[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Thương – Thứ Ba: Chúa Giêsu Chịu Đội Mão Gai

 

“… Môi trường tự nhiên đã bị thiệt hại nghiêm trọng bởi hành vi vô trách nhiệm của chúng ta. Môi trường xã hội cũng chịu thiệt hại. Cả hai cuối cùng đều bắt nguồn từ cùng một sự dữ: không nhìn nhận chân lý tuyệt đối nào hướng dẫn cuộc sống của chúng ta, và cho rằng sự tự do của con người là vô hạn.” (LS 6).

 

Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu bị đội mão gai, để đầu Ngài bị trói chặt, đầy nhục nhã và ô nhục, chúng ta nhận ra chính mình trong bao khoảnh khắc chúng ta đã lạm dụng tự do, gây tổn hại cho thái độ, cho thụ tạo, cho các mối tương quan, và cho môi trường của chúng ta. Ngài đã để mình bị sỉ nhục như vậy, dù Ngài thực sự là Vua, để khi nhìn Ngài, chúng ta không quên rằng chúng ta có một Cha, rằng chúng ta là thụ tạo của Ngài, không phải tự quy chiếu, mà lệ thuộc vào tình yêu đã tạo dựng chúng ta vì lợi ích của chúng ta. Với sự trợ giúp của Mẹ Maria, Đấng Phù Hộ các Kitô hữu, chúng ta muốn học mỗi ngày từ Mẹ, để sử dụng tự do cách đúng đắn nhằm xây dựng một thế giới nhân văn, bền vững về sinh thái, nơi chúng ta có thể sống trong hòa bình, cùng giúp đỡ nhau, ngôi nhà chung của chúng ta nơi chúng ta thực sự có thể hát như Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa…”

Lần Chuỗi: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.

Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí

Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

Kiểm tra tương tự

Ánh sáng từ Galilê và cuộc hoán cải của người loan báo Tin Mừng | Suy tư Tin Mừng CN III Thường Niên – Năm A

Ánh sáng từ Galilê và cuộc hoán cải của người loan báo Tin Mừng Suy …

Đức Thánh Cha Lêô (21/01): Chúa Giêsu Kitô là mặc khải sống động của Chúa Cha

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 21/1, Đức …