
Lời Chúa:
“Thân thể rất tinh tuyền của Đức Trinh Nữ Maria, được bảo toàn và miễn khỏi mọi sự hư nát của mồ mả và được nâng lên trong vinh quang như vậy trên trời.” (Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Giáo Hoàng Piô XII).
Suy niệm:
Mẹ Maria đã cưu mang Đấng “đã gắn bó với trái đất này khi được hình thành trong cung lòng Mẹ Maria” (x. LS 238). Giờ đây, Mẹ mang chính trái đất ấy vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. “Nơi xác thân vinh hiển của Mẹ, cùng với Chúa Kitô Phục Sinh, một phần của thụ tạo đã đạt đến sự viên mãn của vẻ đẹp” (LS 241). Mẹ trân quý toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu trong lòng Mẹ: “giờ đây chăm sóc với tình mẫu tử và nỗi đau cho thế giới bị tổn thương này… Giờ đây Mẹ buồn vì những đau khổ của người nghèo bị đóng đinh và vì các thụ tạo của thế giới này bị tàn phá bởi quyền lực con người.” (LS 241).
Lần Chuỗi: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.
Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí
Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
