Cộng đoàn Dòng Tên cùng hiệp thông trong Triển lãm Phép lạ Thánh thể tại Đức Mẹ Núi Cúi

Là những người bạn đường của Chúa Giêsu – Đấng hiện diện sống động nơi Bí tích Thánh Thể, các tu sĩ Dòng Tên luôn được mời gọi đặt Thánh Thể ở trung tâm đời sống cầu nguyện và sứ vụ. Chính trong tâm tình ấy, dù trời đổ mưa nặng hạt, Cộng đoàn Curia Dòng Tên cùng Cộng đoàn Giáo khu Thánh Tâm – Giáo xứ Hiển Linh (Dòng Tên) đã hân hoan quy tụ về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, tham dự Triển lãm “Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới – Dấu Ấn Đức Tin của Thánh Carlo Acutis.”

Trong bầu khí ấm áp và tràn đầy niềm vui, cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. – Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam, đã trực tiếp hướng dẫn đoàn tham quan và giới thiệu ý nghĩa của năm chặng triển lãm tại Núi Cúi.

 

Hành trình bắt đầu với Chặng 1 – Mầu nhiệm Nhập Thể, nơi bánh và rượu được biến đổi thật sự thành Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, khẳng định tín điều trung tâm của Bí tích Thánh Thể – mầu nhiệm Thiên Chúa hiện diện giữa nhân loại. Tiếp nối là Chặng 2 – Thánh Thể: Nguồn Sự Sống, giúp người tham dự chiêm ngắm sức mạnh, ơn chữa lành và sự sống thần linh tuôn trào từ Bí tích Thánh Thể.

 

Đến với Chặng 3 – Hoán Cải: Xin thêm lòng tin cho chúng con, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại chính mình, để qua những phép lạ xảy ra từ sự nghi ngờ hay yếu đức tin, mỗi người có thể canh tân và trở về trong niềm tin sâu xa hơn.

Chặng 4 – Hiệp Thông trong Tình Yêu làm nổi bật sức mạnh quy tụ và hàn gắn của Thánh Thể,  nơi mọi chia rẽ được xóa nhòa và cộng đoàn được canh tân trong tình hiệp nhất.

 

Khép lại hành trình là Chặng 5 – Tình Yêu Tự Hiến: Đường đi của Trái Tim, diễn tả tình yêu tự hiến của Đức Kitô trong hy tế Thánh Thể, tình yêu đã và đang tiếp tục biến đổi thế giới bằng chính trái tim bị thương tích của Người.

 

Sau phần tham quan, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Thánh lễ do cha Anrê Phạm Văn Tú, S.J. – Socius Tỉnh Dòng, Bề trên Cộng đoàn Curia chủ tế. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha Phêrô Trương Văn Phúc, S.J. gợi lại hình ảnh ngọn lửa đức tin mà Chúa Giêsu đã thắp lên giữa trần gian:

 

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng cháy lên!” (Lc 12,49)

Ngọn lửa ấy là lửa của Thánh Thần, của tình yêu và đức tin, có sức lay động và soi sáng những tâm hồn nguội lạnh và khơi dậy khát khao sống cho Thiên Chúa. Đức tin không thể chỉ âm ỉ nhưng phải bừng cháy, phải được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, hiệp thông và hành động yêu thương.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan. Dưới cơn mưa nhẹ, những nụ cười, lời chào và tình huynh đệ của các cha, các thầy và cộng đoàn Dòng Tên làm cho bầu khí thêm ấm áp và tươi vui như chính ánh sáng Thánh Thể đang tỏa lan.

Triển lãm “Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới – Dấu Ấn Đức Tin của Thánh Carlo Acutis” tại Núi Cúi gợi mở một hành trình gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể cách sống động. Qua từng chặng hồi tâm và cảm nghiệm, mỗi người được mời gọi để cho Lời Chúa và những chứng tá chạm đến trái tim, nâng đỡ và thắp lên niềm hy vọng không làm thất vọng – niềm hy vọng chỉ có thể tìm thấy nơi Bí tích Thánh Thể.

 

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam

 

Hình ảnh: Cộng đoàn Dòng Tên tại Triển lãm Núi Cúi

Kiểm tra tương tự

Những tâm tình mời gọi tôi sống Mùa Vọng | Suy tư Tin Mừng CN II Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật Tuần II – Mùa Vọng NHỮNG TÂM TÌNH MỜI GỌI TÔI SỐNG MÙA …

Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê và truyền chức Linh mục (03/12/2025)

Sáng thứ Tư, ngày 03/12/2025, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục TGP Sài …