nên mọi người đã cũng nhau quy tụ về đây để cùng nhau cất tiếng tạ ơn Thiên Chúa. Thánh Lễ bắt đầu vào lúc 17g30 với sự chủ thế của cha đặc trách Phêrô Nguyễn Cao Vinh và hai cha đồng tế là cha Đaminh Phạm Minh Thắng (trưởng ban giảng huấn linh thao), cha J.B Phạm Văn Diệu (đặc trách sinh viên – giới trẻ giáo hạt Ba Làng, phó xứ Ba Làng). Các bạn thao viên tham dự Thánh Lễ với tâm tình cảm tạ. Cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho mọi người có một khóa linh thao ý nghĩa, một chuyến đi chơi thú vị… Mọi người cũng không quên gửi lời tri ân đến Đức cha, quý cha, quý thầy, quý soeur, quý ân nhân đã giúp đỡ và cầu nguyện để khóa linh thao thành công.

Bấm vào ảnh để xem kích thước thật

Bữa cơm tối diễn ra trong sự ấm áp của tình Chúa, tình người tại nhà xứ Ba Làng. Sau giờ cơm, các bạn trẻ quây quần bên nhau giao lưu văn nghệ, trao cho nhau và đặc biệt trao cho Chúa những lời ca, tiếng hát từ tận sâu thẳm trái tim mỗi người.

Có một số bạn phải nói lời chia tay sớm nhưng đa phần các bạn ở lại đến sáng ngày hôm sau để nhau tham dự Thánh lễ chia tay lên đường.

6g00 sáng Chúa nhật ngày 05.07.2012, mọi người ngậm ngùi chia tay nhau. Những tình bạn vừa mới quen chưa nói với nhau được bao điều, những tâm tình vừa mới nở chưa kịp trao cho Chúa, cho người nay đã phải chia xa. Nhưng tin chắc rằng sau khi bước ra từ khóa linh thao này, tất cả mọi người sẽ biến đổi thành một con người mới để xứng đáng với bốn từ “Sinh viên Công giáo” mà giáo hội đã ưu ái giành cho.

Một mùa hè tròn vẹn khép lại, bước đi mang Chúa vào đời mỗi bạn trẻ có những dự định riêng cho tương lai. Nhưng mọi người có chung một ước mong là sẽ được gặp lại bạn bè, gặp lại cha, các thầy, các soeur… đặc biệt là được gặp lại Chúa vào hè năm sau. Khi nắng vàng, khi mưa vội, khi phượng nở, khi tình Chúa trào dâng…tại giáo phận xứ Thanh tròn 80 tuổi này.

Tác giả: Hoa Dại

Nguồn: www.gpthanhoa.org

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *