
“Bạo lực hiện diện trong trái tim chúng ta, bị tổn thương bởi tội lỗi, cũng được phản ánh trong các triệu chứng bệnh tật hiển nhiên trong đất, nước, không khí và mọi dạng sống. Đó là lý do tại sao chính trái đất, bị gánh nặng và hoang tàn, nằm trong số những người nghèo bị bỏ rơi và ngược đãi nhất của chúng ta; chị ấy ‘rên siết trong cơn đau sinh nở’ (Rm 8,22).” (LS 2)
Chúa Giêsu mang tất cả tội lỗi của chúng ta, những vết thương của chúng ta mà Ngài chịu vì chúng ta, yêu thương chúng ta đến độ đổ mồ hôi máu trong vườn Ghếtsêmani: Ngài ôm lấy nỗi buồn của chúng ta, Ngài cứu chúng ta và hiến mạng sống để chúng ta được sống trọn vẹn. Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội, Đấng Phù Hộ các Kitô hữu, đứng bên Con Mẹ trong thinh lặng. Chấp nhận sự hiến dâng của Mẹ giúp chúng ta sống trong thế giới này được hòa giải với Thiên Chúa và làm anh chị em của mọi người.
Lần Chuỗi: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.
Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí
Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
