[Chiêm ngắm và cầu nguyện cùng tôi] 5: Bảy lời trăn trối cuối cùng-Ga 19:26

Tác giả: Karl Rahner

Này bà, đây là con bà; này anh, đây là mẹ anh – Ga 19:26

Giờ đây, vào giờ lâm tử, thời khắc đã đến khi Mẹ lại một lần nữa ở với Ngài. Đây không phải là lúc Mẹ xin Ngài một phép lạ, cho bằng là thời điểm để Ngài bước vào cõi thinh lặng ngàn thu, và Mẹ lại đứng đó. Bởi lẽ Mẹ là người mà Ngài đã nói: “Này bà, bà muốn tôi làm gì? Giờ của tôi chưa tới”. Giờ đây, thời giờ đã mãn, và Con và Mẹ sẽ cùng chia sẻ khoảnh khắc này. Đây là giờ của chia ly, là giờ của thần chết. Đây là giờ khi Mẹ, một người goá phụ, sẽ mất đứa con duy nhất của bà.

Một lần nữa, Ngài cúi xuống nhìn Mẹ. Ngài chẳng để lại cho Mẹ bất cứ điều gì. Với Mẹ, Ngài không chỉ là niềm vui, nhưng cũng là cay đắng và khổ đau. Nhưng tất cả đều là hồng ân của Ngài, vì tất cả đều là tình yêu của Ngài. Cả khi vui vẻ và những lúc khổ đau, Mẹ vẫn đứng kề bên, phục vụ Ngài. Ngài yêu Mẹ. Không phải chỉ khi Mẹ thực hiện những điều này Mẹ mới thực sự là Mẹ của Ngài. Bởi vì Mẹ, anh chị em của Ngài là những ai thực thi thánh ý Chúa Cha, Đấng ngự trên trời.

Ngay cả lúc này, trong cơn hấp hối, Ngài vẫn nhanh chóng thể hiện tình yêu của một đứa con đối với mẹ của mình. Và qua cái chết, Ngài đã thánh hóa và hiến thánh những điều cao quý và dịu dàng đó, là những điều làm cho trái tim trở nên hiền lành và trái đất trở nên tươi đẹp. Chúng không biến tan trong trái tim Ngài ngay cả khi bị đè bẹp trong cái chết. Và như thế, chúng đã được dành lại cho thiên đàng. Sẽ có một thế giới mới. Bởi lẽ ngay cả trong cái chết, Ngài vẫn yêu thương thế gian. Bởi vì ngay cả khi chết vì ơn cứu độ trường cửu của chúng con, Ngài đã được đụng chạm bởi những giọt nước mắt của Mẹ. Vì chưng ngay khi trao hiến mạng sống mình để thế gian được nên toàn vẹn, Ngài đã lo lắng cho người góa phụ ấy, và đã trao một đứa con cho bà mẹ và trao bà mẹ cho đứa con.

Nhưng mẹ không đứng dưới chân thập giá Ngài chỉ với nỗi đau thương của một người mẹ có đứa con bị kết án tử. Mẹ đứng đó cũng vì chúng con. Mẹ đứng đó bởi người là Mẹ của chúng sinh. Mẹ trao nộp Con của Mẹ vì chúng con. Vì chúng con mà Mẹ nói lời “fiat” với cái chết của Ngài. Dưới chân thập giá, Mẹ là Giáo Hội; Mẹ là hậu duệ của Eva; Mẹ đang chống lại cuộc bách hại dữ dằn của thế gian, cuộc chiến giữa con rắn và Con của Mẹ. Và như thế, nếu Ngài đã trao Mẹ cho người môn đệ thương mến, Ngài đã trao Mẹ cho tất cả chúng con.

Ngài cũng đang nói với con: “Này con, đây là Mẹ con.” Ôi, lời ấy đã ban cho chúng con gia sản muôn đời tồn tại! Ôi Giêsu, chỉ có người đưa Mẹ về nhà mình mới khả dĩ trụ lại dưới chân thập giá như người môn đệ được Ngài sủng ái. Và tất cả mọi ân sủng Người đã dành cho chúng con đều xuất phát qua bàn tay tinh tuyền của Mẹ. Hãy nói với Mẹ khi Ngài ngó mắt ghé trông tâm hồn nghèo nàn của con: “Này bà, đây là con bà.”

Chỉ có con tim tinh tuyền như trái tim của Mẹ mới khả dĩ đón nhận, nhân danh toàn thể chúng sinh, lễ cưới của Con Chiên với Giáo hội, là tất cả mọi thụ tạo đã được chuộc về và thanh tẩy bởi Máu Thánh Ngài. Nếu con mở ra để Chúa ký thác con nơi trái tim của thân mẫu Ngài, cuộc tử nạn của Ngài sẽ chẳng ra vô ích với con. Và rồi con sẽ được hiện diện để hưởng kiến ngày vương quyền Ngài trị đến, ngày đó mọi thụ tạo sẽ được đổi mới và nên một với Ngài muôn thủa muôn đời.

Chuyển ngữ: Ngô Văn Đương, S.J.

Kiểm tra tương tự

Bức tượng cổ: giai thoại và tên gọi

Trong nhà thờ Neumünster ở thành phố Würzburg thuộc miền Bavaria, Nam Đức, có một …

Thập giá ngất cao

Bạn thân mến, Chúng ta đã bước vào Tuần Thánh, cũng là cao điểm của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *