Các Thiên thần Hộ Thủ – Người Bảo vệ và Đồng hành

Ý nghĩa của việc mừng lễ

 

+ Tin rằng Chúa Quan Phòng đã giao phó chúng ta cho các Thiên thần chăm sóc, Giáo hội đã cổ võ lòng sùng kính các Thiên thần Hộ Thủ hay Bản mệnh từ cuối thời Trung cổ (x. Xh 23:20-23; Mt 18:5).

 

+ Lễ các Thiên thần Bản mệnh được cử hành lần đầu tiên tại Valencia, Tây Ban Nha vào năm 1411. Lễ này được mở rộng ra toàn thể Giáo hội hoàn vũ vào năm 1608, ba ngày sau Lễ Tổng lãnh thiên thần Thánh Micae.

 

+ Nhiều vị thánh được cho là đã giao tiếp trực tiếp với các Thiên thần Bản mệnh của họ, bao gồm Thánh Frances thành Rome, Thánh Gemma Galgani và Thánh Pio thành Pietrelcina. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khuyến khích các tín hữu thể hiện lòng sùng kính của họ với Thiên thần Bản mệnh của mình thông qua lời cầu nguyện và lòng biết ơn.

 

Cầu nguyện và phản tỉnh

“Các Thiên thần Bản mệnh luôn gìn giữ chúng ta trên mọi nẻo đường, các vị vốn không thể bị chế ngự hoặc lạc lối sẽ không dẫn dắt chúng ta lầm đường. Họ trung thành, thận trọng, và đầy sức mạnh. Vậy thì tại sao chúng ta lại sợ hãi? Chúng ta chỉ cần theo họ, ở gần họ, và chúng ta sẽ được sống dưới sự bảo vệ từ trời của Chúa.” – Thánh Bernard thành Clairvaux.

Phần thưởng tinh thần

 

Vào ngày này, chúng ta cũng tưởng nhớ đến tu huynh Dòng Salêdiêng là Chân phước Mateu Garrolera Masferrer. Ngài đã tử đạo tại Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 2 tháng 10 năm 1936, trong cuộc bạo lực chống Công giáo của Nội chiến Tây Ban Nha. Ngài đã được phong chân phước cùng với các vị tử đạo khác vào năm 2007.

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa, trong sự quan phòng vô biên Chúa đã thương ban các thánh Thiên thần của Chúa đến bảo vệ chúng con, xin lắng nghe lời chúng con cầu xin khi chúng con kêu cầu Chúa, để chúng con luôn được các ngài bảo vệ và vui mừng muôn đời trong sự đồng hành của các ngài. Nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 

(Trích từ Sách Lễ Rôma)

Tiểu sử thánh nhân do Tu huynh Silas Henderson, Dòng Chúa Cứu Độ (S.D.S.) biên soạn

Nguồn: Aleteia

Chuyển ngữ: JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Xin dạy con đường nẻo của Chúa !

  “Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy CHÚA, dẫn con đi trên lối phẳng …

Biến nỗi đau thành hành động bác ái theo gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Lần tới khi một giáo dân hoặc thành viên trong gia đình làm điều gì …