Đêm văn nghệ mừng sinh nhật tuổi 17 của Nhóm Sinh Viên Công Giáo Hải Hà

Đã gần một tuần trôi qua, kể từ giây phút Nhóm Sinh viên Công Giáo Hải Hà chúng mình được đón tuổi mới, tuổi 17 của trưởng thành và ơn nghĩa. Tại Giáo Xứ Nghĩa Ải hôm ấy, mọi cảm xúc của chúng tôi được lên ngôi, đặc biệt là trong đêm văn nghệ mừng sinh nhật tuổi 17 của gia đình Hải Hà. Mọi cảnh tượng vẫn náo nhiệt và háo hức như vừa đến vậy.

Giới trẻ Giáo Xứ Nghĩa Ải
Giới trẻ Giáo Xứ Nghĩa Ải

Đêm văn nghệ với chủ đề: “Chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian” đã để lại rất nhiều tâm tình đẹp trong lòng cộng đoàn.

Đại diện các Nhóm SVCG trong Hội SVCG Tổng Giáo Phận Hà Nội đến chung chia niềm vui với gia đình Hải Hà
Đại diện các Nhóm SVCG trong Hội SVCG Tổng Giáo Phận Hà Nội đến chung chia niềm vui với gia đình Hải Hà

Nếu sôi động là cách mọi người mở bài, khuấy động không khí cho mọi đêm văn nghệ, thì với gia đình Hải Hà, chúng mình lại bắt đầu đêm văn nghệ với nghi thức truyền thống, đầy thiêng liêng – nghi thức thượng cờ. Trong ánh nến, lá cờ nhóm, biểu trưng cho tình yêu, lời hứa đoàn kết nên một được giương cao, dường như khiến mọi ánh mắt trở nên long lanh hơn, mọi trái tim như ngừng đập, như đang nhắc nhớ chính mình về tình yêu, sự biết ơn và trách nhiệm của mỗi cá nhân với Hải Hà.

Ban cán sự Nhóm trong nghi thức thượng cờ
Ban cán sự Nhóm trong nghi thức thượng cờ

Từ sự quyết tâm gắn bó với Hải Hà, quyết tâm được góp phần mình vào với Hải Hà ấy, chúng mình tiếp tục được đánh động nhiều hơn trong lời hát của bài cử điệu: “Anh em là muối và ánh sáng”.

Ban sinh hoạt nhảy cử điệu “Anh em là muối và ánh sáng
Ban sinh hoạt nhảy cử điệu “Anh em là muối và ánh sáng

Có thể nói, sự ngẫu nhiên lại trở thành lẽ tất nhiên, khi Chúa, qua lời Tin Mừng, muốn nhắn tới mỗi người chúng ta rằng: “Phải chăng vị muối trong con đã nhạt, và ánh sáng trong con đang lụi tàn… Con cần nhen nhóm lại những gì con đang cằn cỗi để trở thành ánh sáng và muối, vì chính các con là muối và ánh sáng”.

Đó cũng chính là nội dung xuyên suốt chương trình văn nghệ, đặc biệt là tiết mục diễn nguyện.

Câu chuyện kể về một cậu sinh viên, trước khi ra Hà Nội học được người mẹ dặn dò, mẹ cậu đã mượn việc nói giá trị của hạt muối nhỏ bé, để nhắc nhở cậu hãy sống có tình có nghĩa, mặn nồng ân đức. Ra Hà Nội học chưa được bao lâu, thì những cám bẫy đã không ngừng rình rập bủa vây lấy cậu, trước sự sa ngã ấy cậu đã cố gắng để không bao giờ vấp ngã, nhưng sức lực con người yếu đuối… và cậu không chống cự được. Cậu bắt đầu đi theo con ma cờ bạc, cướp giật, làm tôi tớ cho tiền, thuốc phiện… Cậu kiệt quệ và khao khát được cứu giúp… Cậu cảm giác mình đang lụi tàn, tan biến…

Cậu sinh viên bị đè bẹp dưới gót chân của ma quỷ và sa ngã
Cậu sinh viên bị đè bẹp dưới gót chân của ma quỷ và sa ngã

Và điều kỳ diệu đã đến, ánh sáng của Chúa không bỏ rơi cậu. Người đã đến và kéo cậu ra khỏi vòng tay hung hãn của ma quỷ, kéo cậu trở về với ánh sáng.

Ánh sáng của Chúa sẽ nâng đỡ và giải thoát chúng ta
Ánh sáng của Chúa sẽ nâng đỡ và giải thoát chúng ta

Niềm vui như vỡ ào, khi tiết mục diễn nguyện giúp cộng đoàn nhận ra rằng, phía cuối con đường, dù gồ ghề, đầy chông gai, hãy tin rằng Chúa vẫn cứu giúp chúng ta, và Người luôn sẵn sàng nhen nhóm lại trái tim khát khao sống Đức Tin Ki-tô Giáo của chúng ta.

Đêm văn nghệ còn để lại ấn tượng đặc biệt với tiết mục múa bóng của anh chị em Quận Đống Đa, độc đáo và hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Qua đó muốn nhắn gửi tới cộng đoàn, đặc biệt là anh chị em sinh viên: Hãy luôn chọn Chúa là kim chỉ nam, chọn việc cầu nguyện là cách tháo gỡ mọi lo lắng trong cuộc sống. Nếu bạn thấy mình đang khó khăn, tức là chất muối trong bạn đang nhạt, và ánh sáng trong bạn đang muốn vụt tắt, thì hãy nhớ rằng, gia đình sinh viên Công Giáo sẽ là nơi an toàn để bạn tìm đến và gặp được bình an.

Tiết mục múa bóng của anh chị em Quận Đóng Đa
Tiết mục múa bóng của anh chị em Quận Đống Đa

Đêm văn nghệ khép lại trong niềm vui, sự hạnh phúc, và tận thân tâm mỗi người đã nhận ra cho mình chất muối và ánh sáng mà Chúa mời gọi chúng ta cần có.

Có những câu chuyện nghe hoài không chán. Có những kỷ niệm xa hoài không quên. Dù bạn ở đâu, là ai, hay làm gì thì chắc chắn bạn vẫn luôn cần một trốn để về. Hãy trở về để được tình Chúa và tình Người ướp lại, tưới gội lại những gì cằn cội trong bạn nhé!

Với Giê-su chúng ta là ngọn nến cháy sáng
Với Giê-su chúng ta là ngọn nến cháy sáng

Chính bạn và tôi… Chúng ta là ánh sáng và là muối!

Maria Kim Chi – Ban truyền thông Nhóm SVCG Hải Hà.

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *