Cuộc sống tôi có thể hiện sự gần gũi của Thiên Chúa?

Đức Thánh Cha 910268.cn-pope-francis-and-crossPhanxicô nói rằng lối sống của một Kitô hữu cần được đặt nền tảng trên một sự cam kết, dấn thân để diễn tả lòng thương xót của Chúa Cha, như uộc sống của tôi, thái độ của tôi, cách sống của tôi trong thực tế cần phải là một dấu hiệu cụ thể của một sự thực rằng Thiên Chúa ở gần chúng ta.”

Đức Giáo Hoàng nói điều này hôm thứ Bảy khi ngài tổ chức “Buổi tiếp kiến trong Năm Thánh” lần thứ hai của mình. Những buổi tiếp kiến trong Năm Thánh được mở cho công chúng và dự kiến sẽ được tổ chức vào một ngày thứ bảy mỗi tháng trong suốt năm Thánh Lòng Thương Xót.

Đức Thánh Cha đã suy tư về sự cam kết, dấn thân trong suốt bài diễn văn của mình, đặc biệt là cách mà các tín hữu được cam kết để phản chiếu cam kết của chính Thiên Chúa đối với chúng ta.

Đức Thánh Cha hỏi: “Một cam kết là gì? Để được cam kết có nghĩa là gì? Khi tôi cam kết, nghĩa là tôi giả định một trách nhiệm – một nhiệm vụ đối với một ai đó, và nó cũng có nghĩa là phong cách, thái độ trung thành và cống hiến, thái độ quan tâm đặc biệt đến điều mà tôi thực hiện nhiệm vụ này. Mỗi ngày chúng ta được đòi hỏi đưa sự cam kết vào trong những điều chúng ta làm: cầu nguyện, công việc, học tập, cả trong thể thao và trong những khi rảnh rỗi. Tóm lại, để được cam kết nghĩa là đưa ý hướng tốt của chúng ta và sức mạnh của chúng ta để cải thiện cuộc sống.”

Thiên Chúa là Đấng đầu tiên cam kết với chúng ta, Đức Thánh Cha khẳng định. Ngài đã tạo ra thế giới và duy trì nó “bất chấp những nỗ lực của chúng ta hòng phá hỏng nó.” Và cam kết tuyệt vời của Ngài là đã ban tặng cho chúng ta Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích: “Chúa Giêsu là biểu hiện sống động của lòng thương xót của Chúa Cha”.

Do đó, ngài nói, “chúng ta cũng có thể và phải tương xứng với tình yêu của Ngài bằng cam kết của chúng ta.”

Và Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh: cam kết này cần được bày tỏ vượt trên tất cả trong những cảnh huống của những nhu cầu cấp thiết nhất. “Chúng ta phải luôn luôn mang lại sự âu yếm của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã âu yếm chúng ta với lòng thương xót của Ngài – chúng ta phải mang nó đến với những người khác, những người có nhu cầu, đến những người đang sầu khổ, đau buồn nơi con tim tim hay đang buồn: Chúng ta phải đến gần với sự âu yếm của Thiên Chúa, mà là giống như điều mà Ngài đã ban cho chúng ta. “

                                                                                                Vinh Sơn Trần Đỉnh, SJ

Dịch từ Zenit

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *